1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô đề

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Aoanh_vothuong, 03/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Tặng chị nào thế cưng ?
  2. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật ..., không có bánh, cũng không nến. Một lời chúc đơn sơ như thể nó là lời bình thường hàng ngày . Vẫn mong sinh nhật .... vui vẻ, nhé ?
    Nếu đã tìm được ..... rồi thì hãy biết nâng niu gìn giữ, nhỉ ?
    Tặng hoa này .
    VYC
  3. Nolovenohome

    Nolovenohome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Một khoảng cách chẳng đủ xa để nhớ, thế mà khi ấy mình đã gọi điện liên tục và hỏi khi nào về ? dù rằng chỉ mới đi có 2 ngày.
    Mỗi buổi tối mình gọi điện chỉ để thông báo vài việc vặt vãnh. Đôi khi alo rồi khựng lại vì chưa biết nói gì.
    Mỗi khi đi làm về mình bận bù đầu vào cơm nước con cái, không có thời gian để thở , thế mà vẫn nghĩ rằng mình nhớ C nhiều lắm.
    Buổi tối trước khi đi ngủ mình cảm thấy buồn ghê gớm vì chẳng có ai nói chuyện, (nếu có chắc cũng chẳng nói được mấy câu).
    Hãy áp đặt cho mình những thói quen bằng suy nghĩ, rồi một ngày mình cũng sẽ quen và rồi tưởng thật và rồi nó trở thành tính cách của mình .
    ?oTự kỷ ám thị ?o nếu biết dùng nó theo hướng tích cực thì còn gì bằng.
    *****
    Câu nói đáng suy ngẫm : ?oBạn nghĩ mình là ai, bạn sẽ là người như vậy. ?o
    ?oBạn nghĩ mình có thể hay không thể bạn đều đúng. ?o (không nhớ rõ tác giả nữa ).

    Ps : Sinh nhật vui vẻ nhé chồng .
  4. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn cuộc hành trình ...
    Giữa chiều ngược gió
    Sân ga đông người, sao thấy chơi vơi
    Nắng đã lên, sáng rực bầu trời
    Đốt cháy tim em, một chiều hạ đỏ
    Chiếc lá cuối mùa vẫn chao nghiêng
    ... Trước Gió
    Níu hồn người bịn rịn, chẳng rời cây
    Mặc hạ về, đùa giỡn những áng mây
    Để bước chân ai, mơ về mùa lá đổ
    Em lại phiêu du trên con tàu ngược Gió
    Tiếp tục cuộc hành trình
    Tìm bến đỗ bình yên
    Nơi chân trời ... vô định ... không tên
    Không nỗi buồn ... không cô đơn ... không tiếc nuối
    Sẽ có một ngày ...
    Em dừng chân nơi ga cuối
    Ru giấc mơ về ... trong dang dở vần thơ
    Ném hết vào đời tất cả những ngu ngơ
    Bước về phía mang tên anh ... hạnh phúc
    Cuộc hành trình dẫu có nhiều uẩn khúc
    Có gập ghềnh .. nắng .. gió ... mong manh
    Em vẫn biết rằng đâu đó, có anh
    Luôn chờ đợi hành trình em
    .... Về bến cuối!

  5. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Say!
    Em để vụt khỏi tầm tay
    Bởi phút ngu ngơ, khờ dại
    Để bây giờ, phiêu mãi
    Chút tình đầu phảng phất đâu đây ...
    Ngây ngất!
    Giữa hư vô, bất tận
    Em lâng lâng chút men nồng
    Giữa tỉnh, giữa say ...
    Để vương vấn hoài, hơi ấm một vòng tay
    Rơi!
    Tay em chới với
    Bấu víu kiếm tìm hoài điểm tựa
    Em lạc lối, chợt nhớ bước chân xưa
    Mơ về nơi xa lắm.
    Vỡ òa!
    Trước những cuộc chia xa
    Em kìm nén để không là người yếu đuối
    Dấu mình, sau những nụ cười
    Tìm quên lãng ...
    Một dĩ vãng đã qua!
  6. Stlt777977

    Stlt777977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tô màu !!![/size=4]
    Nghệch ngoạc vẽ lên những gam màu
    Đen ?"trắng
    **** chiều buồn
    Xám ngắt một hoàng hôn
    Anh vẽ mắt em đen ..với những u buồn
    Như cơn mưa hối hả
    Nhạt nhòa màu phấn rơi rơi?
    Em tô khuôn mặt mình bằng màu trắng phấn hương
    Màu đỏ son môi , màu hồng mi mắt
    Màu vàng rực như đóa vàng hoa cúc
    Để giữ hộ mùa thu đã mãi miết xa rời?.
    Em rửa tay người bằng màu rêu cổ tích
    Chợt sóng soài lớp bụi phủ ..nhện giăng
    Môi em tím trong dấu yêu biền biệt
    Tháng năm trôi
    Còn đó phút ai cười !
    Em vẽ nốt màu nâu của đất trời
    Màu xanh mạ ?chịt chằng giá rét
    Em gội em
    Rửa mình màu trong suốt
    Chẳng nhìn thấy đâu ..còn lại chỉ màu đen.
    Em rửa em để chỉ còn sắc lá
    Để hanh hao ..chiều biếc buổi thu tàn
    Đem nhốt hết
    Vào trong dĩ vãng
    Một góc trời riêng mãi một màu đêm
    Em khóa em bằng những cái tên ..
    Những con số , những điều mới lạ
    Dọ dẫm đi
    Dọ dẫm bước ngã
    Chếch choáng say
    Chếch choáng những môi cười
    Em vẫn là em chống chếch với đêm đen
    Anh vẽ em màu đen ?"màu bất diệt
    Đêm trắng biếc dải mềm như Lụa
    Em tung vào hư không ..
    Trắng xóa ..nỗi chờ mong .
    Trưa 08/04/2008
    Lathu
    Được Stlt777977 sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 17/04/2008
  7. Stlt777977

    Stlt777977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nếu có lần
    Bài thơ còn dang dở,
    Những dấu yêu cứ quay quắt trong lòng
    Những màu xanh vẫn còn nơi xa lắm
    Mặt đất thì gần, gió lại quá mong manh
    Nếu có lần
    Thảng thốt gọi tên nhau
    Những ký ức vẫn tươi hoài trong vở
    Những con đường gió cay và nắng thốc
    Bụi mồ hôi vương vấn mắt em tôi
    Nếu có lần
    Anh hỏi chuyện chia phôi ?
    Em khe khẽ hình như là ..có thể
    Rồi ngặt nghẽo ra trò con nít
    Đùa tí chơi đâu phải chuyện xa vời
    Nếu có lần
    Đáy mắt giấu màu trời
    Trái tim mở ,***g ngực còn chập choạng
    Em bối rối ..làm lòng người nóng hổi
    Phút giây nào máu chảy trọn về tim?
    Nếu có lần
    Anh giấu một cái tên
    Rồi ao ước con mình ta đặt chúng
    Em tinh nghịch tên em là đep nhất
    Giọng anh buồn -ừ anh đặt tên em !!!
    Nếu có lần
    Em khóc dỗi nhiều hơn
    Anh chầm chậm lau cho em giọt lệ
    Đừng mít ướt để còn làm người lớn
    Kẻo sông trôi ..bão tố lại dâng trào
    Nếu có lần
    Anh hỏi vạn vì sao
    Ngôi sao nào em là người thích nhất
    Em khe khẽ anh biết rồi anh nhỉ !
    Bởi tên anh là cả một dòng sông
    Bởi vì em thích được gói trong lòng
    Đôi song tượng đã thề nguyền kiếp trước .
    Nếu có lần
    Chúng mình đà hẹn ước
    Mà dòng sông em bên lở bên bồi
    Con nước chảy chùng chình một nỗi nhớ
    Em đi về một phía ..lại không anh.
    Lathu- trưa 16/04/2008
  8. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Check, check thôi, ngẩng lên thấy "quay về Cuộc sống"... hờ, hay nhỉ...
  9. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    ?oĐâu là mắt
    Đâu là môi
    Đâu là đúng nghĩa nụ cười hả anh?
    Đâu là muộn
    Đâu là nhanh
    Đâu là tình cảm chân thành cho nhau?
    Đâu là trước
    Đâu là sau
    Đâu là trọn vẹn một câu thơ tình?
    Đâu là họ
    Đâu là mình
    Đâu là ghen ghét tôi tình đôi ta?
    Đâu là gần
    Đâu là xa
    Đâu là được mất để mà thắng thua?
    Đâu là thiếu
    Đâu là vừa
    Đâu là dối trá lọc lừa anh ơi?
    Đâu là ... một nửa của tôi
    Đâu yêu...
    Đâu nhớ...
    Đâu người trăm năm??

  10. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Sóng vẫn dậy sau vô vàn cơn sóng
    Biển dịu êm trong cái sự dữ dằn
    Sống một đời còn đó những băn khoăn
    Kẻ lữ khách lạc loài ta với bóng.
    Vẫn nhủ thầm sóng muôn đời là sóng
    Biển bình yên sau mỗi trận thét gào
    Vượt qua hết những sóng vỡ cuộn trào
    Vẫn thảng thốt khi sóng ngầm bỗng tới.
    Khi lòng chợt có biết bao chới với
    Giọt lệ dài hơn cuộn sóng ngàn khơi
    Nép ngu ngơ trong vô vàn giả dối
    Biết đâu rằng không giấu nổi một người.
    Ta nép mình trong cái bóng chơi vơi...
    Chắp tay nguyện cho một người yêu dấu ...
    (Sau những đêm dài vô tận - 21.4.2008)

Chia sẻ trang này