1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô đề

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Aoanh_vothuong, 03/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Khi mà mày khg muốn nghĩ đến ngta thì họ đã del mày ra khỏi bộ nhớ từ lâu rồi V ạ. Cố mà sống cho tốt đi ,còn là khó ,sao lại còn bịa ra cái vụ té nước nào vậy ??? muốn tu thành người tử tế ,việc đầu tiên là khg được phép ĂN KHÔNG ,NÓI CÓ . Điêu ngoa khg sợ nó vận vào người thật sao ?Hay là muốn được tát nước vào mặt thật??? Sao khg thử tìm sự BÌNH YÊN bằng cách khác ,sau khi đã trót làm việc dại dột ??? đừng lún sâu thêm vào tội lỗi nữa V ạ,may ra còn kịp gặp được 1 thằng đàn ông nó thương cho mà lấy làm vợ .
    Nếu noidau lớn quá ,có thể nhờ sự giúp đỡ của mẹ hay người thân ,chứ cứ sủa bậy lung tung coi chừng lại phải nhai quả đắng gãy răng thì khổ.
    Cố mà nhớ lấy câu : Gieo quả nào sẽ gặt được quả nấy .
    BẢO TRỌNG.
    kHÔN RA THÌ NÊN NGỪNG NGAY CÁI TRÒ PHÁ ĐÁM ẤY LẠI .
    Xin đừng phải hối hận vì 1 lần dại dột hy vọng chen chân vào gia đình nhà lành để được làm người thứ 3.Bẽ bàng lắm .
    Rõ là Thúi ./././
  2. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    bỏ cái trò đôi co vớ vẩn này đi....đã nói là csống mỗi ng một kiểu, đã k biết thì đừng có mà nói
  3. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------
    ---------------------------------------------------------------
    Đúng vậy ,cuộc sống mỗi người mỗi kiểu ,tại sao có người có csg được người đời tôn vinh ,có csg lại bị người đời phỉ báng ???Tại sao mình lại bị người đời chửi cho ghê thế ???
    Nếu đã khg thích đôi co sao, còn bịa ra cái vụ TÉ NƯỚC?
    ĂN KHG NÓI CÓ NÓ QUEN MỒM ĐI ,HỎNG . Hay là chưa tát nước cho vào mặt thì còn chưa thấy yên thân ???

    Thích làm CỎ DẠI,thì phải bị tiêu diệt.Không biết câu NHỔ CỎ PHẢI NHỔ TẬN GỐC SAO?
    THẬT LÀ KHỐN KHỔ cho một âm mưu cướp chồng người khác không thành. Khôn hồn ,muốn sống tử rế thì câm cái mõm lại ,mới mong mỗ đây THA cho.Vậy nhé .
    Tiện đây ,fpi mỗ đây hỏi thăm xem đứa con Tàng hình ra sao rồi vậy???Chúc cho MẸ VUÔNG CON TRÒN.
  4. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Tại sao khi ko yêu lai ghen ?

    Một đứa trẻ , những lúc bình thường nó ko bao giờ đụng đến món đồ chơi ấy, nhưng hễ có đứa trẻ khác đụng vào nó sẽ lập tức gào lên , chạy tới dành lại, thậm chí còn đánh đứa trẻ kia . đó có thể gọi là tính ích kỷ bẩm sinh của con người .
    Chị ta rất ngán mỗi khi ?osếp? kêu chị ra , nhưng nếu có người khác ra thay chị thì chị tỏ vẻ không bằng lòng, người ta ko thể từ bỏ ?ođặc ân? ngay cả khi nó làm cho người ta phải khổ sở .
    Tôi ko yêu anh ta nhưng tôi lại muốn anh ta luôn quan tâm tới tôi, muốn anh ta chỉ dành tình cảm cho tôi thôi , những cô gái khác đừng có mà bén mảng đến gần . tại sao thế nhỉ ?
    Đến dự đám cưới của người ta mà tại sao mình ko được vui, có gì đâu cơ chứ ? một chút nuối tiếc chăng ?mắt chạm mắt ?"ko thể đọc ra được ý nghĩa của nó . Chỉ còn là kỷ niệm phải ko người ?
    Người hạnh phúc-tôi đoán thế ! và tôi cũng mong thế !
    Nhưng tôi lại xác tín một điều khác : không hề có một tình yêu vĩnh cửu .
    Những gì người nói tôi vẫn nhớ , những gì người viết cho tôi , tôi ko quên .
    Cuối cùng thì tình yêu cũng giống như cái cây, gieo hạt mà ko được vun xới, tưới, tỉa thì cũng chết khô , chết héo mà thôi. Và nó đã chết trong lòng người từ lâu phải không ?
  5. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Lại thấy một người (có lẽ đến trước tôi)
    Lại thấy trong tôi (hay trong người ấy) những cảm xúc bồi hồi, nhưng rất nhanh chóng tan đi
    Bình thản thôi , sóng gió đã qua rồi
    Qua rồi một tiếng gọi đưa ta lên ngôi cao
    Và cũng như người , ta đã ngã nhào
    Đau đớn và tủi hổ
    Ta gặm nhấm mình , khi thì trong nỗi nhớ , khi thì với sự vọng tưởng điên cuồng
    Kẻ ấy có lẽ đã quên người hay cố tình quên ?
    Còn ta , ta biết chắc trong kẻ ấy ta chẳng có vị trí nào( nếu không muốn nói người lừa dối ta )
    Thì thôi gió đã cuốn đi rồi
    nhiều đêm ta hồi tưởng ........ nếu chỉ là giấc mơ thì tốt biết mấy
    Ta giờ chẳng còn gì , không buồn ,không giận ....... trống rỗng ........ bơ vơ( !?)
  6. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    thôi, không còn nhìn ra cửa sổ nữa
    cũng thôi buồn, thôi cả làm thơ
    và trong lòng cũng không còn nhớ
    nhẹ nhàng , bình thản , không một chút tơ vương
    kể từ khi đọc tin nhắn cuối cùng của người.
  7. Whiteheaded_grass

    Whiteheaded_grass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mong con thành người , người đàn ông chân chính
    Vì thế con yêu, con hãycan đảm lên ! đừng bỏ cuộc trước những trở ngại ngáng chân con, hãy kìm nén lại những dòng nước mắt , hãy tỏ ra dũng cảm bằng một sự cố gắng lớn lao nhất ngay cả khi con cảm thấy khiếp đảm hay sợ hãi.
    Chỉ mong con thành người nhân hậu,
    Vì thế con yêu , hãy bao dung với tất cả mọi người , luôn luôn yêu thương và tha thứ ngay cả khi con cảm thấy không thể thứ tha.
    ......................
    Mẹ muốn nói với con nhiều điều lắm , nhưng mẹ sẽ nói rất chậm để cho con hiểu .
    Mẹ muốn con biết rằng mẹ rất yêu con , khi con bị bạn bè bắt nạt, bị đánh, mẹ còn đau hơn con nhiều , nhưng mẹ vẫn không ngăn cản con đi đến đó vì mẹ biết rằng để học cách tự vệ và học thêm can đảm, mẹ buộc phải để con đi .
    Có thể mẹ không hoàn toàn đúng khi ...... nhưng "mang lòng hại người thì không nên có, nhưng đề phòng người đừng hại mình thì không nên không " con à !
    BRAVE ! CON NHÉ !
  8. daikho720

    daikho720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua là một ngày ?okết thúc ?o. Hình như ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều vì ta tuyệt nhiên không còn chút gì , không còn mảy may nghĩ về điều gì có lien quan đến kẻ ấy. Không thể hợp tác trong công việc, không thể coi nhau như những người bạn bình thường thì coi như ta chưa nhìn thấy nhau.
    Ta không quen chụp giựt, vì ta là ta, ta không quen dẫm chân lên kẻ khác vì ta có long tự trọng . Nói thế không phải ta cố tình khẳng định ta tốt, chỉ đơn giản là ta đã học được nhiều thứ mà ta tưởng là ta đã biết rồi. Giờ thì yta biết là ta lầm.
    Nhưng dù sao ta cũng tự hào vì ta còn nguyên tắc, ít ra là của chính mình. Con người sống trong môi trường nào thì cũng phải tuân thủ hai thứ nguyên tắc : Một do người khác mang lại và một do chính mình đặt ra. Thế nên có thể nói nguyên tắc của chính người nàocũng có thể phản ảnh chút gì về bản than họ . Tư cách, nhận thức, sự hiểu biết, trình độ học vấn và cả giáo dục nữa.
    Rất nhiều khi ta lầm lẫn và hoang tưởng . Lầm lẫn về người khác và hoang tưởng chính mình, cũng có khi ngược lại, ta không rõ nữa.
    Con người, phần nhiều là sống vì mình, tất nhiên. Nhưng đừng vì mình mà làm phiền người khác, ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác. Cuộc sống rất phức tạp, luôn tuân theo quy luật đào thải của nó , làm sao để biến đổi và hoà nhập mình theo xu hướng tốt nhưng vẫn có thể thích hợp với hoàn cảnh . Làm sao để sàng lọc bớt những thứ không cần thiết, không đáng bận tâm ra khỏi tâm trí mình, để ta có thể thanh thản mà sống, vui vẻ thực hành bổn phận của mình.
    Cuộc sống ơi hãy tiếp thêm sức mạnh cho ta để ta biết thế nào là sống đủ, sống thật và mạnh mẽ sống , để không uổng phí rằng ta đã sống ở trên đời.
  9. Whiteheaded_grass

    Whiteheaded_grass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao chán thế nhỉ, paste qua lại chẳng đọc được Tiếng Việt, gõ lại thì làm biếng quá !
    Chán ! ! !
  10. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng sớm đã bị khủng bố, thật là một ngày tồi tệ. Ôi ! ông ta cố tình ko hiểu mà, chẳng lẽ làm "xếp" người ta là phải như vậy sao ?
    Nghệ thuật dùng người đấy ư ? Buồn cười ! Chê bai, dồn ép người ta để người ta cố gắng, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó , 2 từ "cố gắng " cũng vậy, nếu đã ko thể cố gắng hơn được nữa thì có phanh thây ng` ta cũng chẳng ích gì mà. Chúng tôi cần một lời động viên để có tinh thần làm việc, như vậy sai sao ? chúng tôi cần cởi mở và thông cảm, như vậy cũng sai sao ?? pó tay !
    Nếu được lựa chọn , tôi ước mình câm. Nếu phải lên tiếng , tôi xin chỉ nói với chính mình . Nếu được yêu một lần nữa , tôi sẽ yêu bằng khối óc và nếu được tái sinh trong đời tôi sẽ ....... đi tu hu hu huuuuuuuuu.

Chia sẻ trang này