1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô đề

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Aoanh_vothuong, 03/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Em như hạt mưa trên phố xưa, nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ.
    Kỷ niệm như rêu anh níu vào trượt ngã.........
  2. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng những giọt nước mắt muộn màng cũng được chảy ra...........
    Dường như có tiếng rên
    nỉ non
    vọng về từ xa xăm...
    Dường như có tiếng kêu
    thều thào
    ai oán
    não nuột...
    Dường như có tiếng thét - không lời
    oang oang
    vọng vào tâm can
    vụn vỡ....
    Nhìn !
    trừng... trừng...
    đau đáu
    Lườm !
    phừng... phừng...
    rướm máu
    Khắc khoải
    Nghẹn ngào
    Uất !
    Tan.......
    Cái này đã viết rất lâu nhưng nay đọc lại cái cảm giác vẫn nguyên vẹn như xưa .
    Được Aoanh_vothuong sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 23/01/2008
  3. coffeeIove

    coffeeIove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em đừng nhớ làm gì tình yêu ấy
    Chỉ mình anh thương nhớ cũng đủ rồi
    Tình đầu thường mong manh như nắng
    Ngỡ rất gần mà lại xa xôi
    Em cứ để cho mùa thu rụng lá
    Lá rồi cũng khô chẳng thể mãi màu vàng
    Nếu gió cuốn về nơi xa ngái
    Cũng chỉ vì ngọn gió ...đa mang
    Em cứ mặc cho vầng trăng khuyết nửa
    Qua mùa đông trăng lại tròn đầy
    Đừng thổn thức khi thấy hoa quỳnh nở
    Sớm mai này hoa sẽ tàn phai
    Em hãy quên như chưa bao giờ nhớ
    Cứ bình tâm bên cạnh một người
    Dừng cúi mặt khi gặp anh trên phố
    Vấn vương gì một kẻ dở hơi.

  4. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Có đôi lần anh đã cố quên
    Để nhận về nhiều hơn là nỗi nhớ
    Mùa thu buồn như bài thơ còn dang dở
    Hoa sữa ngậm ngùi theo những dấu yêu
    Có thể anh đã yêu em quá nhiều
    Đến nỗi chừng không yêu ai được nữa
    Mà em lại trao anh một tình yêu xẻ nửa
    Một nửa hao gầy,một nửa mong manh
    Mình chia tay vì em hay vì anh?
    Vì em vô tâm hay vì anh cố chấp?
    Em hiếu thắng ngẩng đầu bật khóc
    Nhìn bầu trời dập nát giữa hoàng hôn
    Anh làm bạn với nỗi buồn và sự cô đơn
    Run rẩy xé nát từng trang nhật ký
    Hạnh phúc đắt hơn ngàn lần anh vẫn nghĩ
    Nhưng nếu chỉ nửa thôi anh vẫn chối từ

  5. coffeeIove

    coffeeIove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Rồi như vậy mình cứ đi ngang nhau
    Im lặng nhé, cầu mong đừng ai nói
    Hãy cứ để cho tâm hồn tự hỏi
    Như thế nghĩa là mình giận dỗi nhau chăng ?
    Ồ không đâu mình cùng yêu màu trắng
    Không viễn vông và cũng chẳng xa vời
    Có những điều mình chỉ hiểu thầm thôi
    Xin đừng nói, mình xin nhau đừng nói ......

  6. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0

    Nếu không muốn đi hết con đường...
    Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn
    không ai bắt ta phải sống cuộc đời cho người khác
    muôn triệu tình yêu có muôn triệu lần đích đến
    làm ơn đi mà!...
    *
    Khi ta khóc không cần ai lau nước mắt cho ta?
    khi ta cười không cần ai chia sẻ?
    cần một quãng đời tự do hơn là cần một hơi ấm mặc cả
  7. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Dung dị, nhẹ nhàng.... Tôi thích phong cách này.
    Chúc vui , mến !
  8. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    @muadong: Dạo này ko thấy nàng post thơ ở nhà, chắc trong nhà giờ spam hợp hơn
    * * *
    bây giờ em biết về đâu
    mười năm lẻ khóc than cho một miền miên viễn
    đời con gái có được bao nhiêu lần giấc mơ hiển hiện
    tay đo đếm vui buồn, sao chỉ thấy rỗng tênh. . .?
    em, bây giờ, còn viết được gì cho hạnh phúc ngày sau?
    con đường vắng lòng tin, giờ chỉ mình em bước
    giá cứ thử điên một lần mà được
    sẽ thử trả ngoan hiền vào giữa những xa xôi
    bây giờ em còn chi giữa cuộc đời?
    môi mắt bạc những âm thanh của gió
    con đường khuya hắt hiu bong bóng nhỏ
    nửa vầng trăng nghiêng ngả những cô đơn
    mắt có buồn không, trơ khấc những dỗi hờn
    quạnh quẽ quá, nụ cười trong đáy mắt
    tiếng thở dài buột giữa thinh không - biết ai người cúi nhặt
    giữa đêm này cho xa xót vơi đi. . .?
    bây giờ em biết về đâu? em còn lại được gì?
    bàn tay trắng và con tim cũng trắng
    cứ mỉm cười thôi, dù biết là rất đắng
    ô kìa, ai điếu cho đêm nay?
    . . .
    ô kìa, ai cạn mi cay?


  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Em có anh
    Có vòng tay anh ôm chặt
    Có bàn tay anh sưởi em trong đêm lạnh
    Có bờ vai anh em dựa vào.
    Anh chờ em
  10. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    anh ex có vẻ thik làm thơ ghê
    nhưng sao cứ làm ngay sau bài của love thế hử?

Chia sẻ trang này