1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô đề

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Aoanh_vothuong, 03/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Anh sẽ cố viết thơ tặng em
    Dù anh biết thơ của mình cực tệ
    Chỉ là những câu văn xuống dòng, như câu truyện kể
    Dài lê thê, vu vơ vu vơ
    Anh biết mình không biết làm thơ
    Tấm lòng anh không quen trải lòng lên trang giấy
    Anh vẫn biết mình dù có như vậy
    Anh sẽ cố viết thơ tặng em
  2. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    đừng nhìn mùa lá đếm thời gian trôi
    bao thuơng nhớ chỉ mình em là đủ
    anh đừng ngóng, đừng mong em trong giấc ngủ
    mình em thuơng nhớ - chỉ mình em
    em trở về với nỗi nhớ mỏng manh
    anh bên kia vẫn trời đông lạnh giá
    bao yêu thương gửi vào nơi biển cả
    sóng cồn cào bạc tóc duới trăng
    biển cả ngàn đời vẫn có bão giông
    giữa anh với em có bao giờ phẳng lặng
    những nỗi đau trên vai em có nặng
    thì khẽ nghiêng mình trút cả cho anh... ?
  3. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Bồng hồng khóc lệ vương trên lá
    Anh vô tình cứ ngỡ giọt sươngkhuya
    Anh có biét hôm qua em cũng thế
    Như bông hồng lặng lẽ khóc vì ai...
    ************
    Nếu có yêu xin một lần đựơc hát
    Cất lên lời hát từ sâu thẳm trong tim
    Để mai này chia tay rồi sẽ thấy
    Nỗi cô đơn suốt tuổi xuân này..
    **********
    Em không phải là pha lê đâu anh
    Vì đã rơi nhiều lần mà không vỡ
    Thèm được tan ra nức nở
    Nhưng thủy tinh tầm thuờng không vỡ vụn cũng đau....
    ************
    Mười năm xa cách lệ ai sầu
    EM bỏ đi rồi tựa bóng câu
    Chùm sao lạc bước giơ tay bắt
    Bạc tóc rày sương luốn những rầu..........
    P/s : Cho TX tham gia làng văn nghệ cái
  4. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Mùa đông ư?
    Hình như không phải
    Vì nghĩ đến em lòng anh ấm lại
    Mà mùa đông vẫn lạnh lẽo, âm u
    Phải chăng là mùa thu
    Những kỷ niệm ùa về làm con tim anh bốc cháy
    Nhớ về em, nhớ những góc đường, những cái hôn nồng cháy
    Những cái ôm rạo rực đã xa
    Giờ đây anh ở nơi xa
    Trong tim chỉ có bóng hình em và mãi mãi
  5. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Ôi chời chú ếch lại làm thơ
    Chả trách ra đường nhìn đến ngơ
    Lên mạng sì pem cứ gọi là
    Đong đưa cò cưa khó ai ngờ
  6. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Thật là chán chường cho bác Cua
    Thơ thì chả biết lại cứ đua
    Đong đưa dư thế mà vẫn ế
    Mới biết tình yêu đâu phải đùa
  7. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Em xin bác Ex với bác Cua
    Đừng có chuyện nhỏ hoá thành to
    xì pem là chuyện muôn người thích
    Cớ gì phải cấm với lại ngăn
  8. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Buồn thay cho chú chỉ nhìn gần
    Ra đường mắt mũi để xuống chân
    Dồi mấy năm nữa anh lấy vợ
    Nhìn thấy chú thèm lại tủi thân
  9. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu ư...?
    em ko kể với mùa thu.....
    về những ngày buồn nhưng ko khóc..?.................
    em ko kể với gió.......về trăng và về anh..?.
    đêm quá dài nỗi nhớ lại mỏng manh
    em sẽ ko kể - chỉ trừ khi hoa sữa thôi rơi đầu ngõ
    một nửa mùa thu cho câu thơ còn bỏ ngỏ
    một nửa nỗi buồn - một nửa hư phai
    nếu nỗi buồn chia đuợc làm hai
    thì em sẽ kể gì với mùa thu về những ngày buồn nhưng ko khóc..??..
    em sẽ kể gì về những ngày khó nhọc..??..
    khi buớc trên con đuờng - chẳng có bóng anh
    em ko kể với gió về trăng và về anh
    vì mùa thu đã bỏ em đi kể từ khi con đường thôi đổ lá
    em ko cô đơn và thấy trái tim mình bình thuờng đến lạ
    lạ như tay em trong tay anh...........
  10. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Thật lạ kỳ thay cái chú này
    Để yên có ếch nó giãi bày
    Tìm thầy tìm thợ toan chống ế
    Biết đâu có vợ thật duyên may

Chia sẻ trang này