1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô đề

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Aoanh_vothuong, 03/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    ừ thì .. anh viết cho em nhé
    những nhớ nhung những ưu phiền ngày cũ
    những tâm tư anh gửi em và nhớ
    để em cười em gạt bỏ nơi xa
    anh sẽ viết tặng em thêm lời trách
    vì xa xôi em trao gửi người khác
    vì vô tình em chẳng biết tình anh
    nên lần này viết lời cuối mà thôi
    và thế đó, anh viết xong rồi đấy
    cho những điều anh nghĩ ngợi hôm nay
    những rối bời những vụn vặt cuộc sống..
    nhưng ...sao đêm về vẫn mong thầm nhớ em
  2. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Ôi dào cái chuyện vợ với con
    Nhắc tới làm chi cho héo hon
    Khi nào bác cưới, em tới dự
    Hai tay bồng hai đứa trẻ con
  3. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Trật tự ngồi im chú Vip ơi
    Để cho bác Cua bốc phét chơi
    Chả mấy khi bác ấy có dịp
    Nói phét mà không bị lòi đuôi.
  4. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ anh bựn đi tất niên
    Cho nên các chú cứ tự nhiên
    Lát nữa anh về ... anh sẽ tiếp
    Chỉ sợ riệu vào chú lại...phiền
  5. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Em không tâm sự với mùa thu?
    Khi hoa sữa đã thả hương trong gió
    Về cái hôn nơi ngõ nhỏ
    Dịu dàng, nồng nàn .....
    Em không kể về anh với mùa thu
    Trái tim em nhốt anh vào nỗi nhớ
    Để đêm về em tâm sự với mùa thu những câu chuyện nhỏ
    Thoảng những nụ hôn đầu ...........
  6. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mình ngưỡng mộ bạn này , VĂN VÕ song toàn.
    Cho mình hỏi nhỏ tí : trẻ con khoảng bao nhiêu tuổi thì bắt đầu cho đi học võ được ?
    Cảm ơn trước nhé !
  7. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Hự hự, ối giời, có anh ảo ảnh vô thường hỏi đểu love kìa
    Ném đá người ta cho lắm vào rồi người ta khen "văn võ song toàn" với cả "ngưỡng mộ"
    P/S: cho em xin 1 vài bài ngoài luồng

    [nick]
    Được muadongklanh sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 24/01/2008
  8. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0

    Rượu cạn ly sao hồn vẫn còn tỉnh?
    Thuốc đã tàn sao chẳng thể quên em?
    Đứng trước biển ngẩn đầu nhìn trăng sáng.
    Biển êm đềm in bóng ánh trăng tan.
    Tôi hét lớn tên người cũng gió biển.
    Lệ tuôn tràn trong nỗi nhớ miên man.
    Càng quên em tôi càng ....yêu em mãi.
    Yêu đến muôn đời em có biết....biết không em ???
  9. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0


    Bạn ơi không phải mình hỏi đểu bạn love đâu, mà là hỏi thật tình để mình biết cho con trai mình đi học ý mà.
    Vì hình như có một bài bạn ý viết có liên quan đến vấn đề học hay dạy võ ( Hay mình hiểu nhầm nhỉ ??? )
    Được Aoanh_vothuong sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 24/01/2008
    Được Aoanh_vothuong sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 24/01/2008
  10. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Khi biết em đã có...người tới trước.
    Tôi âm thầm lặng lẽ bước quay đi
    Không biết mai đây,em sẽ nghĩ gì ?
    Tôi cao thượng hay là....tôi ích kỉ ?

Chia sẻ trang này