1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô đề

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Aoanh_vothuong, 03/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0

    Duyên của tình ta...con gái Bắc
    Nguyễn Tất Nhiên
    Ta sẽ về thương lại nhánh sông xưa
    Thương lại bóng hình người năm năm trước
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
    Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
    Nhớ khiêm nhường nhưng thâm ý khoe khoang
    Nhớ duyên dáng, ngây thơ, mà xảo quyệt
    Ta sẽ nhớ dặn dò lòng nên tha thiết
    Nên vội vàng tin tưởng chuyện vu vơ
    Nên yêu đương bằng gương mặt khờ khờ
    Nên hùng hổ , để đợi giờ....thua thiệt!
    Nghe nói em vừa thi rớt Luật
    Môi trâm anh tàn héo nụ xa vời
    Mắt công nương thầm khép mộng chân trời
    Xin tội nghiệp lần đầu em thất vọng
    (Dù thật sự cũng đáng đời em lắm
    Rớt đi Duyên!
    Rớt để thương người ! )
    Ta - thằng ôm hận tú tài đôi
    Không biết tìm ai mà kể lể
    Chim lớn thôi đành cam nuốt lệ
    Ngày ta buồn, thần thánh cũng thôi linh
    Nếu vì em mà ta phải điên tình
    Cơn giận giữ đã tận cùng mê muội
    Thì đừng sợ, Duyên ơi,
    thiên tài yếu đuối
    Tay tre khô mối mọt ăn luồn
    Dễ gãy giòn, miểng vụn tả tơi xương
    Khi tàn bạo xiết cổ người yêu dấu
    Em chẳng bao giờ rung động cũ
    Ta năm năm nghiệt ngã với tình đầu
    Nên trở về như một con sâu
    Lê chân mỏng qua những tàn cây rậm
    Nuôi hy vọng say ngàn mưa nắng lậm
    Lá xanh em chưa dấu lở loang nào
    Để ta còn thi sĩ nhất lời sâu
    Nhìn lá nõn, tiếc, thèm , đâu dám cắn!
    Nếu vì em mà thiên tài chán sống
    Thì cũng ví em, ta ngại bước xa đời
    Hôn rách mặt mà sao còn nghi ngại?
    Nhớ điên đầu, sao cứ sợ chia tan?
    Mỗi lòng người, một lý lẽ bất an
    Mỗi cuộc chết, có một hình thức khác
    Mỗi đắm đuối, có một mầm gian ác
    Mỗi đời tình, có một thú , chia ly!
    Chiều, nắng âm thầm chào biệt lũ lá me
    Lá me nhỏ, như nụ cười hai đứa nhỏ

    Ùi ùi, kưng ơi là kưng, a đang giận kưng đây này, thế mà kưng còn la cà ở đây.
    A bảo kưng bao lần rồi, cái món kimpap ấy phải ăn cả miếng mới ngon, cứ như hôm qua đi ăn, kưng ngồi nhể từng phần nó ra thế thì còn rì là kimpap.
    Biết là kưng ghét trứng, nhưng mờ món nào cũng vậy, ăn nó phải đủ vị mới biết đc món đó ra sao chứ, kưng cứ thế này thì đến bao h mới lớn đc ???
    Ng lớn là phải biết cách hưởng thụ và cảm nhận tất cả vị của món ăn, rồi nếu mình có về khoe với mọi ng ở nhà kưng còn biết tả sao cho đúng. Chứ cứ thế này thì làm sao kưng nói cho ng ta hiểu đc.
    Ấy là anh chỉ nói về mặt thưởng thức thôi nhé, chứ còn mặt miêu tả món kimpap này thì kưng cũng phải học đấy, cứ bạ nghĩ đc cái gì là nói cái đấy thì ng ta cười cho, ng ta lại xúm nhau lại trêu kưng là trẻ con, là non nớt.
    Dưng cơ mà với anh thì kưng trẻ con thật. Cái khoá học hôm trc kưng kêu muốn đi học ấy, anh thú thật với kưng là kưng chưa đủ lớn để học đâu. Ầy, đừng xị mặt ra nhé, chưa đủ thật mà. Ngta chính chắn rồi, đứng đắn rồi thì học còn dễ, rồi áp dụng mới nhanh. Chứ cứ như kưng, chọc 2-3 câu đã xị mặt, 4-5 câu đã đỏ mặt rồi thì cãi cùn như thế là ng ta chán, ng ta chả muốn nói gì với kưng nữa đâu.
    Thôi thì iu kưng lắm cơ, kưng cứ nài thì a cũng để kưng học thôi, dưng cơ mà trc hết thì kưng cứ về nhà đi, học ăn này, học nói nữa, sau đó là gói với mở. Nói chung là tập làm ng lớn kưng ạ, sau đó kưng muốn học gì anh cũng chiều. Đấy, iu kưng nhiều thế cơ mà, iu lắm cơ [nick]
  2. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ biết câm nín nghe tiếng anh nói........
  3. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Chuyện! Chẳng cần bạn fải khen!
    Còn chuyện con trẻ mấy tủi nên cho học võ? Chờ cho nó cứng cáp đã, tầm 8-9t đi học là vừa
    @muadong: nhìn cái nick ko giới tính thế kia mà nàng gọi là "anh" được thì tớ cũng chịu rồi.
  4. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã trả lời, mình tính khoảng 5t là cho đi học. Nhưng bây giờ có lẽ mình sẽ cân nhắc lại.
    @ zeroka, @ muadong, @love , có lẽ mình không đủ khả năng để tìm hiểu về các bạn, nhưng mình đủ nhạy bén để biết cái gì đang diễn ra.
    Rất cảm ơn bài thơ của NTN mà zeroka đã post. Mình thích thơ của ông này lắm.
  5. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Em có biết đâu anh,
    nếu mà anh ko nói
    rằng vô tư cũng nên cần để ý
    có 1 người luôn mải nhớ về em
    Em cũng ko đáng trách đâu anh
    bởi tình cảm là điều ko thể
    chỉ có con tim cảm nhận và dẫn lối
    tiếc là lối về ko fải đến bên anh
  6. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu đã qua rồi anh
    giờ chỉ có mùa đông trong lòng em lạnh lẽo
    Cái hôn đầu nồng nàn nơi ngõ nhỏ
    cũng chẳng đủ làm ấm kí ức xa xôi...
    Mùa thu có quay lại ko anh
    khi trong tim em mùa đông fủ kín
    nỗi nhớ anh ko kéo em gần lại
    gần lại anh - gần những ngày thu xưa...
  7. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Ta yêu nhau....
    Từ khi nào em nhỉ ?
    Câu trả lời,có lẽ,ở đôi ta.
    Yêu em lắm nụ cười và ánh mắt.
    "Dẫu chưa hề đối mặt...nắm tay nhau"
    Anh vẫn biết tình yêu thường nông nỗi.
    Phút yếu lòng mở miệng nói yêu thôi.
    Để một mai khi biết đã yêu rồi.
    Thì em đã không còn...bên anh nữa.
    Ôi con tim ngày xưa đầy Lầm lỗi.
    " Đã vô tình không nói tiếng yêu em"
    Để một mai xa cách nữa phương trời.
    "Đành câm lặng cho tình yêu...vụt tắt"
    Đồ con tim yếu hèn....mày đáng trách.
    Chuyện ngày xưa lưu luyến mãi làm gì ?
    Năm năm trời ôm nỗi hận chia phôi.
    "Để con tim khô cằn thành sỏi đá."
    Giờ đau xót nhìn em bên người khác.
    Lòng nghẹn ngào nhưng biết phải làm sao ?
    Lỗi do mình thôi thì...đành câm lặng.
    "Để thời gian bối xoá...vết thương lòng"
  8. gocuathiendg

    gocuathiendg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    oa, đọc thơ buồn quá, tớ đi tự tử đây
  9. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    ừ ...vì thế, mình ngang qua đời nhau
    qua những đêm gọi là thương là nhớ
    qua tất cả những nhịp thở ,trái tim yêu
    và để rồi, một ngày mai thức giấc
    nhận ra mình vẫn gần như ngày xưa
    vẫn lẻ loi vẫn một mình phố vắng
    điều còn lại để anh khác hơn xưa ấy
    là lối mòn em để lại trong tim anh
  10. coffeeIove

    coffeeIove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Em lại viết cho anh bài thơ không tên
    Về đôi mắt,bàn tay,mùa đông và nỗi nhớ
    Về cái lạnh sớm mai trong hơi thở
    Về con phố nằm dài trong xào xạc heo may.
    Em viết cho anh về sự cô đơn của một bàn tay
    Khi xa một bàn tay trong ngày trời trở gió
    Những ngón tay xanh xao như ngọn cỏ,
    Giữa mùa đông chạm cái rét ngập ngừng.
    Em viết cho anh về một đôi mắt cứ rưng rưng
    Những ngấn nước chợt đi rồi chợt đến
    Giữa phố phường nhìn người ta hò hẹn,
    Giọt nước mắt rơi...lặng lẽ...vội vàng.
    Em viết cho anh về một nghìn có lẻ điều dở dang
    Như nỗi nhớ cứ dở dang là thế
    Anh xa em...và mùa thu cũng bỏ đi thật dễ
    Để yêu thương lạc theo gió sang mùa .
    ..................................

                                 Cause nothin' lasts forever.......
                                                            ......and we both know.......
                                                                              ......heart can change.....

Chia sẻ trang này