1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô đề

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xyz711, 25/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xyz711

    xyz711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Vô đề

    Cuộc sống là một mớ hỗn độn và phức tạp. Mọi người ai cũng mải miết với những mục tiêu của riêng mình và sau cùng tự hỏi là không biết mình đã đạt được gì, có những gì nữa?? Hôm qua tình cờ mình gặp lai một ngưòi bạn cũ đã lâu lắm rồi không liên lạc. Sau một hồi han huyên, trò chuyện cậu ấy hỏi minh là bây giờ mình có thấy hạnh phúc không? Câu hỏi này làm mình hơi chột dạ, Thật sự thì minh cũng chẳng hiểu thế nào là hạnh phúc nữa. Kể ra thì mình cũng chẳng đến nỗi phải thiếu thốn thứ gì. Công việc, gia đình, bạn bè vv và vv tất cả đều ok như vậy được coi là hạnh phúc chứ còn thế nào nữa nhưng chẳng hiểu sao mình vẫn không thật sự cảm thấy thoả mái. Bạn bè phàn nàn là minh mắc bệnh kêu ca. Thật ra đó không phải là bệnh của riêng mình. Mọi người đều vậy cả. Cứ không hài lòng về vấn đề gì là lại kêu ca. Thực tế thì cũng khó để nói một ai đó là hoàn toàn hạnh phúc và may mắn. Vậy thì mới có chuyện người giàu cũng khóc chứ. Ai cũng có vấn đề của riêng mình. Có thứ này rồi lạ muốn có thứ khác. Đạt được mục đích rồi lại không hài lòng vì thấy người khác vẫn hơn mình. Luôn luôn mong muốn và ao ước những thứ không phải là của mình mặc dù không biết thứ đó có thực sự phù hợp với mình hay không??? Thế mói bi đát. WHAT''S THE LIFE!!!!
  2. nobodyno

    nobodyno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Ko ai bàn luận gì à?
    Topíc hay và ý nghĩa thế cơ mà
  3. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Mình đã khỏi bệnh "than" từ lâu rồi. Cũng k fải là ng quá tham vọng để lúc nào cũng than thở chán nản với thực tại. Có chăng chỉ đôi lúc thấy cô đơn lạc lõng thôi.
    Có công ăn việc làm, có gia đình, bạn bè, ng thân bên cạnh đã là hạnh fúc to lớn mà bao ng mơ ước.
    Hạnh fúc là biết tự hài lòng với những gì mình có.
  4. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    hạnh fúc là đạt đc điều mình mong muốn
    khác hẳn chị iu
  5. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Vô đề
    Đinh Thu Hương
    ...Chẳng thể nào ép được trái tim mình đâu anh!
    Người ta thương nhau vì duyên, vì kiếp.
    Người ta yêu nhau vì ai cũng biết
    Phải đi tìm "một nửa" ở nơi đâu!
    Anh chẳng thể nào thấy được trong mắt sâu,
    Dịu dàng em, đắm say em như màu lửa,
    Dẫu tình yêu có vẹn tròn hay dang dở
    Em mãi còn yêu
    Anh xa em. Anh đã khác đi nhiều.
    Em cũng không còn là mình thuở ấy
    Anh và em. Chúng ta đều biết vậy!
    Sao vẫn xót lòng khi mắt gặp mắt trao.
    Chẳng thể nào... Quên được tất cả đâu anh!
  6. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Vô Đề...Dzị đuợc spam fải hem....em xin fép xíu nhá....tksssss

Chia sẻ trang này