1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô đề

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi TimBank, 03/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    Vô đề

    Có những lúc lòng dâng tràn cảm xúc, muốn làm hay đơn giản muốn viết gì đó. Qua phút giây ấy, tất cả chỉ còn là chút gì đó vấn vương nhưng để ghi lại thì không thể, vô hồn.

    Chẳng biết gọi là gì cả nên để tên topic là "vô đề", muốn có nơi lưu giữ những điều nhẹ thoáng qua ta, những điều chỉ trong khoảnh khắc nào đó ta có được, những phút giây chếnh choáng & cả những lúc say ...
  2. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    Dường như mỗi ngày mình đều có cảm giác này ... Nôn nao, ko phải, ko biết chính xác thế nào chỉ biết trái tim cứ sao sao í Chỉ có những phút giây nhất định nào đó trong ngày thôi ...
    Cuộc sống đâu chỉ có tình yêu ko đâu, còn bao việc phải lo nữa mà, nhỉ
    Tự dưng viết đến đây nhớ câu "dữ dội & dịu êm - ồn ào & lặng lẽ"
    Ừ, lúc nào đang da diết, cồn cào ... điều mà người ta thường gọi là "nhớ" ... hình như là thế cũng có thể là hơn ...
    Đến câu này thì là mong muốn nhiều điều rùi không viết nữa, lúc này ko nên như thế

  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Này thì ...vô đề
    Này ...bia, mày lên 6000đ/cốc làm tao đau lòng lắm
    Cả tháng lương vợ ...lột gần hết, còn mỗi mày để ngồi ba hoa bốc phét thế mà mày nỡ
    Mày cứ nghĩ xem, nếu ko ra quán vui với bạn bè mà ở nhà ôm một chai nhâm nhi chẳng hoá là buồn lắm ru
    Ôi ...thật là vớ vẩn
  4. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Này thì cũng ... vô đề
    Có những lúc ta tự hỏi ... ta đang lo lắng?
    Có những lúc ta tự hỏi ... ta đang làm gì... ta cần gì ... ta muốn gì ...
    Chả biết
    Hình như là phải thế, nên làm thế, thế thôi

  5. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay sếp xuống, giải quyết đc bao nhiêu việc Lúc về sếp nở nụ cười, nụ cười hiếm khi nhìn thấy nơi sếp. Tự dưng thương sếp nhiều hơn & lòng thì nhẹ nhõm hẳn
    Hôm nay nghe lại bài hát ấy, 1 bài hát đôi khi chỉ có vài câu để ta gửi gắm, đôi khi là nhiều điều nhiều tâm trạng khác nhau ...
    Lúc này chỉ "khẽ gọi thầm, honey"

  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Vô đề có nghĩa là vào đề.Mà muốn vào đề thì phải có cảm xúc.Nhưng cảm xúc không thoải mái thì cũng ứ vào được.Thế mà!
  7. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sếp đưa cho cái bảng điền thông tin và đánh giá về quá trình làm việc của mình tại cơ quan. Mềnh tội lỗi quá khi oánh toàn 7 8 9 điểm
  8. anhnh20

    anhnh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua teo LÔ.
    Có khi ngày mai phải nhẩy vô ĐỀ thôi
  9. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    Giờ này ai đó đang ngon giấc rồi, chả biết có nhớ mình ko nhỉ
    Đang ngủ, giật mình dậy, ko tài nào ngủ tiếp đc, lại lọ mọ .... & nhớ giai
    Tự dưng mơ với mộng, lại xèm gần 3h sáng rồi, sao dỗ dành giấc ngủ đc đây
    bắt đền ai đó đấy
  10. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0

    Đôi khi ........... có những suy nghĩ ko nên
    Đôi khi ........... muốn mình vô tình
    Đôi khi ............ muốn bị mất trí nhớ
    Đôi khi .............. Muốn hất tung tất ảc
    Đôi khi ................ Muốn đi thật xa, thật xa
    Đôi khi .......... thấy thật bơ vơ
    Đôi khi ............. muốn có 1 ng bên cạnh mình để bớt chông chênh

Chia sẻ trang này