1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô đề

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Crazy_dog, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Crazy_dog

    Crazy_dog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2001
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Vô đề

    Lòng ta đã vô tình, vì năm tháng phai nhạt với bao cuộc tình.
    Người xưa đó đâu về, nữa tội tình chi mình đi xé nát đời mình.
    Làm sao cho đời ta lãng quên, hình bóng người vẫn còn đây.
    Ngày nào niềm đau đó, chìm tan giữa đại dương.
    Người yêu hỡi bây giờ, tình nhân mới ân cần đến bên em rồi.
    Thì em chắc chi còn nhớ, trọn vòng tay mình ôm ấp quá dịu vời.
    Và có lẽ giờ em đã quên, lời hứa tình chẳng đổi thay.
    Một người còn thương nhớ, một người thì nay vội xa.
    Giờ cơn đau vẫn nhói trong trái tim, ngày trôi qua mỏi mòn.
    Nhiều khi ta cố dấu đi buồn đau của mối tình xưa.
    Bờ môi xinh nay đã theo ai, mà sao ta nhớ hoài và lòng ta vẫn mãi yêu người.
    Ôi quá xót xa.



    Người đi ta còn đây, nhìn quanh thế gian đổi rời. Trời đất vẫn ngàn năm. Hận làm chi tất cả rồi cũng đi


    Có ai hiểu tâm trạng CD bây giờ không.









    Tình đời khi trắng khi đen. Cười vui mới đó nhưng giờ ngỡ chẳng hề quen
  2. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Ặc,nghe Fade to black đi mày,rồi mang cho cái card màn hình của mày trước khi mày hò "now death great me warm.." kekek ...Đùa chứ bọn tau nói thế rồi mà mày vẫn thế sao hỏ [:-?],hâm vừa thôi,tình như lá bay xa luôn đi
  3. Crazy_dog

    Crazy_dog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2001
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Card màn hình của tao á. Dream on. Tau cũng cố rồi nhưng nhiều lúc lại hix hix như đêm nay chẳng hạn.

    Tình đời khi trắng khi đen. Cười vui mới đó nhưng giờ ngỡ chẳng hề quen
  4. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Mày hâm hơn tau tưởng,cố thêm tí tẹo nữa là bằng tau rồi ,nhưng mà mày không kìm nén được như tau nhẻy,nó là tính là nết của mỗi người mà,cũng đành chịu thôi[:|]....Khéo mày cố wá thành wá cố mất,thôi đừng cố nữa vậy,hâm wá đi mất,đúng là bạn mình ...Time goes by,so slowly,but time can do so much....Wait and see,boy
  5. Crazy_dog

    Crazy_dog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2001
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Hừm tao sẽ cố. Thà quá cố còn hơn là như thế này.

    Tình đời khi trắng khi đen. Cười vui mới đó nhưng giờ ngỡ chẳng hề quen
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ sẽ chỉ là kỉ niệm, muốn quên cũng chẳng quên đc, cái gì đã là thật sự hiện hữu bên mình thì làm sao mà quên đc, hãy khắc ghi vì nó là kỉ niệm, nhưng cái gì ko còn bên mình nữa thì hay tìm cái mới, cất cái những kỉ niệm đó ở sâu thẳm tâm hồn mình, đừng bao giờ quên, quên là cái tội , buồn lắm cơ nhưng biết làm sao đc hic hic
    Hứa thật nhiêu, quên thật nhiều...... đôi khi... trách nhau ..... có đc đâu.....
    mèo con nghịch ngợmWhere is my love?
  7. Final_Fantasy_new

    Final_Fantasy_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2001
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Hì, lang thang sang box khác một chút nào, ngồi mãi ở FFFC chồn chân quá.
    Gì mà uỷ mị như con gái thế huh , Vũ crazy ?
    Cái gì qua rồi cho nó qua đi, cái gì phải đến nó sẽ đến.
    Việc qué gì mà cứ phải hoài niệm mãi với quá khứ thế ?
    Final Fantasy
    Did U ever know that I had mine on U ?
  8. DaXauConNgheo

    DaXauConNgheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra 2 thèng trốn vào đây tâm sự, tao đã nói bao nhiêu lần rồi, tuổi còn trẻ........... còn nhiều, iên tâm đê chúng mày cái gì đến nó sẽ đến, chỉ sợ đến lúc đấy lại vắt chân lên cổ chạy cũng không thoát í chứ. He...he... v.... xxxxxx
  9. Crazy_dog

    Crazy_dog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2001
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    "Cái gì đến thì sẽ đến" Vâng thưa ông nó đến thêm một lần nữa mà vẫn như thế thì tôi cắm đầu xuống sông Hồng mà chết còn hơn.

    Tình đời khi trắng khi đen. Cười vui mới đó nhưng giờ ngỡ chẳng hề quen
  10. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Khặc,chớ nói trước điều gì bạn hiền ạ,mà tớ nghĩ bạn đã rút được kinh nghiệm rồi chứ ,phải làm sao cho mình không bị phải gặp những gì mình đã trải wa....nói chung là thử đi rồi sẽ biết Anyway,mày mà cắm đầu xuống S.Hồng thì trước đó nhớ để lại cái PC cho tau nhé,tau đặt hàng trước rồi đấy hehe

Chia sẻ trang này