1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ đẹp: Biết tìm em ở đâu ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuyfly, 09/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhhoa7580

    minhhoa7580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Mình kết đoạn này. Chính xác lắm! Con cá để sổng bao giờ chả là con cá lớn Mình cũng đồng ý lắm là khi ở nhà người phụ nữ cũng cần quan tâm ngoại hình mình nhiều. Ý mình ko phải là cần chưng diện đâu nhé, nhưng xinh đẹp hợp hoàn cảnh thì có ai cấm tụi mình đâu phải không nào. Không nhớ lắm nhưng mà với cánh đàn ông thì phụ nữ hoàn hảo là người hấp dẫn, cá tính khi ở bên ngoài, gọn gàng xinh xắn khi vào bếp và quyến rũ trong phòng ngủ. Mình sao mà sợ người nhếch nhác thế, cảm giác chính họ cũng không tôn trọng họ hay sao, thì sao mong được phái bên kia đánh giá cao được. Dầu sao khái niệm đẹp cũng tương đối thôi, những người phụ nữ biết tự chăm sóc mình thì bằng cách này hay cách khác vẫn có nét đẹp riêng mà
    Được minhhoa7580 sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 10/10/2006
  2. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    sao bác giống em lúc này thế , lúc chán thì bảo là thế nào cũng được , đến lúc có gì thì ........... Nói chung cũng tại anh em yêu chị em quá thôi , mà chị em thì quá đáng nha , KHÔNG TỐT ĐÂU
  3. thuyfly

    thuyfly Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đối với anh em là đẹp nhất, là nhất nhất hic nhưng mà anh vẫn thích các em khác nữa em ơi ...
    Con người thế đấy nhỉ, tham lam.[​IMG]
  4. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Vợ đẹp hả, trên dời này liệu có vợ đẹp k? Khó lắm, chỉ có người tình đẹp thôi
  5. meobong_82

    meobong_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Vậy các bác phải chuyển chữ " Vợ đẹp " trong Topic này thành " Vợ xinh ". Từ nãy tới giờ em toàn thấy các bác nói về vẻ đẹp bề ngoài. Đúng như một bác đã nói, chưa yêu mà chỉ đứng đằng xa nhìn thì lúc nào chẳng thấy đẹp. Phải cùng nhau trải qua khó khăn thử thách thì mới thấy được bản chất. Vì vậy, không nằm trong chăn không biết chăn có giận đâu. Tui thấy buồn vì tại sao các bác con trai lại bất công như vậy, nhìn người ngoài bằng toàn ưu điểm còn nhìn vợ mình bằng toàn khuyết điểm.
  6. humde

    humde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0

    Thời trẻ dại, ai cũng ước lấy vợ đẹp. Lấy được vợ đẹp rồi thì chiều được nó cũng mệt. Hôm nào thấy đi làm về tắm tắm rửa rửa rồi kè kè bên cạnh cùng xem tivi là y như rằng sáng mai 9 giờ mới mở mắt được. Thế rồi khi con cái ra đời, mình cũng dần thấy chán, Lại thấy ngoài đường người khác xinh hơn, trẻ hơn.
    May mà gặp được vợ khôn ngoan và yêu chồng không thì nguyên việc giữ nó cũng mệt.
    Thôi, nên lấy vợ vừa vừa thôi.
  7. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    là phụ nữ, dù không phải là phụ nữ xinh cũng vẫn ủng hộ nam giới các anh trong vấn đề thích lấy vợ đẹp. Bởi vì phụ nữ chúnh tôi cũng vậy, có xấu mấy cung vẫn muôn lấy chồng đẹp trai(vấn đề là có đủ "chai" để cua không thui)
    phàm đã là con người, ai cung thích cái đẹp, có ai chê cái đẹp bao giờ đâu, chẳng qua hoàn cảnh không cho phép+ không nỗ lực thì chưa thể sở hữu cái đẹp mà thôi.
    các ông chê vợ mình, các bà khen chồng người. có 1 ắt có 2.
    phụ nữ chúng tôi không tự cho mình là đẹp, bản thân chúng tôi tự biết giá trị của mình và tôn trọng giá trị đích thực của nam giới
    chúng tôi không cấm các ông nhìn những cái đẹp ngoài đời, nhưng để thể hiện 1 chút khí phách đàn ông , tôn trong phụ nữ thì làm ơn khi đi cung vợ/ người yêu không đắm đuối theo 1 bóng hồng khác. còn rất nhiều thời gian khác để nhìn người đẹp,lúc đó không ai cấm
    các ông làm như vậy làm tổn thưong tình cảm nguoi phụ nữ dành cho.
    chúng tôi cũng không cấm các ông có người tình nhỏ, các ông cứ chơi bời thoải mái, đừng mang bệnh tật về cho vợ con.Và hãy thử đặt mình vào vị trí vợ mình trước khi làm chuyện đó, đàn ông nghĩ sao nếu vợ mình cũng co "ngưòi tình nhỏ''
    nam nữ bình đẳng, không thể nói đàn ông bản tính trăng hoa có quyền đi với gái còn phụ nữ phải thuỷ chung.
    Phụ nữ không cần tiền của đàn ông để tiêu cho bản thân ngưòi phụ nữ, tiền của đàn ông chỉ dành để phục vụ chính đàn ông và con của anh ta mà thôi. Tất cả những người vợ mà tôi biết, họ đặt những nhu cầu của con cái, của chồng lên trên những nhu cầu của mình, đó là tình yêu thầm lặng họ dành cho chồng con mình.họ thật là quá chân thành, không nghĩ gì đến mình, sao lại ngốc nghếch khờ dại đến vây, cứ như thể đó la bản năng vậy,
    dành cho minh 1 chút thời gian cho riêng minh, chăm soc bản thân và quên chông con di 1 chút, có sao đau.ở nhà cũng nên ăn măc 1 chut, phấn son 1 chút cho tuơi tắn, vợ ở nhà rạng rỡ đàn ông nào còn muốn ra ngoài chơi.
    bao nhieu thơi gian dành hết cho chồng con rùi nhận lại bẽ bàng, phụ nữ thật ngốc quá!đàn ông không thể hiểu được điều đo, tiếc thay!
    hic, không vít nữa, em chua chông con j chỉ dam mon men chừng đó thui, mong k mech long các anh các chị
  8. thuyfly

    thuyfly Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hihi bác bivanga viết cứ như thể đang có chồng với 2 con vậy. Bác than vãn như mình đang bị chèn ép vậy.
    Nhưng khổ nỗi bác ơi đấy chính là cái khổ, là khuyết điểm của chị em phụ nữ đấy.
    Cứ làm nhiều, ôm đồm, chịu đựng, tự nguyện hi sinh rồi lại kêu ca, bóng gió xa gần rằng tôi vì cái gia đình này, vì anh...
    Mà cụ thể các bà vợ Việt Nam là hay nhịn ăn nhịn mặc nhường miếng ngon, mua áo đẹp cho chồng con lắm. Mình thì xuề xoà sao cũng được. Đấy cứ thế bảo sao ko xấu cho được.
    Thôi cái khổ này là khổ chung mà, tâm lý này là tâm lý chung mà.
    Hãy thương lấy các bà vợ sắp cưới của mình các anh nhé.
     
  9. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    [quocte]
    hì, ng yêu em chả đẹp, chả xinh, thậm chí hôm kia còn đang vắt óc nghĩ cách đá nó. Hôm qua nó gửi cho cái thư, đọc xong h em chỉ nơm nớp lo nó đá em [/quocte]
  10. thuyfly

    thuyfly Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Từ trước đến nay chúng ta thường nghĩ phụ nữ mới phức tạp, mới có nhiều "bí mật", khó hiểu, còn đàn ông thì "thẳng như ruột ngựa", có gì phải tìm hiểu đâu. Thật ra thế giới tình cảm của người đàn ông cũng có nhiều ngóc ngách, nhiều điều cần khám phá đấy chứ. Vậy đàn ông có bí mật gì?
    Khác với phụ nữ, đàn ông rất dễ yêu, ngay cả khi đã có vợ con, có đúng vậy không ?. Người ta đã nghiên cứu và chỉ ra rằng có đến 70% đàn ông đã yêu chỉ sau khi gặp lần thứ hai. Ngược lại sau lần thứ mười gặp gỡ, mới chỉ có 30% phụ nữ mới thấy hồi hộp, rung động. Thế mà từ trước đến nay phái nữ vẫn được coi là phái "giầu tình cảm", đúng là oan quá phải không?
    Khi yêu, đàn ông cũng thoang thoáng hơn phụ nữ. Thấy cô nào xinh xinh, dịu dàng, có nụ cười tươi, có mái tóc đẹp, có khiếu nói chuyện hấp dãn... thế là yêu. Trong khi đó đứng trước một người đàn ông, chị em phụ nữ thường nhìn nhận, tính toán khá xa. Nào là anh ta làm nghề ấy thì ra sao? Thu nhập như thế có bảo đảm cuộc sống gia đình sau này không? Nhà anh ta ở tận quê, lại đông anh em thế thì sau này làm dâu vất vả đây. Chính vì phải tính như vậy, nên không phải người phụ nữ nào cũng nhanh chóng đến với tình yêu.
    Đàn ông yêu là để yêu, tình yêu khi đàn ông bày tỏ thường không gắn liền với hôn nhân, hay trách nhiệm. Những câu nói đại loại như: " Anh rất yêu em, anh không thể xa em, nhưng anh không thể bỏ vợ anh được, cô ấy cũng tốt!" là đặc trưng cho việc yêu của đàn ông. Chính vì quan điểm "yêu vì yêu", nên đàn ông hay ngoại tình. Tình yêu của phụ nữ thường gắn với hôn nhân và đỉnh cao của tình yêu phải là đám cưới. Chính cái bí mật của tình yêu đàn ông ấy đã làm một số cô gái trẻ, trót đem lòng yêu những người đàn ông có vợ phải chờ mãi, chờ mãi mà không thấy anh ta nói gì đến đám cưới!
    Trái tim đàn ông cũng giống như một ô ngăn kéo của ông hàng thuốc bắc. Ngoài tình yêu ra, đàn ông chúng ta còn ti tỉ thứ để quan tâm: công việc cũng quan trọng, bóng đá cũng ham mê, bạn bè cũng cần thiết? Chính vì vậy, xin chị em người phụ nữ đừng cảm thấy tự ái khi chúng ta có thể bỏ lỡ một buổi hẹn với họ để gặp bạn bè hay không quan tâm đến chị em mà chỉ "dán mắt vào vô tuyến" xem trận bóng đá. Hơn nữa cách thể hiện tình yêu ở người đàn ông chúng mình cũng khác: Nó cụ thể hơn, thiết thực hơn, ít lãng mạn hơn. Trong khi chị em phụ nữ mong đợi một lời hỏi han thì người chồng lại đưa cho chị một ít tiền đi chợ, người vợ mong chồng tặng một bó hoa đẹp thì anh lại bảo "tiền đây, em thích gì thì tự mua"... Có người phụ nữ phàn nàn với chồng rằng "Anh chẳng yêu em gì cả, anh chỉ có công việc thôi!" đã được người chồng giải thích: "Anh chăm chỉ làm ăn cũng là vì tình yêu đối với em và các con đấy thôi, anh không muốn em và các con quá vất vả!". Hoá ra tình yêu của đàn ông là như thế! Nghe có vẻ trần trụi, nhưng lại thiết thực các bạn nhỉ.
    http://www.xinhxinh.com.vn/cms/3C654/2A5416/

Chia sẻ trang này