1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô địch các clb bóng rổ Hà Nội: Chicken Dunk club

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi LittleWings, 22/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nga_manager

    nga_manager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Xem kết quả năm nay chán nhỉ. Chẳng cao mấy. Nguyên nhân vẫn chẳng có gì khả dĩ hơn mọi lần:
    1- Khả năng kết thúc kém
    2- Lỗi quá nhiều
    3- Nguyên nhân muôn thuở : trọng tài
    Nhưng phải nói là ngày một tệ thế này thật thấy tiếc quá.
  2. caubeamdau

    caubeamdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, Fun Foxs đã có một trận đấu tuyệt vời trước Honey Bee. Tỉ số cuối trận là Fun Foxs: 80 - HBee: 63. Chúc mừng Fun Foxs, chúc mừng đội nhà!!!
    Fun Foxs No.1
  3. xatoquoc

    xatoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    sao vẫn chưa có kết quả trận 7&1 và thăng long a` mấy bác ơi???
  4. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    bảng C cả 3 đội đều vào bán kết thì xếp kiểu gì chẳng gặp lại nhau ... bảng B bị loại rồi đừng nuối tiếc nữa hehe anh Linh đen nhỉ
  5. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    đíu hiểu bà này chui ở cái lỗ nào ra. Phát biểu như **** mà cứ làm như mình hiểu biết lắm ... nghe bực cả mình . Lần sau ngồi ở nhà xem kết quả thì biết thế mà thả lô chứ đừng nhận xét nữa nhé, thúi lắm
  6. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã có 3 đội của bảng C được đứng trong danh sách 4 đội mạnh nhất Hà Nội.
    Thật không ngờ được. Phải nói là giải bóng rổ năm nay cũng chẳng khác gì cái euro vừa rồi.
  7. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    như vậy là đã xác định được 4 đội vào bán kết:
    Bán kết 1: 19h00 ngày thứ 6 20.8.2004
    Ba Đình - Chicken Dunk
    Bán kết 2: 20h30 ngày thứ 6 20.8.2004
    Fun Fox - Thăng Long
    Thông báo thay đổi về ngày thi đấu chung kết: để đảm bảo thời gian thi đấu trận chung kết có thể kéo dài và lễ trao giải BTC quyết định trận tranh 3-4 ngày CN 22.8 sẽ bắt đầu vào lúc 18h00, sân sẽ mở cửa cho các đội khởi động từ lúc 17h30.
    Xin thông báo để các đội và cổ động viên chú ý.
    cảm ơn
  8. xatoquoc

    xatoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    trời ạ không bác nào post bài tường thuật trận đấu à.Chán quá!!!
  9. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Trận Fun Fox gặp Honey Bee:
    Không hiểu thế nào chứ khi trận đấu mới bắt đầu được 5 phút thì Honey Bee đã để thua 15-3 ... tôi bắt đầu xem từ lúc này. Đội Từ Sơn trận này vẫn dùng chiến thuật mà họ dùng với Thăng Long đó là ban chuyền nhanh bóng vào tay số 10 , 11 là ném ... riêng anh Ngọc ko cần ai ban chuyền cũng ném ... nhưng chỉ khác là hiệu suất của họ quá thấp (trừ anh Ngọc lẫm là vẫn cần cù ghi điểm, có lúc từ sơn đã gỡ hoà và vươn lên dẫn trước mấy điểm) Nhưng phải nói rằng Honey Bee thua ko phải chỉ vì thế , họ thua do Fun fox đã đánh quá hay với sự toả sáng của hậu vệ Phát toác chui ra từ lò Từ Sơn đánh cho FF. anh ast và ghi điểm rất đều tay. phòng thủ cả cắt bóng và reb đều rất tốt ... bên cạnh đó còn có Minh kều (25) đánh trung phong 1 cách khó chịu khiến cho bên Từ Sơn liên tục phạm lỗi . Mới khoảng giữa hiệp 2 bên Từ Sơn đã có 3 trong 5 starters bị dính 3 lỗi trong đó có 2 tay ném là số 10 và 11. Các cầu thủ đáng chú ý của FF như Hùng khắm và Khánh mỹ (foul out) lại không toả sáng dù bên Từ sơn không chăm sóc họ kĩ càng như các CLB khác . Kết quả thua 15 điểm của Honey Bee ko có gì đáng bàn cãi khi họ bỏ lỏng hoàn toàn khâu phòng thủ trong khi tấn công thì ko hiệu quả. FF giành chiến thắng 1 cách xứng đáng ... người hâm mộ chỉ tiếc ko được xem 1 lối đánh nhanh, phối hợp nhuần nhuyễn của đàn ong mật đến từ Bắc Ninh nữa.
    Trận 7&1 và Thăng Long
    Nếu 7&1 thể hiện mình không tốt ở vòng đấu bảng thì trận này họ chơi đặc biết xuất thần khi vô hiệu hoá được Long và Linh béo (hình như chỉ được 2 hiệp đầu) Nhưng người làm cho 7&1 phải khốn đốn lại chính là đồng đội của họ ở Thăng Long là Trường cò và Hưng sáng. Với lỗi dê bóng rất chuối và nhảy ném tay cao, Trường cò ghi rất nhiều điểm cho Thăng Long và kéo TL dẫn trước 7&1 gần chục điểm trong suốt cả nửa đầu trận đấu. Tuy vậy nhưng lối đánh của Thăng Long chẳng mấy sáng sủa , phòng thủ lỗi quá nhiều (trong đó bao gồm cả tiểu xảo) và 7&1 cũng chẳng vừa nên trọng tài liên tục bắt lỗi không bóng, và trận đấu diễn ra rất căng thẳng với những tiếng kêu oai oái của 2 đội và những pha ... lau sàn của Toàn điếc (tui đó). Thế thượng phong đội Thăng Long chỉ duy trì được trong first half . đến hiệp 3 thì họ bị gỡ hoà, có lúc còn bị tụt lại nhưng thế cân bằng diễn ra trong suốt second half . Bên 7&1 đánh đều đều, lúc thì Lê Anh, lúc thì Trần Lộc, lúc thì Tuấn rùa toả sáng trong 1 vài pha xuất thần ném khó vẫn ăn. Pikachu như thường lệ được bên Thăng Long "chăm sóc kĩ càng" và tất nhiên việc chú này hấp lên là chuyện thường ngay ở huyện. Nhưng Thăng Long vẫn là Thăng Long, họ dùng tuổi tác để đè chết thằng trẻ con to xác Pikachu khi đầu tiên là Kiên Khủng Long châm ngòi rồi đến Hưng đen dẫn bóng lao thẳng vào giữa người Pikachu để câu lỗi. Va chạm xảy ra. Nếu đó ko phải Pikachu thì Hưng đen đã không lao ngay vào đánh nó trong khi trọng tài đã bắt lỗi tấn công của anh. Chỉ 1 notron bắn vào hạt nhân Uranium thì hàng loạt các phản ứng tiếp theo xảy ra, cả đội thăng long lao vào "bênh" anh Hưng còn 7&1 thì có Linh đen, tuấn rùa là "bênh" Pikachu còn Lộc đội trưởng cùng ban tổ chức phải đứng ra giản hoà . Tình huống có lợi cho Thăng Long , Pikachu nóng mặt chạy luôn ra ngoài ... ... ... cho đỡ nóng ... trận đấu tạm dừng ít phút. 7&1 đã mất đi 2 gã khổng lồ là Pikachu và Đức cồ lồ (5 lỗi) trong khi đó Dũng NGT thì đánh quá ham bóng. và cỗ xe lu Thăng Long lừ đừ vươn lên dẫn trước khoảng 4 5 điểm . Vẫn như mọi khi, Lưu Long toả sáng đúng lúc , nhảy ném 3 điểm mấy quả , đường bóng đẹp như mơ và ... tọt . Nhưng bên Thăng Long cũng có điểm yếu đó là sự ngấp nghé phải rời sân của các cầu thủ trên sân khiến họ ko dám va chạm khi 7&1 phản công nhanh , ưu thế 4 5 điểm bị 7&1 lật ngược . 1 phút 30 giây . TL lội ngược dòng thành công chả nhớ là lội theo cách nào nữa. Sự bình tĩnh và tinh quái đã đem lại chiến thắng , kẻ thua cuộc ko phải vì khả năng mà vì sự nóng nảy (chỉ kiềm chế được 1 lần với Kiên to) . Nếu pikachu đánh tiếp cho đến hết trận thì ko biết kết quả sẽ thế nào ... thật tiếc cho 1 tuổi trẻ bồng bột . Việc BTC đưa ra xử lí kỉ luật với Pikachu hi vọng chú này "giác ngộ và thành chính quả" trong giải CLB lần thứ 5. Còn anh Hưng thì nên nghĩ lại về cách anh đánh bóng. Bóng rổ là môn thể thao đẹp, cống hiến chứ ko có chỗ dành cho tiểu xảo
    Được blutobluto sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 19/08/2004
  10. zealots

    zealots Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có cái giá của nó !!!

Chia sẻ trang này