1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô địch các clb bóng rổ Hà Nội: Chicken Dunk club

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi LittleWings, 22/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    mới về
    sơ sơ kết quả các trận đã:
    Tranh 3-4: Ba Đình - Thăng Long: 62-61
    Chung kết: Chicken Dunk - Fun Fox: 81-53
  2. vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai

    vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    bác Don_Juan về rồi cơ à? sao mà sớm thế? CD liên hoan vui vẻ chứ? chúc mừng chúc mừng
    trận BĐ-TL kịch tính ghê, cuối cùng thì bảng C cũng giã đc 1 2 3
    CĐV 3Đ vui thật, CĐV FF+3Đ= chiến thắng cho CD và cả bảng C
    bảng C vô địch
  3. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Trận tranh 3-4:
    Ba Đình 62-61 Thăng Long
    Trận chung kết:
    Chicken Dunk 81-53 Fun Foxs
    Giải nữ:
    Vô đich: Ba Đình
    Nhì: Honey Bee
    Ba: Fire Phoenix
    Giải phong cách: Thăng Long.
    Giải nam:
    Vô địch: Chiken Dunk
    Nhì: Fun Foxs
    Ba: Ba Đình
    Giải phong cách: không có.

    Cầu thủ suất sắc nhất giải: Tuấn mọi 13 Chicken Dunk.
    Cầu thủ ghi nhiều điểm nhất: Lưu Long 14 Thăng Long.

    Được LittleWings sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 23/08/2004
  4. asuka

    asuka Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tóm tắt bằng ảnh chút. Nhờ mod Khải bình thêm vào sau:
    2 bên dàn trận:
    và alez... bắt tay:
    Trận này CD đã tỏ ra quá xuất sắc, đặc biệt là Toàn Điếc, Bình Lợn và trung phong Mọi. Gần như trong truyện Slamdunk vậy, các cầu thủ bên CD ném rất thoải mái, nếu có không vào rổ thì lại vào tay Tuấn Mọi và anh lại tiếp bước cho quả bóng vào rổ nhưng kể ra khi bóng đã được ném ra từ tay Toàn Điếc hay Bình Lợn thì cũng ít có việc cho Mọi để làm trong khi bên FF thì vẫn có những quả ném 3 điểm như mọi khi chỉ khác là độ thiếu chính xác càng ngày càng cao. Phát Lô vẫn kiểm soát bóng khá tốt nhưng những pha đột vào trong và nhảy ném của anh ko để lại điều gì ngoài việc anh và đồng đội lại phải hùng hục chạy về sau cú ném hỏng và bóng vào tay đội bạn. Về cuối trận, FF tan hoàn toàn. Tỉ số cách biệt 81-53 cả trận và 25-9 trong hiệp 4 đã phản ánh một phần điều đó.
    Bên CD với những pha đột vào trong và chuyền cho đồng đội cực kì kĩ thuật và chính xác của Hoàng Gù:
    Vẫn là sự nhanh nhẹn và khéo léo đến khó chịu cuả Toàn Điếc (TĐ: mày lấy cái hình này mà thay cho avatar được hơn đấy )
    và ở 2 hiệp cuối, sự bùng nổ của Bình Lợn:
    cùng với sự chắc chắn, ổn định của Tuấn Mọi:
    Bên FF, với Khánh Mỹ:
    và Phát Lô :
    cả 2 đều không thi đấu được với phong độ như trận gặp TL và đã không thể làm nên mùa xuân được, rất tiếc cho FF.
    Còn lại mời bác Khải thêm vào giùm :-)
    Được LittleWings sửa chữa / chuyển vào 02:33 ngày 23/08/2004
  5. asuka

    asuka Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Nêu không tường thuật lại trận nữ thì cũng uổng.
    Trận 1: Ba Đình - Thăng Long
    Với sự chênh lệch quá rõ về trình độ nên việc BĐ giành thắng lợi cũng là điều ai cũng biết từ đầu. Có vài hình đưa lên để mọi người coi.
    Sự chênh lệch về cả trình độ, kinh nghiệp và chiều cao giữa 2 đội đủ để ai cũng đoán được kết quả trận đấu nhưng các cầu thủ TL ghi được 30 điểm là khá bất ngờ.
    Nếu chỉ để ý 2 cầu thủ dưới rổ thì chả biết ai đang tấn công, ai phòng thủ ấy nhỉ!!!
    Cầu thủ số 13 này luôn trực sẵn dưới rổ đối phương và ăn sẵn hơi nhiều - hình như là có con rồi - đúng là gái một con có khác
    Toàn đội và kết quả trận đấu:
    Trận thứ 2 là Honey Bee - Fire Phoenix, do vội về lên chỉ làm được mấy kiểu, chả biết kết quả ntn nữa.
    Đội Honey Bee khởi động, chưa chi đã như thế này rồi:
    Đợi mãi mới được quả lên rổ đẹp - Thảo số 10 Honey Bee (Bác Lộc có lấy ảnh gốc thì liên hệ với em nhé ):
    Được asuka sửa chữa / chuyển vào 02:53 ngày 23/08/2004
    Được asuka sửa chữa / chuyển vào 02:55 ngày 23/08/2004
  6. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    CD đã vô địch .Xin chúc mừng !!!! FF đã vào tới chung kết và chứng minh được sức mạnh của mình .Giải thi đấu đã thành công tuy vẫn còn những câu chuyện.

    To :vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai :rất tiếc Hou chẳng có bóng rổ mà tôi và cậu chắc cũng biết nhau đấy. Hẹn gặp ở giải sau nhé
  7. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0

    nửa phút trước khi hiệp 1 được bắt đầu.
  8. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0

    còn lúc này là 2s trước hiệp 1: chỉ chờ bác trọng bỏ 2 tay xuống,quay lại,tung bóng...Chơi.^__^
  9. fun_lover

    fun_lover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Chán thật ! Tôi tin chỉ có lối đánh 1- 1 khó chịu của 7&1 mới may ra cản bước được CDunk thôi. Nhưng đáng tiếc wá ! Còn vì sao tiếc thì ai cũng biết khỏi nói nha ! Trước giải đã từng nghĩ đến chuyện cho Tuấn Mọi 1 block cho nhớ để đi Pháp đỡ áy náy thế mà đếch wa được tứ kết mới đau chứ, mà lại ko phải thua đẹp mà là thua... ai cũng biết khỏi nói nha !! Hu hu
  10. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    công nhận là nghĩ về giải vừa rồi cũng buồn thật nhưng thôi k sao còn nhiều cơ hội . Bây giờ cũng nên chuẩn bị xem đội nào sẽ đăng cai giải tới ? có nên tổ chức giải 1 năm 2 lần k ? Lo sớm thì lúc tổ chức sẽ thuận tiện hơn nhiều đỡ vất vả cho BTC như giải vừa rồi

Chia sẻ trang này