1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô địch các clb bóng rổ Hà Nội: Chicken Dunk club

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi LittleWings, 22/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    ĐÍnh chính nha ... 66 - 52 ah`, không phải 56 đâu àh... hê hê hê ...
  2. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô BS, chiến thắng của các bạn là xứng đáng. Đó là chiến thắng của quyết tâm, của khao khát chiến thắng, các bạn đã chứng minh cho KT cũng như các đội khác bài học: đó là không bao giờ được chủ quan trước bất kỳ đối thủ nào. Tỷ số 60-58 phản ánh một trấn đấu cực hay, sôi nổi từ đầu đến cuối. Chúc mừng BS.
  3. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Kiến Trúc - Basket Sags : 58-60 SỰ SỤP ĐỔ CỦA 1 ĐẾ CHẾ .
    Cục diện của bảng B đã khá dễ dàng đem đến cho người ta nhận định ... Kiến Trúc và 7&1 là những đội cửa trên ... là những ứng cử viên của chức vô địch và cũng chính là những người đầu tiên vào vòng trong 1 cách dễ dàng ??? nhiều người dự đoán thế ?? và sự thực có như thế ??? Chậc ... ko xem trận này thì có mà tiếp tục ngu dốt cả đời :D
    Kiến Trúc của hiện nay ......... ko còn Khánh Mỹ ... Hòang Anh ... Hùng Khắm ... Long Tĩn .... những người rường cột ...... là cái khung cho chiến thuật của Kiến Trúc ... hiện nay Kiến Trúc chỉ còn 1 số ít người .... tuy nhiên vẫn luôn là ẩn số của giải .... và ko ai dám coi thường họ .....
    Còn BS ??? Họ đến giải với 1 đội hình hầu như ko khác gì so với 2 giải các năm trước ... 1 lối chơi cũng vậy .... ko có gì đặc biệt ... có chăng chỉ là ở chỗ ... các chàng trai của BS luôn thi đấu hết mình với cả 1 tinh thần quyết thắng cao độ .
    Tương quan lực lượng 1 chút nhỉ ? Kiến Trúc có gì ????
    Kiến Trúc có 1 bề dày truyền thống và thành tích ....... 1 đội hình gồm những thành viên đã và đang gắn bó hết mình với nhau cùng mầu áo ..... 1 huấn luyện viên tốt nhất HN ..... và 1 chiến thuật tuyệt vời ......
    Còn BS ??? BS có gì ???
    1 đội bóng ko có bề dày truyền thống cũng như luôn thua trong các giải đấu lớn .... 1 đội hình ... gồm những người nhiệt huyết nhưng thiếu đi cái gọi là Kinh Nghiệm .... 1 huấn luyện viên lởm ..... và 1 chiến thuật ..... ko nhìn thấy được ?
    vậy thì BS thắng bởi cái gì ?? BS thắng bởi lòng quyết tâm và tình yêu bóng rổ được hun đúc bởi những con người trẻ tuổi .... thắng bởi sức trẻ của Giang dê ... của Quang tẻo ... thắng bởi những cú cướp rổ ko ngừng nghỉ của Linh trẻ ... Hùng Hồng Hoa ... thắng bởi những pha đánh nhanh ..... những cú gầm rổ của Lâm thần rừng ...... sức trẻ của BS ..... đã thắng tuổi già của Kiến Trúc .... BS luôn là đối thủ đáng gờm với mọi đội bóng ....... và hnay ..... các anh đã thể hiện như vậy .... 1 trận đấu hay .... 1 trận đâu của niềm tin .... của sức trẻ .... và là cái gì đó tiễn biệt 1 thế hệ ..... 1 thế hệ đầy tài năng của Kiến Trúc . Chúc mừng chiền thắng của BS ... 1 chiến thắng tuyệt vời ... lại 1 lần nữa khẳng định triết lí : Ko phải mạnh là thắng .............. :)) ...... và trong 1 ngày đẹp trời ... với những Giang dê ..... Quang Tèo ...... Quang Trâu .... Linh trẻ ..... Lâm thần rừng ..... các bạn vừa vẽ nên 1 trang mới cho bóng rổ thủ đô ..... chí là đế chế mới .... là của ai đó ..... ko phải của Kiến Trúc .............
    MVP : theo Trung sịp thấy thì trận này người nổi trội nhất chính là Quang tèo ...... anh thể hiện 1 trận đấu thực sự tốt ..... xứng đáng là người chơi hay nhất trận đấu này . Xin 1 tràng vỗ tay cho anh .
    7&1 - Scopius : 48-46 MỘT KẾT THÚC KO CÓ HẬU ?
    7&1 và Scopius là 2 đội vừa chỉ mới được thành lập có vài tháng .... nhưng họ lại đem lại cho khán giả .... cho những người chơi và yêu bóng rổ 2 trạng thái hoàn toàn khác nhau .... Với 7&1 .... người ta biết đến họ với thành công .... với chiến thắng .... và với sự vinh quang ... và đôi chút gì đó nể sợ ........ Còn với Scopius người ta chỉ biết đến họ như 1 cái gì đó thực sự mới ... ko có liên kết .... ko có căn bản ...... chỉ là cái gì đó vui vẻ ...... người ta nhìn họ với con mắt của người chiếu trên .
    Và trận đấu này cũng đã diển ra trong sự dự đoán của hầu hết những người trên khán đài .... đó chính là 1 chiến thắng dễ dàng cho 7&1 ..... và là 1 thất bại thê thảm cho đoàn quân đầy sự tự tin Scopius .....
    NHưng trận đấu diễn ra theo chiều hướng nào ??? vào hiệp 1 2 3 ..... 2 đội thi đấu với fong cách thiếu lửa ..... 7&1 thực sự ko thể hiện được chính mình .... ko thể hiện được lối chơi của 1 đội bóng có đẳng cấp ....... cái 7&1 để lại cho khán giả chỉ là 1 lối tấn công đơn điệu .... ko có bài bản .... đâu đấy lóe sáng trong 1 vài fút giây của các ngôi sao đang ở đỉnh cao fong độ ( bên cạnh đó có 1 số người cũng đang bên triền dốc . ) ... Còn về fần Scopius ..... họ thi đấu như chính những gì họ có ... sức trẻ ..... nhiệt huyết ... nhưng ko bài bản ... các fa tấn công hầu hết dựa vào sự xuất sắc của 1 vài cá nhân .... 2 đội thi đấu như vậy và tỉ số luôn luôn là cách biệt rất ít ......
    Cho đến khi hiệp 4 diễn ra .... 2 đội thi đấu có lửa hơn .... nếu xét .... thì đây là 1 trận đấu kịch tính ... nhưng ko phải là 1 trận đấu hay vì 2 đội đều thể hiện đâu đó cho khán giả thấy được sự bế tắc của mình . .... Điểm số luôn thay đổi ... có lúc 7&1 dẫn .... có lúc thì Scopius dẫn .... khi trận đấu chỉ còn được tính bằng giây ...... Scopius đang dẫn điểm ..... và có 1 lợi thế hết sức lớn .... đó là Pikachu ... con ách chủ bài của 7&1 bị 4 lỗi ..... và điều gì đến đã đến .... khi trận đấu chỉ còn 55s .... Pikachu bị ăn 5 lỗi và phải ra sân ....... 1 vài câu nói khích .... 1 vài cái đầu nóng ..... đã làm cho trận đấu thêm căng thẳng khi Pikachu ra sân với 1 tâm trạng tức tối và liên tục chửi cũng như làm huyên náo khán đài ...... lúc này tỉ số đang là 46-46 .... sự non kém của 1 đội bóng mới thành lập ..... khả năng bình tĩnh của 1 cái đầu lạnh ...... là điểm yếu ... là điểm chết của Scopius trong lúc này ... trong khi 7&1 ... với những ngôi sao đã và đang làm mưa làm gió ở các sân bóng tại HN .... lại đang khá bình tĩnh .... và điều ko muốn đã xảy ra ...... 7&1 .... đã lên được điểm bằng 1 pha bóng hết sức đơn giản ... đột phá và lên rổ .... trước sự kèm người lỏng lẻo của những cái đầu nóng .... và 1 lần nữa ... Hòang nhọ được quyền ném wả bóng quyết định .... nhưng anh đã ném trượt ..... và trận đấu kết thúc trong niềm vui của 7&1 .... nỗi buồn của Scopius ..... và sự tiếc nuối của khán giả .... giá như hnay Scopius có thể làm nên chuyện ... giá như Scopius có thể đánh tốt hơn thế..... giá như ................ thì hnay đã trở thành 1 ngày của những bất ngờ .......
    Thể thao là thế ...... bất ngờ ..... và luôn đem lại cho người xem cũng như người chơi cái cảm giác hưng phấn .... thực sự mới lạ ....... 1 đêm thật tuyệt với những người thích bóng rổ và nhất là ... với những người chiến thắng ..... chúc mừng BS và 7&1 ....... thêm 1 phần nào đó nể fục các người bạn đến từ trường Đại học giao thông .... các bạn đã giúp cho bọn tôi thêm tự tin trong trận đấu ngà mai .... khi BĐ được coi là cửa dưới ........
  4. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hehe
    chú Pippen được, mọi người đi xem về chịu khó bình luận tí cho vui chứ, ko mình tớ nói cũng chán.
    hôm nay thực sự là phê, xem sags đánh hay, số 5 Quang thi đấu rất tốt, >10 điểm, 2 quả 3 điểm ( mai sẽ có 1 số 5 nữa cũng tốt thế thì hay nhể ). Kiến trúc đã bất lực, ko có sự cố gắng, ko có đột biến, ko thể bắt đối thủ chơi theo lối chơi của mình. Mặc dù Sags còn 1 chút non kém về kinh nghiệm thi đấu, để quá nhiều quả bị lỗi điểm nhưng với lòng nhiệt tình tuyệt vời, kể cả khi trung phong 77 bị 5 lỗi ra sân vẫn ko nao núng, Sags đã thắng.
    XIn chúc mừng Basket Sags.
    Trận thứ 2 ko có nhiều điều để nói, cả trận đều thi đấu với 1 kiểu: 7&1 bắt 1-1, Scor rất khó khăn tổ chức tấn công nhưng vẫn xuyên qua được do 7&1 ko có nhiều sự hỗ trợ cho nhau. Scor phòng thủ rất tốt, lăn xả, reb ko kém gì 7&1.
    Cuối trận đã có lúc dẫn điểm nhưng đáng tiếc ko đủ tập trung để duy trì. Đức cồ lồ có 1 trận đấu dở tệ nhưng 1 pha bóng duy nhất cuối trận đã mang lại 2 điểm cách biệt và cũng là 1 chiến thắng cho 7&1.
    Chúc mừng 7&1 đã giành chiến thắng, 1 chút nuối tiếc cho sức trẻ của Scor.
  5. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    Xin nhắn với các lãnh đội và toàn bộ các cầu thủ các đội: xin mọi người hãy tăng cường ý thức, nếu có bất cứ 1 sự cố mất an ninh trật tự nào đội bóng để xảy ra sẽ bị loại ra khỏi giải ngay lập tức và sẽ bị cấm thi đấu giải tiếp theo. Bên cạnh đó nhà thi đấu cũng sẽ dừng giải ko cho tiếp tục.
    VÌ lợi ích chung của mọi người mong toàn bộ các đội hết sức lưu ý, kể cả nhắc nhở cố động viên của mình trên khán đài ko được có những lời nói, hành động quá khích.
    Khi thi đấu dưới nhà thi đấu sẽ chỉ có HLV và các cầu thủ thi đấu được phép ngồi ở khu vực của đội dự bị, còn lại toàn bộ những người ko có phận sự kể cả bạn bè, người yêu xin mời các đội hướng dẫn họ lên khán đài.
    Không hút thuốc trong khu vực của VĐV, hạn chế tối đa ko làm đổ nước ra nhà thi đấu.
    Xin cảm ơn mọi người.
  6. boclua

    boclua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Trận1: BASKET SAGS vs KIẾN TRÚC:60-58
    Bên BS:
    -Đinh Tuấn Linh(77): 2 Pts-5 lỗi
    -Lưu Trường Giang(64): 15Pts (3 fát 3Pts)-5 lỗi
    -Nguyễn Trọng Quang(8): 11Pts (2 fát 3Pts)
    -Đinh Tuấn Quang(5): 15Pts (3 fát 3Pts)
    -Phạm Việt Hùng(23): 3Pts
    -Nguyễn Tùng Lâm(99): 14Pts
    Bên KT:
    -Đặng Thanh Hải(10): 19Pts
    -Nguyễn Bá Đức(7): 16Pts
    -Cao Quang Hưng(8): 4Pts
    -Trần Ngọc Linh(4): 2 fát 3 điểm->6Pts
    -Nguyễn Vũ Quân(9): 8Pts (2fát 3Pts)
    -Nguyễn Thứ Toản(12):4Pts
    -Mai Đình Trường(15): 1Pts
    Bên KT ko ai 5 lỗi

    Trận 2:7&1 vs SCORPIUS: 48-46
    Bên 7&1:
    -Nông Kim Thành(83): 7Pts-5 lỗi
    -Trần Lộc(88): 6Pts
    -Phạm Hoàng Dũng(19): 2Pts
    -Hà Lê Anh(7): 6Pts
    -Nguyễn Anh Tuấn(15??): 15Pts
    -Trần Mạnh Linh(3): 2Pts
    -Nguyễn Hải Long(14): 2Pts
    -Hoàng Hồng Điệp(21): 3Pts
    -Đoàn Đức Minh(13): 3Pts
    -Nguyễn Tuấn Đức(16): 2Pts
    Bên Scorpius:
    -Trần Mai Linh(99): 21Pts(1 fát 3Pts)
    -Nguyễn Bảo Sơn(1): 12Pts
    -Tống Việt Phong(13): 2Pts
    -Lý Toàn Phong(14): 2Pts-5 lỗi
    -Lê Thanh Bình(16): 7Pts
    -Trần Mai Chi(89): 2Pts
  7. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    uh, tiếc quá. Nhưng dù sao cũng chúc mừng chiến thắng của 7&1 và BS. Scor còn thiếu kinh nghiệm nhưng tinh thần thi đấu và sự nhiệt tình thì Scor chưa bao giờ thiếu. 2 trận còn lại Scor sẽ thi đấu hết sức mình có thể. Thanks...
  8. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    có lẽ hôm nay là ngày kịch tính nhất của giải CLB lần thứ 3, tất cả 4 đội đánh buổi tối hôm nay chắc phải về uống thuốc trợ tim mất hehe, fải căng thẳng , tỉ số sát nút như thế mới sướng chứ.Chiến thắng của 7&1 hôm nay cũng có phần may mắn , công lớn thuộc về Đức cồ lồ khi ăn được điểm quyết định. Thành ra bảng B này lại kịch tính ra phết, hi vọng hôm sau k đau tim thế này
  9. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả mọi ngưòi đã cố vũ hết mình chó Basket Sags...
    Basket Sags chỉ mong muốn góp một phần nhỏ bé cho sự thành công của giải một chút nào đó cho bóng rổ Hà Nội có thể là một chút vui cười,một chút cuồng nhiệt,một chút hứng thú bóng rổ tới mọi ngưòi....BS chỉ muốn làm hết mình chiến đấu hết mình thua cũng ko thành vấn đề miễn là góp một chút xíu cho ngày hội bóng rổ.
    Cảm ơn mọi người
  10. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Thưa ban tổ chức em bị mất quần đấu(Khong biết ở nhà em nào chưa nhớ ra) nên chiều nay xin ban tổ chức châm trước cho em mặc quần khác.Chả biết số năm tối nay đánh có hay ko nhưng sẽ có số 3 của RD đánh bùng nổ...ha ha ha

Chia sẻ trang này