1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô địch Champions League_giấc mơ sẽ trở thành hiện thực!!!

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi thienthan_qn, 08/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienthan_qn

    thienthan_qn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Vô địch Champions League_giấc mơ sẽ trở thành hiện thực!!!

    Chưa bước vào trận tứ kết với đối thủ không duyên nợ(Rial)nhưng tôi tin chắc rằng những pháo thủ thành Luân Đôn sẽ làm nên chuyện ở C1 năm nay.Khi mà con đường đi đến chức vô địch không còn nữa,thì mục tiêu duy nhất của họ là C1.Mặt dù là 2 đội bóng sừng xỏ của Châu Âu nhưng chưa một lần đụng độ trên sân Bernabeu-Rial.Đây có thể là sự mở màng cho các trận đấu hấp dẫn nhất mà chúng ta mong đợi. Đêm 22 sẽ là một giấc mơ đẹp cho các fan của Arsenal(trong đó có tôi).Theo tôi thì Arsenal sẽ đánh gục được Rial,nhưng tỉ số chênh lệch là tối thiểu 2_1.Còn bạn thì sao hãy cho tôi biết dự đoán của bạn nha
    Hãy vững tin nha bạn

    "Tôi tin rằng chúng tôi có thể làm được và tôi thấy những gì mà chúng tôi đang có? ông Wenger nói tiếp ?oĐội bóng phải tiếp tục đi lên, tiếp tục tập luyện chăm chỉ và thi đấu để đạt kết quả cao nhất?. Và ông Wenger cũng phải thừa nhận ?oNhưng đây là Real Madrid và họ có nhiều cầu thủ tốt nhất thế giới hiện nay do đó, đây sẽ luôn là một trận đấu khó khăn?(theo ông Wenger).
    [​IMG]
  2. glhoanganh

    glhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Có mà vô địch vào mắt...
  3. BergkampNT

    BergkampNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Rất đau lòng khi phải nói : You know nothing about Arsenal.
  4. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    hi`h`i, Trái bóng tròn............ (xe mấy chú real đá chán quá, Ars vào dễ quá)
  5. Xman83

    Xman83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Fan của Arsenal lèo phèo quá. Chả thấy mống nào.
  6. MIN_BROK

    MIN_BROK Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    2
    Qua đây hết lèo phèo ngay thôi...
    www.arsenal.com.vn
  7. hly

    hly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Mơ mộng nhiều quá đấy Ko thực tế gì cả
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
  8. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    đúng là lèo phèo thật, để bạn gái này đăng bài mấy ngày mà ko có phản ứng gi`! nếu bạn ta xinh thì có thêt thông cảm được 1 chút chút
  9. rock_nem_vo_dau

    rock_nem_vo_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Sang mai sẽ diễn ra trận tứ kết giữa :Arsenal-Juvetus
    Anh em đang uống rượu ....cùng cổ vũ cho pháo thủ
  10. thesun1982

    thesun1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Champions League: Arsenal 2-0 Juventus
    Arsenal đã có màn trình diễn lỗi lạc trong trận đấu lượt đi tứ kết Champions League rạng sáng nay. Đội bóng của cựu đội trưởng Patrick Vieira ngày nào đã có chiến thắng ấn tượng 2-0, tạo được lợi thế rất lớn trước khi đến làm khách trên sân nhà của ?oBà đầm già? thành Turin, Juventus.
    Arsenal đã vượt lên dẫn trước ở phút 40 khi Robert Pires lấy được bóng từ chân Vieira, cựu cầu thủ đã từng có 9 năm gắn bó với ?opháo thủ thành Lodon?. Sau đó bóng được chuyền đến Thierry Henry trước khi tiền đạo người Pháp này mớm bóng tạo điều kiện cho Cesc Fabregas tung ra một cú sút chuẩn xác đi qua chân hậu vệ Lilian Thuram của Juventus.
    [​IMG]
    HLV Arsene Wenger của Arsenal nói: ?oChúng tôi đã chơi đúng thứ bóng đá mà chúng tôi muốn chơi. Vẫn còn rất nhiều thứ phải được làm, nhưng dù sao đội bóng cũng đã tạo được một số cơ hội tốt. Có một sự gắn kết chặt chẽ giữa các cầu thủ ở trong đội.?
    Henry suýt nữa đã ghi thêm một bàn thắng khác chỉ một phút ngay sau bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, cú sút của chàng tiền đạo này lại đi chệch khung thành. Phút 60, lại là Henry một lần nữa thử tài thủ thành Gianluigi Buffon.
    ?oQuá tam ba bận?, cuối cùng thì chàng tiền đạo người Pháp cũng có được bàn thắng của riêng anh vào phút thứ 69 của trận đấu. Nhận được đường chuyền như dọn cỗ của Fabregas ngay trước cầu môn đội khách, Henry nhanh chóng tung ra một cú sút vào khung thành đã bỏ trống của Juventus từ khoảng cách 12m.
    2 phút sau, Vieira phải nhận thẻ vàng vì lỗi đá chân Jose Antonio Reyes. Như vậy, Vieira sẽ không có mặt trong trận lượt về ở Turin vào ngày 05/04 tới đây.
    Wenger nói: ?oPatrick Vieira là một cầu thủ giỏi nhưng đã không thể làm gì trong trận đấu này bởi vì chúng tôi là một đội bóng tốt.?
    Cả Jonathan Zebina và Mauro Camoranesi của Juventus đều phải nhận thẻ vàng thứ hai vào các phút 87 và 89.
    Sau trận đấu ông Wenger đã có những lời nhận xét về cậu học trog cơi cực tốt đêm qua đó là Cesc Fabregas
    Hơn cả tuyệt vời, Cesc làm lu mờ hình tượng Vieira tại Highbury!
    [​IMG]
    Hãy nhớ rằng cầu thủ đặc biệt tài năng này mới có 18 tuổi và anh đang đảm nhiệm vị trí tiền vệ trung tâm trong màu áo của Arsenal. Trước khi trận đấu đêm qua diễn ra, người ta hoài nghi về việc liệu Cesc có cản được Vieira trên tuyển tiền vệ trung tâm? Đâu chỉ có vậy, anh làm được nhiều hơn cả mong đợi!
    Ghi bàn thắng mở tỉ số ở phút 40 của trận đấu, Cesc xứng đáng được gọi là người hùng. Anh xông xáo trên hàng phòng ngự của Arsenal, tả đột hữu xung trong vòng cấm địa của Juventus.
    Cesc có các pha bóng kĩ thuật hơn hẳn các tiền vệ của đối phương. Anh phối hợp ăn ý với Reyes và Henry trên hàng công. Đôi khi, người ta nhìn thấy anh trong hàng phòng ngự của Arsenal. Đó là hình ảnh của Cesc trong trận cầu đỉnh cao này.
    Cesc làm lu mờ hình tượng Vieira trong màu áo của Juventus. Tương lai sẽ đến với anh nhiều hơn nữa. Và trận đấu lượt về tới đây, Cesc sẽ làm cho mọi người ngạc nhiên hơn nữa.
    Đội hình hai đội:
    Arsenal: Lehmann, Eboue, Toure, Senderos, Flamini, Hleb, Silva, Fabregas, Pires, Henry, Reyes (Van Persie 82).
    Cầu thủ không được sử dụng: Almunia, Diaby, Bergkamp, Song Billong, Walcott, Djourou.
    Ghi bàn: Fabregas 40, Henry 69.
    Juventus: Buffon, Zebina, Thuram, Cannavaro, Zambrotta, Camoranesi, Vieira, Emerson, Mutu (Chiellini 71), Ibrahimovic, Trezeguet (Zalayeta 79).
    Cầu thủ không được sử dụng: Abbiati, Kovac, Balzaretti, Blasi, Giannichedda.
    Thẻ đỏ: Camoranesi (87), Zebina (89).
    Thẻ vàng: Camoranesi, Trezeguet, Vieira, Zebina

Chia sẻ trang này