1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô định...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mr.Big, 19/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Vô định...

    Đêm qua tôi không ngủ, không biết vì sao?Không phải hậu quả của cốc cà phê hồi chiều, mấy trang tài liệu đã xong, chỉ có những trận bóng đá điên cuồng bên trời Âu.Tiếng la hét của cổ động viên, tiếng còi trên sân của những thằng cầm còi sặc sỡ?

    Tiếng gió đêm của một trận gió mùa Đông Bắc cuối mùa?Chợt nghe như tiếng Khánh Ly hát trong đêm, da diết, quặt đau với những mảng sáng tối đến rợn người?ánh sáng đỏ của chiếc đèn ngủ lay lắt?Mắt tôi mở trừng trừng, không ngủ được?

    Đôi mắt không muốn ngủ, và bởi vì tôi cũng không muốn ngủ..Tôi như đang cưỡng mình phải tỉnh táo hơn, như khiến mình đang cưỡng lại sức đẩy của thời gian, chiều không gian như ngắn dần trong từng khoảnh khắc?

    Chớp mắt, tôi thấy mình như một tấm la bàn với chiều Nam Bắc quay tít mù, điên loạn và mù quáng.Phải chăng đó là tôi, tôi hay sao...Những mớ lộn xộn trong từng thước phim lúc nhanh lúc chậm, đan xen từ quá khứ đến hiện tại?

    Tôi bấm điện thoại cố định liên hồi để nghe bản nhạc chờ, tiếng âm thanh lách cách, xì xạc trong ống nghe...Não tôi như giãn ra, co giãn theo từng nhịp trống của bản nhạc Đám cưới chuột?.

    Sắp xếp, đổi chỗ những mảng màu xanh đỏ tím vàng của khối ru bíc khổng lồ?

    Kim đồng hồ quay, tích tắc tích tắc?

    Tôi vẫn không ngủ?.
  2. Mntmnv

    Mntmnv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    VÔ = CÓ
    Bình yên đi nhé, ngày mới sẽ đến....
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Vào visit thành phố đi.. xây 1 cái thành phố cho thích ^^ http://duckychi.myminicity.com Link đấy
  4. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay,anh có rỗi rãi đi chơi với mẹ con em nhé...Tiếng em trong điện thoại...
    Okie, đã lâu cũng không đưa thằng Mèo đi chơi rồi...
    ****
    Tôi với em học cùng lớp, xưng anh em cũng chỉ có một lí do duy nhất, ngày xưa tôi là cán bộ lớp; còn em là một thành phần gây rối của lớp.Nghe gây rối thì cũng hơi quá, nhưng em nổi tiếng với những thành tích bùng học, muộn học mà một thành phần bùng học thời điểm đó cũng phải chào thua.Nhưng em là một người rất thông minh.Tuổi sinh viên chúng tôi đi qua chớp nhoáng với những kỉ niệm khá êm đềm.Tuy có khác nhau về vị trí nhưng tôi lại chơi thân với em, coi em như một cô em gái bướng bỉnh của mình...Và đến tận bây giờ....
    Người ta nói " Hồng nhan thì ..", và hình điều đó cũng phần nào đúng với em.Ra trường, trong khi bọn tôi cuống cuồng với những bươn chải, tìm việc...thì em được bố mẹ sắp xếp cho một chỗ làm mà bọn lớp tôi phải ngả mũ kính phục.Nhưng chưa hết, em mang mong mình một mầm sống nhỏ nhoi; nhưng tác giả của mầm sống đó thì....
    Em phải nuôi con một mình...
    *****
    Thằng bé có đôi mắt và cái mũi giống mẹ như hệt, xinh xắn như một thiên thần nhỏ...cũng như bao nhiêu đứa trẻ con khác, nó rất nghich ( mà tôi thường đùa là nghịch như mẹ ), nó hình như cũng biết, nó quý mẹ, nịnh mẹ biết vô chừng....
    - Bác mà cứ đưa nó đi chơi thế này, nó nghịch thế này, thì chả có cô nào dám lại gần bác đâu, nghịch ngầm y hệt như nhau...
    - Anh tưởng nó nghịch giống em chứ...
    Em cười...một nụ cười phảng phất của một thời đã qua...
    ****
    Và tôi cũng muốn nói với em rằng: Bình yên cho em, rồi mọi điều sẽ thật tốt đẹp, cho em, cho thằng Mèo nhà em....em ạ...
  5. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    I love the tenderness in your kiss
    How the touch of your lips thrill me
    How the touch of your lips fill me.
  6. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Có những hoàn cảnh khiến người ta tội lỗi...
    Có những sự việc khiến cho người ta hai mặt...
    Có những mục đích mà người ta đánh đổi cả chính bản thân mình...
    Có những đam mê khiến cho người ta quên vị trí hiện tại của họ...
    Có những cám dỗ khiến cho con người ta trở thành quỷ dữ...
  7. pipizuzu

    pipizuzu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thật ấm áp khi có những người bạn ấm áp luôn bên cạnh, và có những phút giây hp vì được chia sẻ với ai đó.Hãy biết trân trọng những khoảng khắc đó.
  8. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, hôm nào đi chơi với bé Mèo cho em đi với nhé
    Ngắm trẻ con chơi đùa, thấy bình yên lắm anh ạ............
  9. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Thế còn con Cún, thằng Tũn đâu mà em lại đi chơi với bé Mèo???????/
  10. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Dạ, 2 cháu theo 2 bố vìa quê roài ợ, nên giờ em rảnh rang lắm, bao giờ con vìa thì em lại bận chơi với con em mà

Chia sẻ trang này