1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô định...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mr.Big, 19/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LNTWhT

    LNTWhT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    uh sắp giao thừa rồi
    Năm nay đến phiên mình ở nhà canh nhà
  2. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Tháng 2 này hình như có 1 ngày được gọi là ngày Tình yêu...
    Đúng vào ngày đó cách đây 3 năm, sau khi đi cùng với lũ bạn đi ăn uống liên hoan của một đôi bạn cũ sắp thành đôi, hình như mình hơi lướt khướt, về nhà cầm di động bấm liên hồi, gặp ai cũng lè nhè hỏi thăm...Số điện thoại cuối cùng là của em...
    Hì...Vậy là đã 3 năm, 3 năm kể từ khi câu chuyện tình yêu gì en...kết thúc cho 6 năm với bao nhiêu cảm xúc hỉ nộ ái ố xảy ra....
    ****
    Cũng không biết tại sao, khi cưa cẩm thì cưa cẩm hùng hục, gian nan để tận hưởng thành quả...
    Đến khi thành quả tạo dựng đã xong, hầu như mọi chuyện đã an bài, thì hình như mình lại ngán ngẩm, lại muốn thoát ra khỏi cái thành quả mà hình như lúc đó chính em lại cố gắng bảo vệ nó...
    Không bạn bè, không đá bóng đá bánh, chỉ quanh quẩn làm xe ôm, làm bảo mẫu, làm tất tần tật những gì mà em đưa vào điều lệ tình yêu...
    ****
    Và tất yếu là tức nước vỡ bờ, là chả còn gì nữa trong một cơn giận dữ khi em làm tôi bẽ mặt trước bạn bè trong một buổi đá bóng thường lệ....
    ****
    Nhưng với một thằng đàn ông, khi đã mất một điều gì đó đang thường lệ thuộc về mình, lại đâm ra...
    ****
    Bây giờ em hạnh phúc bên 1 người chồng tốt, biết nghe lời, biết kiếm tiền, có một đứa con xinh xắn...
    Còn tôi...đã nguôi ngoai với những cảm xúc về những ngày tháng đã qua...
    Thói đời thật kì lạ...
  3. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa năm nay tớ cũng canh nhà một mìn, ba mẹ về quê, em gái thông báo đi chơi vứi bạn, ny hẹn mừ k đến
    Thấy buồn thật, lẻ loi.
    Mong...
    Người mong k thấy đâu, chút may mắn là iem gái chơi một hùi kêu lạnh nên gần giao thừa vìa nhà nên k đến nỗi mụt mình
    Nhắn cho ny mấy cái mes tình cảm, ny cũng nhắn lại nhưng chưa thấy mặt đâu. Chắc có lý do j đấy nên k dám trách nhưng tự hỏi có điều j lạ k?
  4. muamocoi

    muamocoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lang thang... lang bang ko biết làm sao cả.
    Tại sao Mình lại ko rứt ra được, tại sao Mình lại ko đủ cam đảm rời xa anh ? Vẫn biết là tội lỗi, vẫn biết là ko đúng nhưng Mình phải làm gì đây?
    Nhìn ảnh gia đình anh đầm ấm bên nhau đêm giao thừa mà lòng nhói đau. Ko đau vì buồn cho bản thân mà đau vì Mình đang muốn lấy đi cái nụ cười hạnh phúc trên môi người con gái khác. Bản thân cũng là gái, sao Mình lại có thể làm thế được nhỉ ?!?!?
    Đau
  5. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bạn có cần mình giúp j k, dù là j thì cứ nói với mình nhé?
  6. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------
    THÔI THÌ CỐ ĐI BẠN Ạ,HÃY TÌM CHO MÌNH 1NIỀM VUI 1NỬA CUA MÌNH ĐỂ RỒI THẤY MÌNH KO CÒN LẺ LOI ĐƠN ĐỘC...
  7. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    bây dừ mấy nường vẫn núi chuyện giao thừ hử
    bây dừ túi mùng 2 rùi, coi như hết Tết rùi, ngày thường rùi, hết kiêng kị rùi, núi năng thoải mái con gà rùi
    Được twenty_f sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 08/02/2008
  8. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    I''m the one who wants to be with you
    Deep inside I hope you feel it too
    Waited on a line of greens and blues
    Just to be the next to be with you
  9. Pikachu412

    Pikachu412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ANh không ngủ được chắc là nghĩ đến em nào rùi
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi em mới thấy 1 topic mà em chú ý đọc ... Thấy thích thích ^^ Em thì bây giờ chẳng viết nổi 1 điều gì, vì chẳng có điều gì trong đầu ... Thôi bác cứ viết cho em đọc với, biết đâu em vỡ lẽ ra được điều gì đó !!!
    Chúc vui và yên bình !!!

Chia sẻ trang này