1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ đoán tương lai

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi cacaca, 27/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cacaca

    cacaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Võ đoán tương lai

    Theo bạn, người trái đất liệu sẽ phát minh ra máy du hành thời gian (giống trong Đorêmon) không? Mời bạn đưa ý kiến và thảo luận.
  2. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì liên quan gì đến box học thuật hả bác?
    Em bạo miệng một chút: Theo logic phương Tây thì trong tương lai gần chắc chắn không, còn theo phương Đông thì có thể. Em có đọc một tài liệu cho rằng nhân loại đã từng phát minh ra một môn khoa học bao trùm tất cả các ngành khoa học, có thể hô phong hoán vũ nhìn trước biết sau, tóm lại là gần giống như truyện thần tiên thời nay vậy. Tuy nhiên do quá lạm dụng môn đó mà nền văn minh này bị diệt vong, chỉ còn những mảnh nhỏ văng khắp nơi khắp thế giới.( Cái mà người ta gọi là tử vi đẩu số, phong thuỷ hay bói toán... là một phần của môn khoa học này. Có điều những gì còn lại chỉ là phần ứng dụng, còn phần cơ sở lý thuyết thì thất truyền->con người hiện đại chưa thể giải thích được-> cho là mê tín dị đoan). Đoán trước tương lai, biết được quá khứ thì có khác gì cỗ máy thời gian các bác nhỉ?
  3. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì liên quan gì đến box học thuật hả bác?
    Em bạo miệng một chút: Theo logic phương Tây thì trong tương lai gần chắc chắn không, còn theo phương Đông thì có thể. Em có đọc một tài liệu cho rằng nhân loại đã từng phát minh ra một môn khoa học bao trùm tất cả các ngành khoa học, có thể hô phong hoán vũ nhìn trước biết sau, tóm lại là gần giống như truyện thần tiên thời nay vậy. Tuy nhiên do quá lạm dụng môn đó mà nền văn minh này bị diệt vong, chỉ còn những mảnh nhỏ văng khắp nơi khắp thế giới.( Cái mà người ta gọi là tử vi đẩu số, phong thuỷ hay bói toán... là một phần của môn khoa học này. Có điều những gì còn lại chỉ là phần ứng dụng, còn phần cơ sở lý thuyết thì thất truyền->con người hiện đại chưa thể giải thích được-> cho là mê tín dị đoan). Đoán trước tương lai, biết được quá khứ thì có khác gì cỗ máy thời gian các bác nhỉ?
  4. cacaca

    cacaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn phicâu mở hàng, hú hú. Tôi mở cái đề tài này để thay đổi không khí. Suốt ngày Chúa với Phật, satan cũng chán. Ngoài ra đây cũng là đề tài thú vị, và thách đố đó chứ.
    Mấy cái về nền văn minh bạn nói, nghe cũng rất đã, hú hú. Nhưng mà có cái ý bạn nói máy thời gian giống tiên đoán cổ kim, tiền hậu là cũng chưa sát, vì máy thời gian cho ta đi xuyên thời gian.
    Theo tôi suy đoán thế này: nếu có máy thời gian, chắc hẳn đã có đủ loại người tương lai nhởn nhơ ở đây rồi( khách du lịch, nhà khoa học, tội phạm, mấy tay mộng làm bá chủ hoàn cầu...). Nhưng không có họ. Nhưng chẳng lẽ 1 tỷ, 1000 tỷ năm nữa con người không chế ra.
    Hú hú, do đó tôi suy đoán có 2 khả năng:
    1/Trái đất cùng toàn thể sinh vật bị sẽ tiêu diệt, trước khi có phát minh đó, hoặc trước khi nó được sử dụng.
    2./ có thể 1 số người đã làm được, và đã chạy trốn tương lai( thảm hoạ, tù tội,..) và quay về thời sơ khai. Những con người này rất ưu việt, có thể có "phép lạ" --> rất có thể là Chúa hay Phật. Tuy nhiên họ chưa làm gì được để chuyển giao công nghệ thì đã đột ngột qua đời.
    khec khec khec,
    Mọi người tránh mấy lí thuyết nặng phần thuyết nhé, cám ơn.
  5. cacaca

    cacaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn phicâu mở hàng, hú hú. Tôi mở cái đề tài này để thay đổi không khí. Suốt ngày Chúa với Phật, satan cũng chán. Ngoài ra đây cũng là đề tài thú vị, và thách đố đó chứ.
    Mấy cái về nền văn minh bạn nói, nghe cũng rất đã, hú hú. Nhưng mà có cái ý bạn nói máy thời gian giống tiên đoán cổ kim, tiền hậu là cũng chưa sát, vì máy thời gian cho ta đi xuyên thời gian.
    Theo tôi suy đoán thế này: nếu có máy thời gian, chắc hẳn đã có đủ loại người tương lai nhởn nhơ ở đây rồi( khách du lịch, nhà khoa học, tội phạm, mấy tay mộng làm bá chủ hoàn cầu...). Nhưng không có họ. Nhưng chẳng lẽ 1 tỷ, 1000 tỷ năm nữa con người không chế ra.
    Hú hú, do đó tôi suy đoán có 2 khả năng:
    1/Trái đất cùng toàn thể sinh vật bị sẽ tiêu diệt, trước khi có phát minh đó, hoặc trước khi nó được sử dụng.
    2./ có thể 1 số người đã làm được, và đã chạy trốn tương lai( thảm hoạ, tù tội,..) và quay về thời sơ khai. Những con người này rất ưu việt, có thể có "phép lạ" --> rất có thể là Chúa hay Phật. Tuy nhiên họ chưa làm gì được để chuyển giao công nghệ thì đã đột ngột qua đời.
    khec khec khec,
    Mọi người tránh mấy lí thuyết nặng phần thuyết nhé, cám ơn.
  6. congchuangutrongrung

    congchuangutrongrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Thế có nhiều chuyện mà mình cứ cảm thấy hình như mình đã từng trải qua rồi hay đã thấy ở đâu rồi thì được giải thích thế nào? Mọi người đã từng bao giờ gặp trường hợp nào như thế này chưa
  7. congchuangutrongrung

    congchuangutrongrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Thế có nhiều chuyện mà mình cứ cảm thấy hình như mình đã từng trải qua rồi hay đã thấy ở đâu rồi thì được giải thích thế nào? Mọi người đã từng bao giờ gặp trường hợp nào như thế này chưa
  8. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    he, ngày trước có bàn về Máy thời gian với các bạn trong Box Vật Lý, đây là vấn đề cũ nhưng luôn hấp dẫn
    tớ đặt vấn đề: khi Tôi đến tương lai khoảng 20 năm sau, có những khả năng là Tôi gặp Tôi, Tôi biết mình đã chết ... nhưng nó đều là trường hợp khó nghĩ cả, không khéo lại nổi khùng, hehe
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    he, ngày trước có bàn về Máy thời gian với các bạn trong Box Vật Lý, đây là vấn đề cũ nhưng luôn hấp dẫn
    tớ đặt vấn đề: khi Tôi đến tương lai khoảng 20 năm sau, có những khả năng là Tôi gặp Tôi, Tôi biết mình đã chết ... nhưng nó đều là trường hợp khó nghĩ cả, không khéo lại nổi khùng, hehe
  10. cacaca

    cacaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Hú hú, cái này tôi gặp rồi, kheckhec.

Chia sẻ trang này