1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ đột nhiên thay đổi cách sinh hoạt

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kemdau147, 20/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kemdau147

    kemdau147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    1
    Chuyện của em đúng là trớ trêu k0 biết bác nào bị rồi không. Tình hình vợ em vẫn dùng nick này nhưng thời gian gần đây vợ em k0 online nữa nên em lấy nick vợ xin tư vấn luôn.
    Vợ chồng em còn trẻ, mới cưới, chưa có con, kế hoạch là sang năm nhưng lại định thay đổi lại là tháng 8 năm nay. Vợ chồng em ở riêng, nhà cũng rộng rãi
    Bình thường thì vợ em là ng rất chu đáo, thích làm việc nhà, hay nấu nhiều món ngon, tính lại cẩn thận, lúc nào cũng lo giữ gìn sức khỏe. Khoảng gần 1 tháng trở lại đây, không hiểu làm sao vợ em cứ về đến nhà, nấu cơm qua loa ăn xong là lăn ra ngủ, từ 7h tối hôm trc đến 7h sáng hôm sau mới dậy đủng đỉnh đi làm. Cuối tuần thì coi như ngủ cả ngày luôn. Ngày nào cũng thế, ngủ rất là liên tục hăng say, em mà gọi là cáu ngay. Không những thế, chuyện ăn uống cũng rất là kì cục. Ngày xưa vợ em ăn uống bình thg, bây h hầu như k0 ăn gì cả, uống mỗi nước lọc với mỗi ngày chắc ăn đc 1 thìa cơm bé với ít hoa quả linh tinh, em mua bao nhiêu thứ bổ dưỡng ngon lành nịnh thế nào cũng k0 ăn. Thế nên gầy đi, trc vợ em ng khá là đầy đặn, cao 1m66 nặng 53kg, sau vài tuần h chắc còn 45kg. Hôm qua vợ em còn mua 1 đống quần áo váy size bé về mặc vì quần áo cũ k0 mặc vừa nữa. Chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng bị đình trệ vì vợ em bận ngủK. Em có bảo vợ đi khám mà nhất quyết k0 chịu. Em cũng lân la hỏi xem có ch j ở cơ quan hay ch bạn bè gia đình gì k0 vui k0, nhưng vợ cũng k nói gì. Em đang rất là chán vì nhiều hôm đi làm về muộn vợ đã ngủ rồi mà sáng hôm sau đi làm vợ chưa thèm dậy. Em nhờ cả bố mẹ 2 bên khuyên đi khám mà vợ nhất quyết k0 chịu, mà trc h vợ em k0 có cái thái độ cứng đầu với ngang ngạnh thế bao h. Em thật sự hoảng lắm, bác nào bầy em cái cách gì để vợ em chịu đi khám, chứ tình hình tháng 8 định có em bé mà sinh hoạt linh tinh, sức khỏe giảm sút thế này thì nguy quá ạ.
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Bác kiểm tra xem có phải là nghén ngủ k???
  3. kemdau147

    kemdau147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    1
    hôm trc e cũng vừa mua que thử về nhưng k0 phải bác ạ. Mấy bà chị ở chỗ em làm bảo là có khi cô ấy đang giảm béo bằng cách k0 ăn gì và ngủ cho đỡ đói. Nhưng vợ em có bao h có ý định giảm béo đâu, bây h thì nhìn gầy lắm, chắc 1 tháng nữa vẫn thế này thì thành kate moss mất :-ss
    em thì ngu nhất khoản nịnh vợ, nên k0 biết dỗ khéo đi khám, em nói nhiều cô ý còn cáu ý chứ. bác nào giúp em:(
  4. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Bạn cố gắng tìm hiểu xem trong quan hệ vợ chồng, có gì không phải với vợ không? Các mối quan hệ bên ngoài của bạn, có ảnh hưởng gì đến cô ấy không? (như đi với cô gái trẻ nào đó, nhớ về hình bóng cũ, v.v........)
    Với sự thay đổi như thế, tình cảm yêu thương quan tâm của cô ấy dành cho bạn vẫn như xưa hay nhạt nhẽo hơn???

    Trc cũng có 1 dạo mình như nghén ngủ ấy, ngủ tít mít, vừa ăn cơm xong là mắt cứ díp lại..... Bị 1 thời gian ngắn là hết. Một phần do thay đổi sinh lý trong cơ thể, hoặc cũng có thể mệt quá chăng?

    Cố gắng dỗ vợ đi khám đc là tốt nhất bạn ạ!
  5. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Nói chung phụ nữ phức tạp lắm, nhiều khi phải chịu vậy thôi các ông ạ. Chủ thớt nên tìm hiểu kỹ xem thế nào, cách tốt nhất là đối thoại, dành nhiều thời gian ở nhà, vợ chồng cùng nhau chuẩn bị bữa ăn, hay cùng làm việc nhà, trò chuyện nhiều. Có gì đâu mà phải đi khám vội, vấn đề tâm lý thôi mà. Có khi nàng lại nghe lời ai, ăn kiêng này kia, rồi có khi nghĩ đến chuyện có con bận bịu này kia,... nhiều vấn đề lắm.
    Bạn cứ trao đổi thẳng thắn với vọ, ko việc gì phải lo lắng cả. Vợ chồng quan trọng nhất là phải trao đổi.
  6. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Thế bạn tìm đến cô bạn gái thân nhất của cô ấy, làm bộ mặt bi kịch vào, rồi kể lể là rất thương vợ nhưng không biết tại sao, nhờ cô ấy giúp. Thông thường, gái mà có chuyện gì là phải tìm chỗ để nói cho bớt đi, chứ ít khi im lìm chịu đựng lắm. Bạn cứ thử cách này xem sao :|
  7. hunglogitem

    hunglogitem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    bạn đã nghĩ tới khả năng cô ấy có ai đó lúc giữa ca buổi trưa chưa? về nhà là mệt và chễnh mãng ngay, gái là vậy
  8. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    không thích cách tư vấn của bạn này.
  9. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Mình nghĩ rằng chính là do "giảm béo bằng cách không ăn gì + ngủ cho đỡ đói" mới phá vỡ lịch sinh học vốn có của bà xã bạn và làm cho cô ấy có những biểu hiện như trên ạ.

    Khi đói mà ngủ cho quên đói thì hậu quả là cả ngày sẽ mệt mỏi vì cơ thể không có năng lượng, cuối cùng lại rơi vào vòng luẩn quẩn mệt + đói ---> ngủ ----> mệt
  10. traidatcanghp031

    traidatcanghp031 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    6.667
    Đã được thích:
    86
    cũng đồng ý với bác trên. chắc là chị em trên công ty phàn nàn hay có kế hoạch giảm béo gì đây nên mới làm vậy.
    với lại cơ sự này nữa là do chị gái nhà ta ko theo 1 pháp đồ nào cả. 1m66 53kg là quá ổn rồi còn gì nữa.

Chia sẻ trang này