1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ đường Thanh Phong

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi DocCoLuKhach, 28/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, lâu lắm mới cùng chiến tuyến với bác nầy he he.
    Luyện võ là luyện cái thân mình mờ nên ai chả muốn có cái gì đó oai hơn thân đứa khác.
  2. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Cái này khó à nha mấy anh giai. Chuyện tập luyện cho bản thân và phát triển môn phái, chuyện quảng bá và " bán thuốc dạo" ... để cảm nhận được ranh giới khó lắm.
  3. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Ặc... sifu vẫn bị trói buộc bởi các ranh giới???
    Hay đã cởi rồi, nay thấy bung biêng lại đi tìm cái trói mình???
  4. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, đây là iem nói hộ tâm lý những người muôn năm. Còn iem á, iem vứt mịa nó hết rồi.
  5. yew

    yew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một người bình thường, không chuyên về võ nhưng lại rất đam mê tìm hiểu võ thuật. Võ đường Thanh Phong đã để lại trong tôi rất nhiều dấu ấn sâu sắc, do đó tôi đã sưu tập được khá nhiều tài liệu về Võ đường. Thấy các bạn tranh cãi nhau nhiều về việc em Khoa 10 tuổi kéo otô, tôi xin trích nguyên văn 1 bài báo viết về Võ đường để các bạn tham khảo (sau này, tôi sẽ cố scan bài viết này cho các bạn). Bài trích nguyên văn từ báo Khoa Học và Đời Sống:
    Bài viết: Học võ - Học đạo
    Tác giả: Ngọc Thành
    Nguồn: Khoa học và Đời sống
    Mình đồng da sắt:
    Tình cờ biết đến võ đường Thanh Phong qua một người bạn, tớ may mắn được chứng kiến một buổi thi lên đai thật ấn tượng. Khó diễn tả không khí im ắng, thỉnh thoảng lại ồn ào một cách có trật tự của cả trăm môn sinh. Tớ không thể giấu nổi cảm giác khâm phục ý chí rèn luyện của các teen ở đây. Cậu bạn Hoàng Gia Khoa là một môn sinh mới 10 tuổi nhưng đã có thâm niên...7 năm học võ. Khoa có thể kéo một chiếc xe otô taxi 7 chỗ đi hết chiều dài sân tập khoảng 40 mét. Khoa cho biết: "Hiện giờ em đã đạt đai đỏ 2 vạch. Mục tiêu em muốn đạt được là đai đỏ 5 vạch. Việc kéo otô không quá khó và em đã làm được từ năm trước rồi!".
    Chưa hết thán phục, tớ lại được tận mắt "ngắm" màn biểu diễn của bạn Nguyễn Mạnh Nhu, 12 tuổi. Nhu tự tin làm cong cây thương một đầu được kê vào tường và một đầu nhọn chọc vào cổ. Điểm tiếp xúc tại cổ không hề bị sây xước mà chỉ hơi đỏ! Để thực hiện được chiêu thức này, Nhu tiết lộ đã phải tập luyện trong 6 tháng cùng sự hướng dẫn của thầy.
    Những môn sinh lớn tuổi hơn biểu diẽn màn nằm lên những mảnh thuỷ tinh vỡ rồi để xe máy chở hai người...leo qua bụng lót một tấm ván! Dù không mặc áo và chịu áp lực từ khối lượng lớn hơn 100kg nhưng dường như các tấm lưng đó đã được tôi luyện đến mức "mình đồng da sắt" và không hề hấn gì.
    Ngôi nhà chung
    Trò chuyện cùng võ sư Hoàng Thanh Phong, tớ mới thấm thía biết bao nhiều điều thật tuyệt về cái môn học không đơn giản này. Thầy dạy võ không chỉ truyền đạt những động tác võ thuật mà còn khơi dậy ý chí định hướng nhân cách tới môn sinh. Học kỹ thuật thôi chưa đủ vì có những động tác cần có ý chí thực sự mới luyện được. Đặc biệt thầy không bao giờ dạy võ để môn sinh đi bắt nạt người mà là để tự vệ và bảo vệ kẻ yếu hơn.
    Nguyễn Hồng Ngọc (lớp 10, trường Việt Đức, Hà Nội), một cô bạn say mê học võ tâm sự: "Mình học võ đã được 4 năm. Một tuần hai buổi tại trung tâm thể thao 10 -10. Võ đường thật sự như một mái nhà. Thầy như người cha và các bạn học sống với nhau như anh chị em, luôn chỉ bảo lẫn nhau tận tinh, cùng nhau rèn luyện sức khoẻ và chia sẻ kinh nghiệm sống. Nhiều bạn có ý nghĩ học võ sẽ sao nhãng việc học văn hoá nhưng thực sự yêu thích võ thì không nghĩ như vậy. Võ thuật cũng là một môn thể thao và nếu biết cách tập luyện sẽ đem lại những hiệu quả khiến mọi người khâm phục. Trái lại, nếu tập không khoa học, bài bản chỉ làm cơ thể mệt mỏi, chán nản và như vậy sẽ ảnh hưởng đến học tập".
    Với anh Lê Minh Đức (sinh viên năm thứ 2 ĐH Xây dựng), người đã gắn bó 13 năm với võ đường Thanh Phong thì: "Tập võ vừa là đam mê vừa là để mình rèn luyện sức khoẻ, khả năng kiên nhẫn và điềm tĩnh. Bên cạnh đó, mình có cơ hội giao lưu và gặp được những người bạn tốt. Bất kì một môn thể thao nào cũng đều cần thời gian tập luyện mới giỏi được và võ thuật cũng vậy. Những người biết võ và tập võ ngoài yếu tố có lợi cho sức khoẻ, tập võ còn cho biết bao đạo lý."
    Chính vì vậy từ lâu Võ đường Thanh Phong thực sự đã tạo nên một sân chơi bổ ích cho teen Hà Thành. Mái nhà chung này đã đóng góp rất nhiều tài năng võ thuật cho làng võ Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng
    Được yew sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 10/11/2007
  6. yew

    yew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy các bạn lo ngại về việc cậu bé còn quá nhỏ mà đã kéo xe ô tô là có nguyên do, tuy nhiên chắc các bạn vẫn chưa hiểu nhiều về những bài tập của Võ đường Thanh Phong nói riêng và Kungfu nói chung. Khả năng của con người là vô hạn, hiện nay em Khoa vẫn đang hăng say tập luyện cùng các bạn, không hề có một vấn đề gì xảy ra cả. Những bài tập thể lực sẽ giúp người tập dần dần tăng sức chịu đựng, sự dẻo dai...Các bạn đừng có vội đánh giá một vấn đề khi chưa hiểu, chưa nắm rõ về nó.
  7. caubekct

    caubekct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác yew nói đúng đấy, con người có nhiều khả năng kì lạ lắm, không thể biết hết được. Mọi người xem chuyện là Việt Nam và thế giới hẳn sẽ thấy rất nhiều điều kì lạ. Riêng về trường hợp này thì em nghĩ đó là do quá trình tập luyện công phu + tố chất võ thuật của câu bé. Các bác đừng có đánh giá 1 cách tiêu cực như thế
  8. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Những trò rẻ tiền là võ thuật sao , mấy chú có biết khả nặng chụi đựng của đứa bé gấp mấy lần người lớn khi nó đam mê ,
    có những đứa bé đá banh không giày chạy trên đường cai nhựa không biết đau ,nhiều lúc đá lật ngửa móng chân ra ,chỉ ngối xuống rứt móng chân đó vứt đi rồi đá tiếp , có những đứa chạy dẩm lên cây đinh xét xuyên qua bàn chân , nhờ bạn đồng đội rút cây đinh ra không thấy đau lại tiếp tục ., những đứa bé chỉ sợ cha, me và người thân của chúng la rầy , (không sợ chết)
    Đứa trẻ luyện sức chụi đựng và được sự khích lệ của thầy và tự hào những việc mình diển được hơn trang lứa , thì việc gì làm không được , chúng có biết tai nạn nghề nghiêp như thế nào đâu , sự rủi ro sảy ra thì gán vào sinh nghề tử nghiệp là xong , có hội đoàn nào thưa gởi đâu mà lo , hơn nữa con nít bán ra nước ngoài làm nô lệ tình đục còn được , đây là việc ơn nghĩa thầy trò , được bồi bút tô son .
    Có video clip 9 đảng karate dùng kiếm chặt trái dưa leo trên cổ học trò , trái dưa leo lìa đôi thì máu vọt theo . chặt gạch đan cháy thì phỏng cả bàn tay phải vô binh viện ,
    Những người tập và dạy mấy môn sơn đông có sức chụi đượng hơn người có đánh đấm được không vậy , nếu được liên lạc với anh bảy để kiếm tí tiền cò dưởng già .
  9. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là khá nhiều thiếu niên 12 tuổi bê tạ còn khoẻ hơn người lớn lười tập thể dục, thế nhưng Tây nó vẫn không khuyến khích lý do thì không cao siêu gì: thứ nhất là xương trẻ em nhiều sụn nếu bị tải nặng và liên tục sẽ cốt hoá sớm dẫn đến lùn, thứ hai nếu là trẻ em gái thì ảnh hưởng đến xương hông nên ảnh hưởng đến sinh đẻ vế sau, thực tế là Uỷ ban Olem pic quốc tế đã cấm VĐV thi đấu thể dục dụng cụ và nhào lộn dưới 14 tuổi đi thi Olempic.
    Còn trong trường hợp cụ thể này thì chắc không phải ngày nào cũng kéo ô tô nên chắc không lùn, nhưng nếu ít kéo, tư thế không đúng làm tải trọng chỉ đè lên một vài đốt sống thì...xin xem lại các bài báo về Thanh Ngời, Lê Thị Huệ.
    Tóm lại đã dính đến trẻ em, tương lai của đất nwưóc thì các bác cử cẩn thận cho.
  10. caubekct

    caubekct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    chả có thằng bé nào đá bóng bị bay móng mà đá tiếp được., cũng chả có ai đinh xuyên qua chân mà còn tiếp tục chạy được (bác có làm được không chứ đừng nói trẻ con) =)). Những ví dụ bác đưa ra chỉ là trò trẻ con, còn ở đây, đứa trẻ này đã luyện khí công cực tốt và đã có sự chuẩn bị chu đáo. Nếu bác tìm hiểu về khí công thì bác sẽ thấy có những việc người ta làm dưới dạng đã vận khí tạo nên một sức mạnh phi thường chứ không dùng quá nhiều đến sức mạnh cơ bắp. Tây làm sao luyện khí công như võ học phương Đông của mình mà bác so sánh được. Cậu bé này, em có gặp vài lần, tuy còn nhỏ nhưng về sức chịu đựng dẻo dai thì người lớn có nhiều người còn thua. Không tin, bác hay đến võ đường Thanh Phong để xem 1 buổi tập là có thể biết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này