1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ đường Thanh Phong

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi DocCoLuKhach, 28/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Tôi nói phét ấy mà, Chentaibk tin làm giề.
  2. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Ở cái mạng ảo này, (hay cả ngoài đời nữa) thì MOD chỉ là cái đinh gỉ thôi. Thằng Mod như tôi còn bị đe doạ khoá Nick nữa là mấy bác.
    He, he, he,..............
  3. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đúng là mấy bài tập đó thấy quen quen. :)
    Nói chuyện chống dáo đẩy ô tô lại nhớ tới 01 đồng chí dạy ABC ( Awareness Before Change) khoe clip quay khi qua Mỹ học, qua được bài test chống que sắt phi 8 vào yết hầu nhấn người gập đôi lại. Hihi, nếu que sắt chặt còn 1 nửa chắc ông đó thành xâu thịt nướng. Tương tự, mấy trò bán thuốc dạo, chặt ngắn cái dáo lại, chọc vuông góc , mấy cậu tập võ ra sao nhỉ???
    Được VXDTA sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 10/11/2007
  4. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Vịt tàu ,cái tâm của vove ở ngay phao câu sao mà thúi thế , suốt ngày cứ chọt gậy bánh xe ,ném đá dấu tay không vậy, có khi nào Vịt tàu lấy thân mình thử chưa , qua san jose , bana gọi những đứa em và cháu xép hàng cho chú chọn ,
    Vịt tàu hơn 40 bó rồi tâm vẩn con dơ ,không sợ con chú nó tũi vì có thằng bố chơi bần sao
    Được banabinhdinh sửa chữa / chuyển vào 03:10 ngày 11/11/2007
  5. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Những môn trên bana tập và dạy có lẻ chú chưa sanh
    hít thở của bana tập hoạt động nhiều tự động thở nhiều , ít thở ít đó là bản năn tự nhiên
  6. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Ông già,
    Ông như là con nhím, đụng vào là xù lên. Đọc kỹ lại đi rồi phát biểu. Hấp tấp dễ gây ngộ nhận, từ đó khó chuyên chở được tâm tình của mình đến người khác.
    Tui khen ông một cách không trực tiếp, ông vẫn không hiểu hả ông già banabinhdinh. Chắc phải mang kính lão rồi, hehehe.
  7. caubekct

    caubekct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    20 năm một võ đường, một tấm lòng

    Hai mươi năm với một đời người không ngắn cũng không phải dài, nếu so với sự trường tồn của các môn võ cổ truyền thì càng không thầm vào đâu. Thế nhưng chỉ với quãng thời gian ngắn ấy, võ đường "Thanh Phong" do võ sư cấp 18/18 võ cổ truyền Việt Nam Hoàng Thanh Phong làm Chủ nhiệm đã trưởng thành, thu hút hàng nghìn võ sinh từ sơ cấp đến cao cấp theo học với tinh thần tôn sư trọng đạo, nhân ái đoàn kết.
    Niềm tin "chân truyền" vào lẽ phải

    "Tôi chỉ có một hy vọng rằng, một ngày nào đó, võ thuật cổ truyền Việt Nam sẽ trở thành một môn học chính thức được giảng dạy tại các trường học của chúng ta" - Võ sư Hoàng Thanh Phong đã thổ lộ nhưng lời tâm huyết như vậy. Và hơn thế nữa, võ sư Hoàng Thanh Phong còn mong muốn xã hội hãy nhìn nhận võ cổ truyền nói riêng và võ thuật Việt Nam nói chung như là một nghề thực sự. Bao hàm trong ấy là khao khát đưa võ thuật tiến vững chắc trên con đường chuyên nghiệp. Đã vượt qua cái tuổi 40, võ sư Hoàng Thanh Phong "lăn lộn" cùng võ đường của mình vừa chẵn 20 năm. Là người con thứ 3 trong gia đình có 5 anh chị em, niềm đam mê võ thuật cổ truyền Việt Nam đã thấm đẫm trong con người cậu bé Phong từ lúc mới 12 tuổi. Cái buổi đầu tiên bước vào học "nghệ", anh em cùng rủ nhau đi luyện "võ Tàu". Những ngày đầu khó khăn vì niềm đam mê phải giấu kín lặng lẽ vì những quy định của xã hội thời đó, tuy vất vả cực nhọc mà vui.
    Đối với võ sư Hoàng Thanh Phong, võ thuật không chỉ giúp cho con người tăng cường sức khỏe mà còn có thể dùng để chiến đấu bảo vệ lẽ phải. "Vào thời gian đó, tôi không bao giờ biết trước được rằng võ thuật cổ truyền sẽ trở thành nghề nghiệp mà mình mãi theo đuổi trong tương lai". Ông có một quan điểm khá "mở" rằng mỗi môn phái võ đều có những tinh hoa riêng và đều là thầy của mình. Nói cho cùng các môn phái đều có chung một gốc nên ông không quản ngại việc thụ giáo nhiều võ sư, nhiều người thầy nổi danh trong làng võ xưa nay vẫn trọng hai chữ "chân truyền". Có thể kể ra đây những bậc thầy mà võ sư Hoàng Thanh Phong từng thụ giáo: cố lão võ sư Tô Tử Quảng, lão võ sư Nguyễn Thế Xương, võ sư Trịnh Quốc Định, võ sư Lê Công .... Điều này chỉ có thể giải thích được bằng niềm đam mê võ thuật đã "ăn vào máu" chàng thanh niên Hoàng Thanh Phong. Từ niềm đam mê ấy, võ đường "Thanh Phong" được thành lập. Nơi đây không chỉ là địa điểm tu luyện võ thuậ mà còn là "trường học" để tu dưỡng "đạo làm người.
    Võ đạo và võ đức
    Bên cạnh rèn luyện võ đạo cùng đường quyền thế cước, võ sư Hoàng Thanh Phong luôn đề cao đạo đức đối với những võ sinh của mình. "Mục tiêu của tôi là dạy "đạo" làm người trước khi dạy võ thuật. Các võ sinh của tôi phải biết tuân thủ pháp luật, tránh xa những tệ nạn xã hội và luôn phải biết dâng hiến trài tim mình cho Tổ Quốc". Võ sư Thanh Phong giải thích: võ đạo được hình thành qua quá trình rèn luyện, yếu tố quyết định thành công ngoài việc khổ luyện thì tố chất "con nhà võ" là một phần không thể thiếu. Luyện từ thấp đến cao, được thể hiện một cách sinh động và gần gũi như sau: sơ cấp hoàn thiện các thế đỡ, trung cấp hoàn thiện các thế đỡ đồng thời ra đòn phản công, cao cấp phản công ngay không cần đỡ, lấy tấn công làm phòng thủ.
    Võ đức lại là một quá trình thường xuyên và liên tục. Một võ sỹ chân chính chỉ là võ đạo là chưa đủ mà phải từng ngày từng giờ rèn luyện nâng cao võ đức. Sáu điều tôn chỉ của võ đường "Thanh Phong" gồm "ba phải" và "ba không". Phải tôn sư trọng đạo, phải nhân ái đoàn kết, phải giữ gìn kỷ luật và không khen mình chê người, không thắng kiêu bại nản, không sinh tâm đạo tặc. Cứ sau mỗi buổi sáng, thời gian thả lỏng phục hồi sức mạnh của cơ là những lúc để thầy Phong cùng các môn sinh trau dồi võ đức. Kiên quyết khai trừ những môn sinh thiếu cái tâm trong sáng, trau dồi thường xuyên tính kỷ luật của võ đường nên đến nay các võ xinh của võ đường "Thanh Phong" chưa để xảy ra điều gì đáng tiếc.
    Khi đường quyền tìm lối vào cuộc sống
    Trong suốt quá trình giảng dạy võ thuật của mình, võ sư Hoàng Thanh Phong đã đào tạo được không ít những "cao thủ" cho các đội tuyển võ thuật của Việt Nam. Từ con gái của mình là Hoàng Hương Trà, đến các võ sinh như Nguyễn Anh Nhật, Nguyễn Thế Quang, Nguyễn Tuyết Ly, hay Vũ Quang Tác, tất cả họ đều đà đạt đẳng cấp huấn luyện viên. Võ đường "Thanh Phong" và ông chủ nhiệm Hoàng Thanh Phong đã để lại dấu ấn trong làng võ thuật thủ đô và cả nước, cả ở thể thao đỉnh cao lẫn thể thao phong trào. Trong suốt 20 năm qua, ngoài đào tạo hàng ngàn võ sinh, võ đường "Thanh Phong" đã giành được 18 HCV, 14 HCB, và 13 HCĐ tại nhiều giải đấu khác nhau, 3 chức vô định giải Pencak Silat Hà Nội từ năm 1991 đến năm 1994. Võ sư Hoàng Thanh Phong đã từng là HLV trưởng đội tuyển Pencak Silat Việt Nam tại SEA Games 1995 ở Chieng Mai, Thái Lan. Thành tích của đội tuyển quốc gia năm đó đạt được rất đáng khích lệ, 3 HCB, 4 HCĐ. Ủy ban TDTT cũng từng trao thưởng cho võ sư Hoàng Thanh Phong vì đã có công lao đào tạo được 3 nhà vô địch thế giới Pencak Silat năm 1997 là Trần Thu Hương, Nguyễn Hồng Hải và Đào Xuân Thắng.
    Trong những năm gần đây, để hạn chế sự gia tăng và lộng hành của "lâm tặc", võ sư Hoàng Thanh Phong cùng các đệ tử của mình đã lên đường đến dạy võ cho các cán bộ kiểm lâm, mỗi năm khoảng 2 đến 3 khóa học. Bên cạnh đó, võ sư Hoàng thanh Phong còn dạy võ miễn phí những bài võ dưỡng sinh cho người cao tuổi mỗi sáng tại vườn hoa Hàng Đậu. "Vào mỗi buổi sáng, cho dù trời nắng hay mưa, tôi vẫn thường xuyên ra vườn hoa Hàng Đậu dạy và cùng tập với các cụ già" - Võ sư Hoàng Thanh Phong kể với một nụ cười tươi: "Tôi vô cùng tự hào vì mình có thể nhìn thấy những người thầy mình, những anh em của mình, những bạn bè mình và cả những đệ tử mình đã từng dạy dỗ ở khắp mọi nơi. Cuộc sống có cả những niềm hạnh phục và những nỗi buồn. Nhưng tôi tìm thấy ở nơi đó luôn có nhiều hạnh phúc".
    (HOÀNG NAM - ĐĂNG KHOA - Báo An Ninh Thủ Đô số ra ngày 30/4/2005)

    Được caubekct sửa chữa / chuyển vào 07:18 ngày 11/11/2007
  8. tacadt

    tacadt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Anh Vove, chẳng qua anh banabinhdinh không thích đoạn anh so sánh với võ sư Thanh Phong đó mà. So sánh đôi khi dẫn đến thông tin thất thiệt, , dù là viết vui.
  9. sound_of_silence87

    sound_of_silence87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Em thì không biết nhiều về võ. Nhưng mà các bác có thể cho em hỏi. Nếu như các bác xin đi học thì việc đầu tiên các bác quan tâm là gì : lớp học có rộng không, lớp có nhiều em xinh không, hay thầy thế nào. Em thì em thấy quan trọng nhất vẫn là thầy dạy thế nào. Một đằng là võ sư cổ truyền cấp 18/18, Nhị đẳng Karatedo, HLV trưởng Pencaksilat, HLV kiểm lâm VN. Với 1 bên là ông " Banabinhdinh" tập nhiều thì hít thở nhiều, tập ít hít thở ít - câu này đến thằng em em học Thể dục ở tiểu học cũng biết. XIn các bác suy xét cho kỹ. Chứ nhiều khi trên đời có nhiều kẻ ghen ăn tức ở lắm
  10. sound_of_silence87

    sound_of_silence87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Viết xong em lại chợt thấy buồn. Trong võ thuật thật là kèn cựa nhau. Đôi khi cùng 1 môn với nhau đấy, Vĩnh Xuân, Cổ truyền Bình Định thế mà sẵn sàng "chém gió " vẽ đủ thứ ra để chơi anh em. Đúng là ai cũng có 1 gu riêng, có thể họ thích thứ này nhưng lại ghét thứ kia. Tuy nhiên sự thật vẫn là sự thật. Chẳng phải trước đây hội Tu Viện đã kết tội Garlile về tội dám chống lại tu viện sao. Nhưng cuối cùng thì thế nào, trái đất vẫn quay quanh mặt trời hay sao. Thầy giỏi thì vẫn là thầy giỏi thôi. Nói chung là: "chó sủa thì kệ chó sủa, đường ta thì ta cứ đi "
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này