1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô duyên...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi kitty_sona, 19/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Vô duyên...


    Em đã khóc một mình ở quán vì anh không đến. Sao trùng hợp vậy anh? Sao hôm nay trời lại mưa? Để em cứ hoang mang không biết anh không đến vì trời mưa hay cố ý. Nhưng rồi em biết anh cố ý, anh giải thích cho việc không gọi điện báo anh không đến là do anh quên có hẹn. Anh biết tính em coi trọng lời hứa nên anh luôn thất hứa. Anh đã không biết em buổi hẹn hôm nay với em có ý nghĩa thế nào. Anh đã không biết em đã quyết định sau buổi hẹn này em sẽ âm thầm chia tay giấc mơ kéo dài 1 năm, chia tay hoàng tử trong mơ của em - là anh.

    Anh không đến? em không gặp được anh thêm 1 lần để trao quà kỷ niệm cuối cùng. Có phải anh luôn nhường quyền rời xa mình cho bạn gái, cho những người thương yêu anh? Sao anh không thể chỉ đơn giản dùng lời nói ?oanh đã có người yêu?, ?oanh không muốn liên lạc với em nữa?? Sao vậy anh? Em sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều. Có lần anh nói mình phải biết nghĩ cho người ta, nếu còn để người ta gặp mình thì người ta sẽ còn nhớ mình và không muốn quen với người khác. Vậy nên anh đã nghĩ cho em bằng cách hứa rồi thất hứa? bằng cách để em rời xa anh? Anh không thấy như vậy là quá ích kỷ sao? Có cần phải làm tổn thương em đến vậy không anh??

    Bây giờ có lẽ anh yên tâm vì đã giải quyết xong, lần thất hứa này sẽ là giọt nước cuối cùng và em sẽ quên được anh. Anh biết không, anh không hiểu sự thật là thế nào đâu. Em chia tay giấc mơ của em không phải vì anh cố tình thất hứa, cố tình làm em mệt mỏi mà chỉ vì em luôn tin ?ocái gì của mình sẽ là của mình, cái gì không là của mình sẽ mãi mãi không thuộc về mình?? cho dù em thương anh? cho dù đó là giấc mơ đẹp nhất?

    Vừa tròn 1 năm? anh đến giúp em phá đi hàng rào quanh mình để em can đảm, cởi mở hơn, để em biết nuôi dưỡng 1 niềm tin? Vậy mà? Anh có biết nếu bây giờ em quyết định xây lại một cái hàng rào khác thì chắc chắn nó sẽ kiên cố hơn cái trước rất nhiều? Em đã luôn nhớ câu ?oCó thể bạn sẽ sống trong thất vọng nếu đặt quá nhiều niềm tin, nhưng chắc chắn bạn sẽ sống trong sự dày vò nếu tin không đủ? vì em ghét sự nghi ngờ và vì em tin mình đủ can đảm vượt qua thất vọng nếu đã đặt quá nhiều niềm tin, chỉ đến hôm nay em mới nhận ra em không còn chút sức lực nào nữa để vượt qua? ngay lúc này em không còn tự tin ở mình, và niềm tin ở người khác?

    ?oNgày mai là một ngày mới!? Có thể em vẫn là chính em, vẫn nhiệt tình với con người và cuộc sống, vẫn vô tư như trước kia? nhưng ngày mai? cũng có thể em sẽ nhìn con người và cuộc sống này bình thản và lạnh lùng hơn? Như vậy sẽ buồn hơn hay tốt hơn cho em? em không biết?!

    Anh đã nói ?oAnh em mình quen được với nhau âu cũng là một cái duyên?, em cũng đã nghĩ vậy đấy. Là cái duyên? chỉ để bây giờ em thật buồn khi nhìn lại em? sao mà phần số mình? vô duyên?



    ... gió ơi gió ơi bay lên để bụi đường cay lòng mắt... ngoài kia không còn nắng mềm, ngoài kia ai còn biết tên...

Chia sẻ trang này