1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ghen khủng khiếp - làm thế nào bây giờ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguyenquochoang_arc, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Theo em, bác nâng cô ấy lên tầm cao mới.Bác hãy tỏ cho cô ấy là trong lòng bác(dù không thấy như thì cũng cố tỏ là như vậy)
  2. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Làm một người đàn ông ... cao thượng với vợ và cả với Gái là một vấn đề rất rất nan giải, tuy nhiên ko thể ko có jải fáp.

    Chú jống a, ngày mới iu, hđó cũng có chuyện, vợ cũng có hơi tức mình, khè khè, thế mà đi wa cửa hàng DTDD đầu chùa Bộc + Tây Sơn lại khen cái bọn váy ngắn vai mềm chân tròn, fản ứng ngay, đang nóng lưng fát mát lìn, vợ ngồi thẳng bám ra tay đỡ fía sau , a thề với chú, lúc đó a cảm thấy thoải mái vô cùng, jữa trưa hè mà . Nhưng mà tỉnh ngay, vợ mình mà, jận fát là fải làm lành, tất nhiên lần đó thì khốn khổ khốn nạn rồi, dẫu sao cũng là kinh nghiệm xương máu.
    Khè khè, lần sau a ngắm Gái thoải mái, chí có điều fải cố tìm cho ra một khuyết điểm của Gái so với vợ và fán thôi (kiểu gì mà chả tìm ra), VD vợ a thoan thả, vai gày chân ... vừa, Gái xinh mấy mũm mĩm mấy càng chết với a, cứ nhè vào đó a "khen", vợ a sướng ngay, khè khè, vừa được ngắm Gái mà vợ cũng ko ghen.
    Tuy nhiên, tối kị khi lưu ảnh Gái trên máy tính, treo ảnh Gái trong nhà.

    Được power160watt sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 07/05/2006
  3. loarererere

    loarererere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    He he... em thấy bác đưa ra kinh nghiệp có vẻ rất chuyên nghiệp đấy ạ, mà đi đâu cũng gặp bác nhá, hay thật!
    Thế bác vợ bác _arc đã hết ghen chưa? Mới cưới nhau 1 tháng có khác, vợ mới ghen có chút xíu đã cuống lên.
  4. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    không nỡ hay không thể
    yêu mấy anh kiến trúc rồi lấy về anh ý đi đâu anh í cứ bảo là anh í chưa có gia đình, lúc ấy thì vui nhờ
  5. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Chẹp... Anh bảo thật! Anh đi đâu cũng phải phân bua rối rít là mình đã có vợ rồi (mặc dù anh chưa vợ), chứ không anh khó đối phó với các em gái lắm.
  6. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    chưa có vợ mà nói có vợ gái vẫn tin, thế thì biết hàng họ chú thế nào rồi
  7. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Thì anh có cách làm cho gái nó tin mà. Gái cũng nhẹ dạ cả tin lắm nhỉ! Thôi, lo khuyên răn đồng nghiệp của anh đi kìa. Em có chồng rồi thì biết cách khuyên, chứ anh chưa vợ thì cũng chịu thua. Thế nhé!
  8. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1

    [/quote] nói xong đến giờ này cũng chưa thèm sửa profile. Các em tránh xa mấy cái thằng kiến trúc ra nhé... yêu anh học bách khoa thôi.. ha ha
    [/quote]
    Vớ vẩn !
    Các em vớ được thằng Kiến trúc nào thì phải giữ như giữ vàng nhé , còn vớ phải thằng Bách Khoa nào thì kệ nó không sao đâu ![:D]
  9. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Mịa kíp , có lần đi với vợ vào hội chợ ,vợ bảo :
    "Cô kia tóc đẹp chưa kìa !" vừ quay lại phát thử xem,bị ngay một câu : "Đi bên em mà còn nhìn gái à "
    Lần sau rút kinh nghiệm , không thèm đánh mắt sang , lại bị một câu đúng phóc " Thèm nhìn muốn chết còn giả vờ "
    Đến lần sau nữa mình bảo "Làm sao đẹp bằng em ? " thì " Chỉ đưọc cái hay nịnh thối " ,he he , nhưng sau đó yên ổn ngay .
    Nói tóm lại nịnh vợ ,dù là nịnh khéo hay nịnh thô vợ đều sướng , phải không các bác ?
  10. loarererere

    loarererere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa bác cưa vợ bác có khó lắm ko? Có phải làm thơ tình tặng nàng ko? Vợ bác thích nịnh là còn may đấy, chứ nếu ko thích thì bác tèo như trong phim rồi! Đấy, bác cứ thế mà phát huy. Thế bác ko kiếm "thằng râu quai nón" cho vợ bác sợ à? Hay là còn sợ vợ đánh!?

Chia sẻ trang này