1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÔ GIAN ĐẠO - Bước tiến mới của điện ảnh Hồng Kông

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi muitenden82, 02/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muitenden82

    muitenden82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    VÔ GIAN ĐẠO - Bước tiến mới của điện ảnh Hồng Kông

    [​IMG]

    Với giàn diễn viên tài năng gồm Lương Triều Vĩ và Lưu Đức Hoa,bộ phim đã khắc hoạ hết sức thành công không những cuộc truy quét tội phạm đầy khó khăn mà còn là tâm trạng của con người.
    Giang và Minh đều được đào tạo trong một trường cảnh sát nổi tiếng.Giang là con trai của trùm Mafia họ Nghi nhưng anh luôn có khát vọng thoát khỏi vòng tội lỗi của gia đình và phấn đấu để làm một cảnh sát tốt.Nhận thấy điều này cấp trên đã giao cho anh nhiệm vụ nằm vùng tại hang ổ của tay mafia họ Sâm-chính là người đỡ đầu của Minh.Trong suốt mười năm sống trong lòng địch,Giang đã phải đấu tranh rất nhiều.Thay đổi lối sống để trở thành một tên XHĐ thật sự,nhiều lúc Giang thấy chán chường nhưng câu nói tâm niệm trong đầu anh là:"Tôi là cớm".Cũng trong suốt những năm đó không biết bao nhiêu lần Giang đã chỉ điểm cho cảnh sát bắt trùm Sâm nhưng đều không thành.Anh không hề biết rằng trong lực lượng cảnh sát cũng có một gián điệp nằm vùng xuất sắc không kém.Đó chính là Minh.Trong vỏ bọc của một cảnh sát lương thiện và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ,Minh đã biến mình thành một đồng nghiệp đáng tin cậy trong sở cảnh sát.Trước mỗi cuộc truy quét băng tội phạm của Sâm,Minh đều khéo léo thông báo cho Sâm mà không để lộ một dấu vết nào.Và đến khi sếp của Giang_người duy nhất biết thân phận của anh qua đời và cái chết bất ngờ của Sâm,Cuộc chiến cân não giữa Giang và Minh bắt đầu đến hồi gay cân....
    Phải nói rằng các nhà làm phim Hồng Kông đã hết sức khéo léo trong việc miêu tả nội tâm nhân vật.Với Minh,đó là một kẻ tội phạm mang lốt cảnh sát và cho dù hắn có cố gắng đến đâu để che đậy rồi dần dần là phủ nhận cái sự thực ấy thì vẫn luôn có một sự dằn vặt trong tâm khảm.Bởi "Chíng ta có thể quên quá khứ nhưng quá khứ không bao giờ quên chúng ta".Còn Giang-Người cảnh sát chìm luôn tận tâm vì công việc đã phải chịu bao gian nan vất vả,nhiều lúc là cả hiểm nguy nữa nhưng anh vẫn tin vào công lý,vào một ngày mai tốt đẹp hơn.
    Hai diễn viên Lương Triều Vỹ và Lưu Đức Hoa đã thể hiện rất đạt hai vai có rất nhiều đất diễn này
    Bộ phim khi ra mắt đã đón nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của công chúng cũng như đạt được nhiều giải thưởng như giải Kim Tượng.
    Sau phần đầu tiên hết sức hấp dẫn,các nhà làm phim đã khéo léo xây dựng kịch bản để giàn dựng tiếp phần 2 và 3 của bộ phim.Nó giúp VÔ GIAN ĐẠO có thêm một kết cấu chặt chẽ và để người xem được tiếp tục những giây phút gây cấn và hồi hộp khi xem phim.
  2. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    đúng là phim đó hay thật xem nhiều lần vẩn thấy hay thật đấy nhưng có nhiều tình tiết cũng không hay lém đúng vậy hông bà con
  3. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    cũng tầm tầm thôi, xem mấy phim laọi này thì vô gian cũng ko phải loại quá hay nếu so với 1 số phim hk
  4. nguoiyeuphim

    nguoiyeuphim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới xem phần III và thấy bộ phim cũng hay. Kết cấu phim tương đối chặt chẽ, không giống những bộ phim khác của hk.
    Diễn xuất của LTV quá tuyệt, không còn gì để bàn cãi.
    Tuy nhiên nội dung phim chưa sâu sắc lắm nếu không muốn nói là quá bình thường.
  5. Kieu_Bang_Chu

    Kieu_Bang_Chu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    phim này có mỗi phần 1 là hay , 2 phần sau làm như kiểu ăn theo xem chán phèo (nhất là phần 2), phần 3 còn đỡ
    Hôm nọ chơi cả 3 phần về xem thất vọng quá

Chia sẻ trang này