1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ hãy về bên anh !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tranquynhat, 22/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    @anx: ban co ve bi quan ve cs nhi. Minh chi thay chong minh thu thi moi khi vo chong yeu duong la: e dung bo a nhe, con chua thay bieu hien gi cua viec vo nay vo khac. Tuong lai thi k noi trc dc.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Toi thay chong chiu kho lam an la mung roi, con tien ai cg thich kiem nhg k phai ai cg kiem dc nhieu tien
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ơ ơ ơ.....
    Bạn không đọc hết topic à?
    Vụ này xong rồi.Sửa chữa gì nữa.
  3. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Chủ top cố gắng lên nhé! Đàn ông con trai cần phải mạnh mẽ lên. Một khi vá nhiều quá không được thì cũng cần phải thay mới. Càng ủy mị nhu nhược vợ càng ghét càng coi thường. Cố lên cố lên (tức là mạnh mẽ lên mạnh mẽ lên, nhưng đừng thể hiện bằng hành động alô khóc lóc van xin vợ quay về. Làm gì để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình đi. Xem vợ mình chán ghét mình ở điều gì mà sửa. Nếu điều vợ chán ghét vô lý quá ko sửa được, hoặc cái vợ chán ghét mình không thể khác phục được (VD như là không có quyền cao chức trọng như chồng người khác_ hoặc kiếm tiền ít hơn vợ...) thì... tức là phải thay mới thôi bác ợ
  4. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Sorry cả nhà, mình bỏ mất đoạn giữa (híc! xí hổ quá!)
    Thôi thì giữ lại mỗi cái câu "vá không được thì thay"
    Ủng hộ bác chủ top ly hôn! Vợ như thế thì vợ cái nỗi j. Bỏ cho xong! Nhẹ nợ!
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ................. chia sẻ với anh. em hy vọng mọi điều đã xảy ra khiến anh với chị trở nên sáng suốt hơn. hi vọng anh bình tâm lại và tiếp tục trên con đường sự nghiệp của mình :)
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi k bi quan, tôi chỉ cẩn thận thôi.

    Vì bạn nói chồng bạn đi làm xa liên tục nhiều năm, rồi lại nói chồng bạn cũng chưa tích đc nhiều tiền lắm (cả 2 chi tiết cùng 1 lúc), nên tôi phải nghĩ đến chuyện kia.

    Còn dĩ nhiên nghĩ trc, lo trc, mà k có gì xấu, thì tốt quá rồi. Chúc bạn may mắn.
  7. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Gần đây không hiểu sao có mấy cô gái thích mình, họ đều biết hoàn cảnh đổ vỡ của mình cả nhưng họ vẫn chấp nhận. Chỉ có điều mình ko thực sự có cảm tình với ai ngay cả, mình chỉ mong họ có thể giữ ở mức tình bạn với mình thôi. Có những người còn chủ động ngỏ lời với minhg nữa, ko biết phải nói sao, nhiều người họ cho rằng mình kén chọn hoặc yêu cầu cao, nhưng thực lòng mình rất sợ sự đổ vỡ và mình vẫn chưa hề sẵn sàng cho bất cứ một mối tình nào cả.
    Cách đây không lâu, vợ mình hỏi bạn bè, thấy họ nói mình có nhiều người thích sau đó cô ấy gọi điện cho mình và nói " nghe nói dạo này anh có nhiều em thích lắm có phải ko ? chúc mừng nhé" mình nói" anh thì làm gì có ai thích, một thằng bị vợ bỏ như anh thì ai thích cơ chứ " cô ấy nói " có người nhìn thấy anh trở cô này cô kia đi mà" sau đó mình nói " thì anh cũng phải có bạn chứ, nhưng tẩt cả chỉ là tình bạn thôi, anh đã từng vội vàng rồi và giờ anh đang phải trả giá chính vì vậy mà anh ko muốn vôi vàng một lần nữa" cô ấy nói : " nghe nói có hai cô giao viên và cả ngân hàng nữa thích anh có phải ko ?" minh trả lời " bạn anh cũng có người làm giáo viên, có người làm ngân hàng, nhg với anh họ chỉ là bạn bè mà thôi " cô ấy nói " thì hiện tại là bạn bè sau này là người yêu " chúc mừng anh nhé.........
    Hôm qua, mình và cô ấy ra toà để lấy quyết định ly hôn chính thức. Cô ấy đến sau và đứng bên ngoài nhắn tin cho mình mang ra cho cô ấy, ra tới cổng thấy cô ấy đang thút thít khóc, lúc đầu mình nghĩ cô ấy hối hận nên khóc, sau đó mình hỏi e có chuyện gì vậy thì cô ấy trả lời" e vừa bị té xe, mình ngồi xuống và xem chân cô ấy có bị sao ko nhg cô ấy ko bị sao cả, xe cũng vậy. thấy cô ấy khóc mình đau lòng lắm, hơn nữa dạo này cô ấy trông gầy và tiều tuỵ hơn trước kia nhiều. Mình chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng và vỗ về nhg mình sợ lắm, mình sợ rằng nếu như yếu lòng thì mình sẽ lại lâm vào bi kích như trước đây thậm chí còn tồi tệ hơn nữa, chình vì vậy mà mình đã đứng bên cạnh và động viên cô ấy thôi, nhắc nhở cô ấy đi đứng cho cẩn thận.
    sau đó, cô ấy nói muốn về nhà mình để thắp hương cho tổ tiên, mình cũng đồng ý, nhg khi về đến nhà, nhớ đến cánh cách đây mấy tháng cô ấy ép mình phải bán nhà đi để chia đôi tài sản chứ cương quyết ko nhận tiền của mình nên mình có nói một câu " trc đây em ép anh phải bán nhà để chia tài sản cho bằng đc, nếu lúc đó anh bán rồi thì giờ e về đâu để mà thắp hương khói, chắc lúc đó tổ tiên nhà anh đã phiêu bạt về nơi nào rồi ấy chứ !'
    Sáng nay mình ra giàn rồi, khi đang ngồi chờ ở sân bay, cô ấy có nhăn cho mình một tin nhắn " cầm tờ quyết định ly hôn trên tay, e thấy mình như đang mất đi một cái gì đó " Minh nhắn lại " giờ e mới nhận ra ah ?"
    Thực lòng, mình ko biết mình đang nghĩ gì nữa, mọi chuyện rối tung lên rồi, mình thấy mình càng cố gắng để hàn gắn và níu kéo thì cô ấy càng xua đuổi mình ra, đến giờ cô ấy đã thấy hoang mang và hối hận nhg vẫn còn ngang bướng và bảo thủ
  8. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Gần đây không hiểu sao có mấy cô gái thích mình, họ đều biết hoàn cảnh đổ vỡ của mình cả nhưng họ vẫn chấp nhận. Chỉ có điều mình ko thực sự có cảm tình với ai ngay cả, mình chỉ mong họ có thể giữ ở mức tình bạn với mình thôi. Có những người còn chủ động ngỏ lời với minhg nữa, ko biết phải nói sao, nhiều người họ cho rằng mình kén chọn hoặc yêu cầu cao, nhưng thực lòng mình rất sợ sự đổ vỡ và mình vẫn chưa hề sẵn sàng cho bất cứ một mối tình nào cả.
    Cách đây không lâu, vợ mình hỏi bạn bè, thấy họ nói mình có nhiều người thích sau đó cô ấy gọi điện cho mình và nói " nghe nói dạo này anh có nhiều em thích lắm có phải ko ? chúc mừng nhé" mình nói" anh thì làm gì có ai thích, một thằng bị vợ bỏ như anh thì ai thích cơ chứ " cô ấy nói " có người nhìn thấy anh trở cô này cô kia đi mà" sau đó mình nói " thì anh cũng phải có bạn chứ, nhưng tẩt cả chỉ là tình bạn thôi, anh đã từng vội vàng rồi và giờ anh đang phải trả giá chính vì vậy mà anh ko muốn vôi vàng một lần nữa" cô ấy nói : " nghe nói có hai cô giao viên và cả ngân hàng nữa thích anh có phải ko ?" minh trả lời " bạn anh cũng có người làm giáo viên, có người làm ngân hàng, nhg với anh họ chỉ là bạn bè mà thôi " cô ấy nói " thì hiện tại là bạn bè sau này là người yêu " chúc mừng anh nhé.........
    Hôm qua, mình và cô ấy ra toà để lấy quyết định ly hôn chính thức. Cô ấy đến sau và đứng bên ngoài nhắn tin cho mình mang ra cho cô ấy, ra tới cổng thấy cô ấy đang thút thít khóc, lúc đầu mình nghĩ cô ấy hối hận nên khóc, sau đó mình hỏi e có chuyện gì vậy thì cô ấy trả lời" e vừa bị té xe, mình ngồi xuống và xem chân cô ấy có bị sao ko nhg cô ấy ko bị sao cả, xe cũng vậy. thấy cô ấy khóc mình đau lòng lắm, hơn nữa dạo này cô ấy trông gầy và tiều tuỵ hơn trước kia nhiều. Mình chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng và vỗ về nhg mình sợ lắm, mình sợ rằng nếu như yếu lòng thì mình sẽ lại lâm vào bi kích như trước đây thậm chí còn tồi tệ hơn nữa, chình vì vậy mà mình đã đứng bên cạnh và động viên cô ấy thôi, nhắc nhở cô ấy đi đứng cho cẩn thận.
    sau đó, cô ấy nói muốn về nhà mình để thắp hương cho tổ tiên, mình cũng đồng ý, nhg khi về đến nhà, nhớ đến cánh cách đây mấy tháng cô ấy ép mình phải bán nhà đi để chia đôi tài sản chứ cương quyết ko nhận tiền của mình nên mình có nói một câu " trc đây em ép anh phải bán nhà để chia tài sản cho bằng đc, nếu lúc đó anh bán rồi thì giờ e về đâu để mà thắp hương khói, chắc lúc đó tổ tiên nhà anh đã phiêu bạt về nơi nào rồi ấy chứ !'
    Sáng nay mình ra giàn rồi, khi đang ngồi chờ ở sân bay, cô ấy có nhăn cho mình một tin nhắn " cầm tờ quyết định ly hôn trên tay, e thấy mình như đang mất đi một cái gì đó " Minh nhắn lại " giờ e mới nhận ra ah ?"
    Thực lòng, mình ko biết mình đang nghĩ gì nữa, mọi chuyện rối tung lên rồi, mình thấy mình càng cố gắng để hàn gắn và níu kéo thì cô ấy càng xua đuổi mình ra, đến giờ cô ấy đã thấy hoang mang và hối hận nhg vẫn còn ngang bướng và bảo thủ
  9. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Anx, chồng mình đi làm xa nhg tại nơi làm lại sống cùng bố mẹ đẻ của mình nên mọi chuyện mình đều hiểu rõ.
    Mấy năm trước a ấy làm ăn rất tốt nhg bọn mình đã dồn hết vào để mua nhà, 2 năm nay theo tình hình kinh tế chung nên có phần khó khăn hơn. Hy vọng qua năm nay sẽ khá hơn.
  10. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Với chỉ có vậy, thì chỉ có thể đánh giá là nguời đẹp thời quá khứ của cậu rơi vào tình trạng hụt hẫng do bị mất đi cái cảm giác có thằng để mình ngồi lên đầu nó làm bà chủ thôi. Thế nên chỉ có vậy thì chả quan tâm, chuyện chưa có gì rối tung lên cả.

Chia sẻ trang này