1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ hãy về bên anh !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tranquynhat, 22/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Bác họ của mình cũng lâm vào tình cảnh tương tự (gọi là bác nhưng chỉ hơn mình chưa đến 10t thôi). Bác cũng đi làm xa nên ít khi ở nhà. Lục đục trong chuyện hôn nhân ít người biết đến. Mình thì làm cùng, lại ở gần bác gái nên nắm rõ kha khá chuyện. Khi đứng ở giữa mình thật sự rất sợ là người thêm dầu vào lửa đánh đổ cuộc hôn nhân của 2 người nên nhiều khi có chuyện mình phải giấu nhẹm đi và động viên thôi. bác trai cũng cố gắng níu kéo vì còn yêu vợ, và quan trọng nhất là thương con. Sao cái lúc đấy mình muốn nói hết, nói hết suy nghĩ của mình thế chỉ để kết luận là "ly hôn đi b". Cuối cùng cũng y như b chủ top, vợ biết vợ sai lè ra nhưng còn ngang cố là "em là thế đấy, anh chấp nhận được thì chấp nhận, ko thì ly hôn đi". Bây giờ thì ra toà giải quyết xong xuôi hết rồi. Mọi người trong gia đình rất buồn vì thương con trai bác còn nhỏ. Nhưng cũng vui vì bỏ được cô vợ như thế. Ngày xưa cản mà ko nghe cứ đòi cưới.

    B chủ top đừng bùn nữa nhé. Lên nhầm tàu thì phải xuống để bắt chuyến tàu khác thôi. Đừng vì sợ nhầm mà để lỡ chuyến của mình. Cố lên bác! À, cũng quên cô vợ đi, vợ như thế không xứng đáng là 1 người vợ. Cô ta khóc vì giống như đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi, hay bà chủ để mất tên nô lệ thân cận thui... (hì hì). Chứ cô ta mà hối hận thật thì đã chả phải ly dị.
  2. Yakatova

    Yakatova Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    38
    Mít tinh-tuần hành phản đối Trung Quốc xâm lược: 8h30’ sáng chủ nhật 24/7/2011, trước cổng Đại_sứ_quán Trung Quốc ( 46 Hoàng Diệu, Hà Nội) và Lãnh sự quán Trung Quốc ( 39 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Hồ_Chí_Minh).
  3. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã cho mình lời khuyên và động viên. Mình sẽ cố gắng để vượt qua khó khăn, nhiều lúc thầm nghĩ, mình đã vượt qua 3 tháng trước rồi ( đó là thời gian đau khổ và tuyệt vọng nhất của mình ) thì giờ đây mình chẳng còn gì phải băng khoăn nữa. Những gì đau đớn nhất, tuyệt vọng nhất mình cũng đã vượt qua rồi thì giờ đây chỉ là những vương vãi của cuộc sống thì tại sao mình lại không cố gắng mà vượt qua để sau này tìm được con đường mới đúng đắn hơn và tốt đẹp hơn. Mình tin rằng sau này mình sẽ tìm được hp trọn vẹn đó.
  4. cmscelio

    cmscelio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng vào xem bạn quynhat mạnh mẽ và đang sống ntn. Bạn ơi cố lên nhé.
    Đúng là hôn nhân đôi khi là duyên số, đôi khi như một trò chơi thắng-thua ngay lập tức, cũng đôi khi là cuộc chiến cân não và tinh thần hết sức hồi hộp và có hậu...chẳng biết đâu mà lần.
    Mình và chồng trải qua hết mọi cảm giác trên kể từ lúc gặp nhau (như trong Hàn xẻng, là gặp ngoài đường ở nước ngoài....), cũng tê tái nhiều thứ, tương lai chưa biết ra sao... MÌnh vẫn có ấn tượng về topic của bạn nhất, một phần thấy tội nghiệp bạn, bạn chưa gặp được "duyên may" (chứ còn đã gặp và sống với vợ cũ vậy cũng gọi là đã có duyên, chỉ là duyên không tốt nên gây cho bạn nhiều phiền muộn).
    Làm đàn ông mạnh mẽ lên chút xíu nữa bạn. chứ bản chất và cư xử bạn như vậy mình thấy khách quan là ng chồng khá được rồi ("khá" thôi là để động viên mà hihi).
    Khoan hãy giao du quá rộng quá nhiều, mình nghĩ bạn nên đi chầm chậm lại, tận hưởng csong 1 mình và vượt qua, sau đó là thấy tâm hồn nhẹ nhàng lại..
    Chúc bạn nhiều điều tốt đẹp hơn..
    Ôi tối nay mình nhiều chuyện quá. Có lẽ khi con ng ta buồn thì dễ đồng cảm với nỗi buồn của ng khác... (đang buồn về công việc và học hành).
  5. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    Chủ thớt quyết định chưa? Tớ đây cũng chán đến tận cổ rồi. Cái tế bào nhà tớ cũng sắp vỡ rồi. Cô ấy đã sẵn sàng ký giấy rồi, tớ chỉ đợi cho cô ấy ôn thi cao học xong là làm đơn thôi. Thằng cu thì nó phải chấp nhận thực tế phũ phàng vậy. Cuộc sống nhiều khúc không ngờ mà.
  6. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Ôi trời, chủ topic thời gian ở ngoài giàn giữa mênh mông biển khơi nhiều hơn thời gian trên bờ, vậy mà bạn còn khuyên "đi chầm chậm lại". Thời gian ngoài giàn gặm nhấm nỗi cô đơn cũng đã đủ rồi, về đất liền lại còn đi chầm chậm, tận hưởng cuộc sống 1 mình nữa thì chết già trong cô đơn
  7. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng em đã giải quyết xong rồi, em cũng không ngờ rằng nó lại nhanh như vậy. Giờ em đã lấy lại được tinh thần, mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn và vui vẻ lạc quan trở lại.
    Vợ chồng anh đã có một cháu rồi thì cũng nên cân nhắc và suy nghĩ kỹ, nếu còn tình cảm cho nhau và vớt vát được thì nên cho nhau một cơ hội để cho con nó đỡ khổ, còn nếu không thể thì cũng nên giải thoát cho nhau và hãy bù đắp cho con nhiều hơn.
    Hy vọng anh chị sẽ tìm ra hương đi đúng đắn cho mình
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ở giàn thì nhiều lúc cũng buồn lắm, nhưng tập trung vào công việc thì thấy thời gian cũng trôi nhanh, về nhà giờ chỉ có một mình, quanh quẩn với 4 bức tường cũng buồn lắm. Anh mà ở dưới này chắc chắn sẽ rủ anh đi đâu đó làm vài chai he he he.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cảm ơn cmscelio nhiều nhé. Mình đã ổn rồi, giờ lại phong độ đẹp trai như ngày nào hi hi hi.
    Nói đùa vậy thôi, mình cũng đã vượt qua được thời gian đau khổ nhất rồi, giờ đây mình đang sống một cuộc sống rất thanh thản, về nhà tuy có hơi buồn một chút ( vì mình ở một mình trong này ) nhưng mình cũng quen rồi, hàng ngày vẫn dậy sớm tấp thể dục, ăn sáng, cà phê, đi chợ nấu ăn đoàng hoàng... cuộc sống cảm thấy thanh thản vô cùng.
    Gần đây cũng có mấy người con gái quý mến mình lắm, họ nói họ muốn san sẻ với mình mọi khó khăn, vui buồn trong cuộc sống nhưng thực sự mình không thể cở mở được lòng. Mình sợ lắm......
    Mình cũng muốn bình tĩnh để nhìn nhận lại mọi chuyện, muốn đi chậm lại một chút cho chắc chắn và cũng phải tận hưởng cuộc sống độc thân chứ hi hi hi .
  8. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì phải nhờ bác giúp đỡ em roài. Bác xem xem có cô nào ngoài đó mà không chê đàn ông bị vợ bỏ như em ko thì giới thiệu giùm em, em hậu tạ he he he.
    Ba mẹ em cũng vẫn còn ở ngoài bắc, nhà thì cũng chỉ có mình em là con trai nên nếu lấy vợ ngoài đó e sẽ bán nhà cửa đất đai trong này cuốn gói về bắc he he he, Hết ca là bay về bắc thồi cho vui.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Uh anh cảm ơn em nhiều. Giờ anh đã bình tâm và nhìn nhận rõ mọi vấn đề rồi, Anh thấy cuộc đới còn nhiều điều tốt đẹp lắm. Hiện nay anh sống rất vui vẻ và thanh thản. Hy vọng một ngày nào đó cuộc đời sẽ mỉm cười với anh, anh sẽ tìm được một nửa đúng nghĩa
  9. cmscelio

    cmscelio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bạn không đọc kỹ ý mình rồi, có lý do cả.
    Bạn thấy chủ top có thêm nhiều mối quan hệ mới quá(ngay cả vợ cũ bạn ấy còn biết)...Mình chỉ sợ bạn ấy chưa vượt qua xong thì chưa nên "đi nhanh" trong chuyện mới thì sẽ không tốt thôi.
    Lúc này thời gian 1 mình mà lòng thanh thản thực sự mới là tốt hơn vồn vã và ầm ào nhiều thứ bạn ạ...
  10. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay, cố ấy thường gọi điện nhắn tin cho mình nhiều, Lúc đầu cô ấy còn có vẻ tranh luận và trách móc mình thế này thế kia, sau đó mình nói " Anh là một người chồng xấu xa như vậy, ko khéo léo và biết cách lấy lòng vợ, ko biết cách chiều chuộng vợ thì em bỏ anh cũng là đúng rồi, giờ e đã hoàn toàn có tự do và cơ hội để tìm một người chồng theo ý mình rồi thì giờ e gọi cho anh để làm gì đây, thoát đc anh rồi thì e phải vui và cảm thấy may mắn chứ ?"
    sau đó, cô ấy lai nhắn tin nói rằng nghĩ lại cũng thấy nói với mình những lời quá đáng và làm cho mình đau khô, cô ấy cũng thấy sai và xin lỗi, cô ấy muốn quay lại...........
    Thực lòng mình vần còn yêu và mong muốn có thể hàn gắn lại đc, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến nhg gì cô ấy đã đối xử với mình gd minh thì mình lại giận cô ấy vô cùng, cắm hận nhiều lắm, hơn nữa, bản chất của cô ấy như vậy rồi thì làm sao có thể thay đổi đc. Thậm chí ngay bây giờ đây, cô ấy rất muốn quay về với mình nhưng vẫn có vẻ trịch thượng lắm, mình cảm thấy rất khó chịu
    Mình ko cho rằng cô ấy nhận ra sai lầm của mình, hoặc vì còn yêu mình mà cô ấy quay lại, chẳng qua cô ấy chỉ cảm thấy trống trải và lo sợ về tương lai nên cô ấy mới níu kéo mình thôi.
    Mình biết phải làm sao bây giờ ? Mọi người cho mình lời khuyên và ý kiến với. Minh đang rất rối bời

Chia sẻ trang này