1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ hãy về bên anh !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tranquynhat, 22/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác ơi, xoắn mà làm gì.
    Vợ chồng tôi có 2 con rồi, cả 2 cùng cố gắng lắm mà còn đang mệt để chèo chống với cuộc sống. Vợ như vậy sau này còn con cái nữa, Bác ngồi nghĩ kỹ xem, vợ ấy có nuôi dạy đc con k? Vì khi có con rồi, vợ chả là gì nữa đâu.
  2. tradaviahe

    tradaviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới vào box này, lúc đầu không quan tâm đâu vì thấy cái topic uỷ mị quá, thế quái nào lại click nhầm. Rồi cũng tò mò xem bạn xử lý thế nào, xem ra thì cũng vẫn còn day dứt chứ chưa xong hẳn được, "Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng mà", cũng dế hiểu.

    Tuy nhiên, theo quan sát và đánh giá thông qua những gì bạn nói thì theo tôi bạn không nên còn bất kỳ liên lạc hoặc tiếc nuối gì với "đối tác" đó nữa, với tính cách của bạn, tôi sợ một lúc nào đó bạn lại mềm lòng và... Đừng bao giờ như thế, ta lên nhầm tàu thì xuống và chuyển tàu thôi, và nhất định là phải kiên quyết.

    Cố kiếm nhiều xiền rồi lên bờ thoai. Chúc thành công!!!
  3. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5 ngày 19 tháng 1 năm 2012
    6h19 phút sáng

    2h sáng chợt tỉnh dậy, không thể chợp mắt được nữa mặc dù hôm qua đã rất mật mỏi vì đổi ca. Bỗng dưng thấy trong lòng nặng trĩu. Nghĩ nhiều lắm, nghĩ về những điều đã qua, những nỗi buồn mà chẳng thể sẽ chia cùng ai.
    3h30’ sáng quyết định đứng dậy xuống phòng gym tập, mong sao những giọt mồ hôi sẽ rửa trôi đi những phiền muộn trong lòng. Vậy mà, càng... tập, càng mệt và càng suy nghĩ.
    Ăn sáng xong, còn sớm quá, muốn có một chỗ nào đó tĩnh lặng để tư lự một mình, muốn được hoà mình vào với cái thế giới đơn côi đó, một mình và chỉ một mình thôi. Vừa nghĩ suy, vừa ngắm biển trong bóng tối và vừa nghe nhạc nữa, những bản nhạc buồn …
    6h sáng lên nhận ca. Khởi đầu một ngày mới mà sao u ám vậy, quá khứ và nỗi buồn ập đến, thấy trong lòng lo sợ về tương lai…
    Lại một năm mới đến và một năm cũ qua đi, nhìn lại năm cũ sao thấy nó dài đến thế, biết bao điều đã xảy ra và làm lòng ta trĩu nặng cùng những vết thương chẳng bao giờ se lại. Thấy trong lòng một cảm giác trỗng rỗng biết làm sao !
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tết năm trước có vợ, Tết năm nay lại không. Thấy trống là phải thôi.Nhưng dù sao cũng mới có vợ một năm thôi mà. Bạn đã sống với bố mẹ bao nhiêu năm trước đó, Tết này lại ở bên bố mẹ, vậy cũng được. Chứ vợ mà cái kiểu kia, nghĩ đến làm gì.
    Chúc một năm mới vui vẻ. Mọi điều, rồi cũng sẽ qua.
  5. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Năm nay ăn tết trên giàn ông àh. Mà ra giàn cũng có cái hay vì nếu có ở bờ tôi cũng không về bắc ăn tết với bố mẹ đâu, vì không muốn mọi người hỏi về chuyện vợ chồng, mà ơ trong này một mình cũng buồn. Ra ngoài này, nhà phải đóng cửa rồi gửi hàng xóm nhờ nhang khói mấy ngày tết, kể cũng buồn
  6. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    anh ah! nghĩ linh tinh rồi. Ai cũng nói bỏ đi tim cái mới nhưng chẳng dễ anh nhỉ. Năm nay em về ngoại lại thấy mình rảnh quá. mọi năm tất bậ lo cửa hàng rồi quà biếu năm nay thì vê 0. Chị bạn thân vừa thút thít 2 v.c cãi nhau vì tỵ nạnh ai đi săm tết. Em bảo luôn chị phải lo mấy thứ ấy chứ. Chị ấy bảo tao chẳng biết làm n.t.n . Em chỉ cách nhanh gọn nhẹ cho chị ấy. Có vẻ như cũng làm chị ấy bớt đi nhiều. Mệt thật . lại tết. lại già rùi
  7. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới quay trở lại nơi đây, đọc lại những dòng này thấy có gì xao xuyến. Mới đó mà đã hai năm rồi, hai năm đánh dấu bước đi của một cuộc đời. Giờ mình đã có một mái ấm riêng và cô ấy cũng vậy. Mình thấy mừng cho bản thân và cả cô ấy nữa vì cả hai đã kịp nhận ra không phải là mảnh ghép của nhau và rồi quyết định dừng đúng lúc để đi kiếm tìm cái là của chính mình và giờ mình đang có được điều đó, mình sắp được làm một ông bố rồi. Mình hài lòng với những gì mình đang có và hy vọng cô ấy cũng vậy.

Chia sẻ trang này