1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ hãy về bên anh !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tranquynhat, 22/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mình đã suy nghĩ rất nhiều. Mình sẽ chấp nhận yêu cầu của cô ấy, Ngày mai về mình sẽ ra toà làm thủ tục ly hôn với cô ấy. Mình từng nói " anh sẽ làm hết sức mình để níu kéo hp và gđ của chúng mình lại, nhưng đến một lúc nào đó, anh kiệt sức rồi tay anh sẽ tự buông ra" và giờ đây một sợi dây hy vọng mong manh nhất cô ấy cũng đã cắt đứt của mình rồi nên mình ko còn lựa chọn nào khác. Mình sẽ sống vững vàng hơn, sống tốt hơn. Mình sẽ vẫn coi mẹ vợ mình là mẹ, mẹ sẽ mãi là mẹ của mình, mình thương bà rất nhiều và mẹ cũng vậy.Có lần mình nói với mẹ " Nếu con ko thể làm con rể của mẹ, thì con sẽ là con trai của mẹ mẹ ah " Mình tin rằng một ngày nào đó mình sẽ tìm được hạnh phúc trọn vẹn hơn, cảm ơn các bạn đã động viên và có những lời khuyên hữu ích cho mình.
  2. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0

    Nghe bác kể mà tớ xót xa cho thân phận đàn ông dễ sợ. Phải tay tớ thì tớ xử ngay từ đầu

    Giải tán q.uoc. hội là được rùi bác ah. [r37)]
  3. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đó cũng là lời khuyên của tất cả mọi người dành cho tớ đó, nhưng với mình, vợ chồng là điều thiêng liêng và quan trọng lắm, ko phải là muốn bỏ là bỏ, nó cũng ko phải cốc nước mình ko uống có thể đổ đi được. Chính vì lẽ đó, mình đã cố gắng níu kéo và hy vọng cô ấy sẽ nhận ra đc sai lầm của mình mà sửa chữa, hơn nữa minh thương cô ấy, mẹ và các em cô ấy nữa, hoàn cảnh của gia đình nhà cô ấy buồn lắm. Nhưng đến giờ phút này có lẽ mình cũng phải làm theo lời khuyên của mọi người thôi. Mình ko còn cách nào khác.
  4. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0

    ông yếu đuối quá, tớ không thích vậy đâu. Cùng là đàn ông, tớ nói thiệt, cậu sống vậy thì cả đời cậu sẽ bất hạnh vì đàn bà đấy

    Cố lên, Quyết định nhanh đi. Còn quá trẻ mà. :)>-
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn. Đến một lúc nào đó bạn sẽ thấy mình làm thế là đúng.
    PS: Tuy đây là cái giá phải trả cho cô vợ của bạn, nhưng nói thật mình cũng thấy có phần thương cảm. Dù sao cũng tình nghĩa vợ chồng, bạn nên để ý giúp đỡ cho cô ấy.
  6. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mình về bờ rồi, ở ngoài giàn một tháng cũng oải quá. Lần này về chắc sẽ buồn lắm vì giờ chỉ còn một mình thôi ko có vợ ở bên cạnh như trước kia nữa, nhưng mình sẽ cố gắng sống lạc quan hơn, tạo dựng nhiều mối quan hệ bạn bè hơn. Trước kia, khi lấy vợ, vì biết tính vợ mình trẻ con và hay ghen, mình ko bao giờ đi ra khỏi nhà buổi tối, trừ phi có vợ đi cùng, cô ấy hay kèm sát mính lắm, Nhưng giờ thì mình sẽ phải sống đúng với con người thật của mình thôi. Hy vọng thời gian sẽ là gói thuốc nhiệm màu làm lành vết thương của mình. Chúc các bạn vui vẻ nhé, Về nhà nghỉ mình sẽ thường xuyên online để tâm sự với mọi người cho khuây khoả. Cảm ơn mọi người đã động viên và cho mình những lời khuyên hữu ích .
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Bản thân mình thấy việc ly hôn là tốt cho bạn. Mình nghĩ, nguyên nhân chính là do tính cách và lối sống của hai người không hợp nhau. Bạn là người thích sự yên bình, êm ấm, còn có lẽ cô ấy lại ko thích như thế.

    Có thể bây giờ bạn buồn, nhưng, đúng như bạn nói, thời gian sẽ làm được tất cả!
  8. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người, mình vừa từ giàn về sáng nay. Sáng nay cô em gái vợ mình có nhắn tin cho mình rằng" tối qua em có nói chuyện với chị, chị nói chị vẫn còn thương anh nhiều lắm, nhưng chị sợ về sống với anh sẽ ko hạnh phúc, và cô bé đó có hỏi vợ mình, nếu anh N thay đổi thì chị có thay đổi ko? thì vợ mình nói có. Rồi cô bé khuyên mình nên nói chuyện với vợ, mọi người nghĩ mình nên làm gì bây giờ?
  9. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Ờ còn nước còn tát, cứ thử xem sao?

    Có vẻ cô ấy cũng biết hối hận rồi
  10. Perin84

    Perin84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Bảo rồi, vợ bạn có thể cảm hóa đc. Bằng tình yêu và lòng chân thành của bạn, bạn sẽ thay đổi đc cô vợ bồng bột trẻ con của bạn. Chúc bạn hạnh phúc !

Chia sẻ trang này