1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ hãy về bên anh !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tranquynhat, 22/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Lại mẹ và em cô ấy làm hộ à ? Cô ấy không tự làm được gì mà lúc nào cũng đùn đẩy cho người khác à ? Một bản chất lười biếng, ngoan cố và ỷ lại , nếu đúng là trẻ con thì cần phải ăn đòn, kẻo nhờn. Đọc bài của bạn thấy bức bối quá , nếu là mình thì mình cho.......( xin lỗi ) một phát đạp...... rồi ly hôn
  2. giang87girl

    giang87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý. Bạn làm đàn ông mà lèm bèm quá, vợ chán là phải. Và đừng lôi nghề nghiệp của cô ấy ra mà chỉ trích, nhất là nghề giáo, đó là điều tối kỵ. Bạn ly dị rồi lấy người khác, lại vẫn sống với cái tính lèm bèm và hay đi xa thế này rồi có lúc lại lên đây than thở muốn ly hôn tiếp cho mà coi. Nên sửa bản thân mình trước đi rồi hẵng mong vợ thay đổi. Mình nghĩ bạn nên dừng lại việc hàng ngày lên đây "khai báo chuyện gia đình" là được rồi đó, cũng có nhiều ý kiến để bạn suy ngẫm rồi. Không nên vạch áo cho người xem lưng thêm nữa. Mọi người càng chỉ trích vợ bạn bao nhiêu, bạn là chồng lại càng xấu mặt bấy nhiêu thôi.
    Mong 1 thời gian nữa mọi người được nghe tin tốt lành từ 2 vc bạn!
  3. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà, em vừa đi giải quyết công việc với cô ấy về xong đây, nấu cơm rồi ăn. Sáng nay cô ấy gọi điện cho em rất sớm từ 6h, nói chuyện đến 7h15 mới xong. Lúc đầu em nghĩ cô ấy còn tình cảm với em và biết đúng sai thế nào để quay lại hàn gắn nhưng ko phải như vậy. Sáng nay cô ấy nói thời gian vừa rồi mọi người khuyên bảo cô ấy rất nhiều và cô ấy cũng suy nghĩ nên muốn quay trở lại, rồi cô ấy bảo nếu e thay đổi được 100% tính cách thì cô ấy sẽ về sống cùng. em nói rằng để 2 vợ chồng quay trở về với nhau được cần hai điều quan trọng nhất
    1, tình cảm hai người còn dành cho nhau: điều này thì em ko tin rằng cô ấy yêu thương em thật lòng, vì chưa bao giờ em thấy cô ấy lo lắng cho em, hai vợ chồng sống với nhau 10 tháng nay, nhưng chưa bao giờ cô ấy giặt cho em bộ đồ nào( đây là chuyện bthg thôi), chưa bao giờ cô ấy chuyển bị cho em đồ dùng cá nhân mỗi khi chuẩn bị ra giàn khoan làm việc... từ ngày lấy nhau, có hai lần vợ chồng giận nhau và em uống rượu. Lần đầu khi em say rượu nôn mửa ra thì cô ấy mặc kệ em, ko chăm sóc em chút gì ngoại việc đứng ở cửa phòng lém cuộn giấy cho em lau miệng, ko một hụm nước súc miệng, ko một cái khăn lau mặt, lau miệng, ko một cốc nước chanh lạnh... vì lý do cô ấy sợ mùi nôn ói của chồng.
    Lần thứ hai là tháng trước, khi cô ấy bỏ về nhà mẹ, em lên xin lỗi và đón cô về thì cô nhất định ko về và nói hết sạch tình cảm với em rồi, nếu em cứ năn nỉ cô, cô sẽ bỏ đi Đà Nẵng, sau đó em về nhà một mình và uống rượu, em uống nhiều quá nên say, hàng xóm họ thấy họ ko biết làm sao chỉ khiêng em vào phòng ngủ được thôi, nên họ gọi điện cho cô ấy về ( hàng xóm nhà em rất quý và thương em ) họ gọi điện 5 - 6 cuộc liền nhưng cô ấy nhất quyết ko về, mẹ cô ấy cũng nói nhưng ko có tác dụng, cô ấy liền gọi điện cho anh bạn thân của em qua, anh ấy vội vàng qua và thấy em uống nhiều và say quá, vội vàng pha nước chanh, lau mặt cho em rồi nấu cháo, gọi điện cho cô ấy về, anh ấy doạ rằng, chồng mày ở trong này một mình, ko có cha mẹ, anh chị em bà con cô bác gì ở trong này, chỉ có mỗi mày là vợ nó, nó say sỉn thế này mà mày ko về bỏ mặc nó, nếu nó có mệnh hệ gì pháp luật họ sẽ lôi mày ra, cô ấy sợ quá nên về rồi đút cháo cho em ăn ( hôm đó em rất súc động vì đây là lần đầu tiên em được vợ chăm sóc như vậy ) sau khí tỉnh dậy, em lại phải cầm chồi quét cho em nôn mửa vì cô ấy sợ bẩn và ko dám dọn cho em, hôm sau, khi ăn cơm, em đang rất vui vi cô ấy quay về và hai vợ chồng đoàn tụ, nhg ko ngờ cô ấy lại nói rằng em ko còn yêu anh nữa đâu, lẽ ra em ko về đâu nhưng vì tình thương hại và mọi người gọi điện cho em nhiều quá, nếu em ko về anh có mệnh hệ gì họ lại nói em là người ko có tình có nghĩa... qua đó em nghĩ cô ấy ko thực sự có tình cảm với em. Theo em nghĩ, vợ chồng nào cũng có thể có lúc thế này thế kia, giận hơn hoặc cãi cọ, nhưng nếu 1 trg 2 người có chuyện gì thì người còn lại sẽ phải rất lo lắng vì đó là vợ/ chồng mình mà, vậy mà cô ấy lại đối xử với em như vậy.... điều này chứng tỏ cô ấy ko hề yêu em !
    2, Điều thứ hai là nếu như quay về, hai vợ chồng phải ngồi lại nói chuyện với nhau về quan điểm sống của từng người sau đó cả hai đều phải nhìn nhận cái sai của mình để sửa chữa và thay đổi để cùng nhau sống tốt hơn.
    Nhưng cô ấy nói với em rằng, em sẽ về với anh nếu như anh thay đổi được 100% ko có ít nhất cũng phải 80 - 90% sau đó em cũng nói với cô ấy rằng vậy em có vì anh mà thay đổi như vậy được ko ? thì cô ấy bảo cô ấy ko chắc hoặc ko biết. sau đó em nói thực ra khi sống với nhau, vợ chồng thương phải hiểu và chấp nhận nhau nhiều hơn, phải nhìn vào điểm tốt của nhau để mà sống vì nhau chứ đùng nhìn vào mặt xấu của người đó mà đánh giá, cũng vì em hiểu và tin rằng cô ấy là người hìền lành, ko có ác ý hoặc tâm địa gì mà em cố níu kéo, còn cô ấy cũng phải nhìn nhận rằng em là người sống có trách nhiệm với gia đình vợ con, ko đánh mắng, ko rượu chè cờ bạc, ko hư đốn với cha mẹ... lại là người biết kiếm tiền đảm bảo cs cho gd ( thực sự em đc nhiều ng khen là sống có trách nhiệm với gd lắm ) Nhg cô ấy nói rằng, cô ấy ko cần một người chồng chiều vợ bằng cách giúp đỡ vợ việc nhà, sẽ chia công việc với vợ mà cô ấy cần một người chồng chiều chuộng cô ấy bằng cách cô ấy làm gì, ăn gì, nói gì là việc của cô ấy, kể cả cô ấy làm gì sai, nói gì sai cũng là việc của cô ấy ko được nhắc nhở cô ấy, cô ấy muốn gì thì phải làm cho cô ấy như vậy mới gọi là chiều vợ, và cô ấy cần một người chồng như vậy. Cô ấy còn nói " em thích một người chồng như bọn tây ấy, đi ăn chồng lúc nào cũng lau đũa lau bát cho vợ, chứ ko bao giờ để vợ lau " các bác thấy cô ấy thế nào, khi cô ấy nói câu đó xong em lại chợt nhân ra, đúng vậy từ ngày lấy cô ấy ngoài những ngày dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cô ấy ra, thì nhg hôm hai vợ chồng đi ăn sáng ở ngàoi, em toàn lau bát đũa cho cô ấy thôi chứ co bao giờ cô ấy lau cho em đâu... Ngờ ngàng về cách suy nghĩ của cô ấy quá. Em 27, 28 tuổi rồi, đã và đang làm việc với bọn nước ngàoi được 6 - 7 năm rồi, em hiểu rất nhiều, em thấy người VN mình là sống rất có trách nhiệm với gd vợ con, chứ ko hời hợt như bọn tây đâu. Vậy mà cô ấy... em có một ông bố nuôi người Úc, ông ấy biết chuyện của em và đã khuyên em ly hôn đó. Ông ấy nói một người phụ nữ như vậy ko xứng đáng làm vợ đâu. Mà em nói thật với tính cách của cô ấy như thế này, thì có sống với người chồng VN hay tây hay nước nào đi nữa cũng ko thể sống đc đâu, vì cô ấy quá ích kỷ, chỉ muốn ng khác cung phụng mình còn mình ko bao giờ hy sinh vì người khác, hp là cả vợ và chồng cùng xây đắp chứ ko phải chỉ một người có thể làm lên.
    AH, hôm nay em có hỏi cô ấy một câu" anh hỏi em một điều và em trả lời anh thẳng thắn nhé, có phải trong quá trình vợ chồng mình sống với nhau được 8 tháng nay, khi em làm sai điều gì anh góp ý và nhắc nhở, em cảm thấy khó chịu và gò bó nên em nghĩ giờ em còn trẻ, còn nhiều người thích em, nên tội gì em phải ở với anh, tồi gì em phải quay trở lại với anh, biết đâu bỏ anh rồi em sẽ gặp đc một người đàn ông tốt hơn anh, chiều chuồng em hơn anh nên e cương quyết chia tay anh phải ko và em đã có sự chuẩn bị sẵn đúng ko ? ( vì cô ấy nói rằng cô ấy định bỏ em từ đợt tết cơ, rôi cô ấy nói " thì em nghĩ vậy "
    Đó các bác suy nghĩ như thế nào, E bit có nhiều bác đã góp ý thẳng thắn với em rằng em quá uỷ mị và em cũng thừa nhận là như vậy vì từ trc tới giờ em đc gd yêu thương chăm sóc, sống tc quen rồi nhg giờ em nhận thấy, là con trai phải vững vàng sống và quyết định bằng lý chí chứ ko phải tình cảm. Chình vì vậy mà em đã bình tĩnh hơn, quyết đoán hơn, mạnh mẽ hơn các bác ah, ko thể tiếp tục uỷ mị được nữa, Hôm nay em đã quyết định ly hôn cô ấy rồi, vì nếu như cô ấy có thiện ý quay trở về, cùng nhìn nhận cái sai cái đùng với em và cùng em sửa chữa khắc phục nhược điểm để 2 vợ chồng sống hp hơn thì còn được chứ cô ầy về mà còn đưa điều kiện cho em rằng, em phải thay đổi 100% và phải chiều chuộng cung phụng cô ấy, ko đc góp ý gì với cô ấy khi cô ấy làm gi sai, sai hay đúng là việc của cô ấy, nếu như vậy thì em thà rằng đau một lúc còn hơn là phải huỷ hoại cả cuộc đời vì một người con gái ko ra gì. Còn cả một tương lai dài phía trước, ko thể tiếp tục huỷ hoại cuộc đời mình nữa. sáng nay cô ấy đã ra nhận tiền nhà và chuyển nhượng nhà cho em rồi. Thứ hai em sẽ ra toà nộp đơn, mẹ cô ấy khóc nhiều lắm, bà tiều tuỵ đi nhiều. E thấy cô ấy đáng trách quá vì cô ấy thật bất hiếu với cha với mẹ.
  4. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    ôi trồi ôi

    Cái con đờn bà này.. Tớ chán cậu chủ tóp quá đi. Sao cậu lại có thể như vậy được chớ ??? Cậu nhu nhược quá mức. Bỏ đi, bỏ ngay đi. Tớ muốn vài ngày nữa cậu lên đây thông báo cho mọi ngưòi rằng cậu đã bỏ cái con kia, bằng không là tớ đánh cậu đấy.

    Thệit là bực mình quá đi.
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc đến đây và rất thích đoạn này. Được lắm, cứ thế tiếp tục. Muốn quay trở lại thì cô ấy phải mở mồm ra nói, nhất là sau khi đã nói những lời không hay ho, ý không đẹp gì với chồng. Là đàn ông là nhún nhường chứ không phải nhịn nhục. Bạn đã qua giai đoạn nhún nhường rồi. Đừng mở lời trước nữa. Còn nếu không/chưa muốn li hôn thì cứ tạm gác mọi chuyện sang một bên, lấy li do bận công việc
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vừa đọc thêm nốt, giải thích thêm là mình chỉ thích cái đoạn bạn không năn nỉ nữa thôi nhé.
    Cái cô vợ của bạn mong muốn hay nhỉ, hehe, toàn muốn sống theo ý mình, được chiều chuộng chăm sóc nhưng chả lại chả muốn làm gì để được như thế. Nói thật, các đoạn bạn tả về cuộc sống của hai vợ chồng bạn mình chả thấy tí nào vợ chồng - trừ chuyện lôi nhau lên giường. Không những thế, bạn của bạn nghe bạn say, còn khá hơn vợ của bạn đấy. Ngon giai như bạn mà phải sợ à. Nói thật không biết các bác giai khác thế nào, nhưng một người đã từng biết thế nào là đổ vỡ,biết trân trọng cuộc sống (ít nhất mình nghĩ thế vào thời điểm hiện tại) như mình rất trân trọng những người đàn ông tình cảm như bạn. Hơn nữa mình thấy bạn cũng biết thẳng thắn dạy bảo vợ chứ không thờ vợ, biết rằng như vợ bạn là không được ... thì đâu thể coi là yếu đuối. Chả qua bạn đang gắng sức chèo chống cho gia đình mà thôi.
    Bạn cũng đã làm hết những gì nên làm rồi - buông tay đi được rồi.
  6. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Stop it !
    Bạn đang sai lầm.
    Việc thúc dục và đưa tiền cho cô ấy để chuyển nhượng nhà nói lên,cô ấy không còn nhà chung mà sống với bạn. Bạn vẫn rất yêu cô ta và chưa có sự đấu tranh cho tình yêu.Nếu có lấy ai,cũng sẽ như vậy.Bạn làm dầu khí có tiền,cần gì số tiền như thế,nếu thực sự có nghĩa khí,không làm như vậy.
    Tôi chỉ nghe bạn 1 phía,nên chưa biết ý kiến cô ta thế nào.Có thể cô ta cũng không chịu nổi các lỗi lầm của bạn.
    Vì thế :
    Không được đưa đơn ra tòa ly dị

    Việc cô ta chủ động gọi điện cho bạn là một tín hiệu khá,như thế đã có ý muốn đối thoại.Phải coi đối thoại với vợ/chồng cũng như đàm phán hòa bình trên bàn ngoại giao giữa hai nước thù địch đang có chiến tranh.Nghĩa là kiên trì và chịu nhiều nhân nhượng.
    Tôi xem thì đòi hỏi của cô ta không có gì khó chiều quá.
    1.Cô ta không cần bạn làm việc nhà,nhưng đòi hỏi bạn chiều chuộng,đặc biệt chỗ đông người.Thế là nhất rồi.Bên Mỹ này,đàn ông chúng tôi có khi đi làm lấy tiền nuôi vợ đẻ hay đang có con mọn,phải đi chợ,nấu cơm,rửa bát,giặt giũ,lau chùi nhà cửa và vô số thứ nữa.Mà phần đông ai cũng làm vậy.Vậy thì lau cho vợ bát chén,kéo ghế mời vợ ngồi,cởi/mặc áo khác cho vợ..ở restaurant là điều phải làm.Bạn xem phần ứng xử của chồng nơi công cộng trên internet có quy định rất rõ ràng.Bạn đi đâu,lên /xuống thang gác đi trước/sau vợ cũng phải làm theo đúng lệ gia đình như vậy.Vì không những tôn trọng họ,mà còn phải đảm bảo an toàn cho họ khi di chuyển.Vào/ra đâu,phải đi trước vợ hay phụ nữ cùng đi và quen biết,đứng giữ cửa cho họ,đợi họ đi rồi mới đi(không cần phải quay mặt lại nhìn họ).
    Chú Jesus nói,ai hạ mình xuống nâng người lên,sẽ được Trời nâng lên.Ai nâng mình lên sẽ bị Trời hạ xuống.Mình tôn trọng vợ ,khéo chiều nó một chút thôi,nó chiều mình gấp mười,có nhảy vào lửa cứu chồng,họ cũng nhảy.
    2.Cô ta yêu cầu bạn thay đổi 80-90%.OK.Thật sự thay đổi.Bạn có nhiều nhược điểm,phải đổi.Hôm nay lại nói ra việc mấy lần cho chó ăn chè,gái nào chịu nổi.Nó chỉ cần bảo anh là thằng hèn,không chịu đựng nổi,uống bí tỷ,đi nói xấu vợ tùm lum..Trời đõ nổi.
    Cô ta ăn ở luộm thuộm-đó là tính cách của dân văn thơ chứ không ngăn nắp ,nghiêm túc như dân kỹ thuật.Chấp nhận,nói anh bớt khó tính,em bớt lười và bừa bãi.
    Câu em nói gì,làm gì sai không được nói là câu bậy.Tuy nhiên,nên nhớ đang ở trong bàn đàm phán,yêu cầu ngang ngược của phía địch không bị gạt toẹt ngay.Mình lấy hài hước ra để xử.Bạn nói: 'Chuyện nhỏ như con thỏ. Yêu nhau trăm chỗ lệch cũng kê bằng.(Cười ha..hả)Nhưng xe chạy nghiêng 2 bánh quá là lăn đùng ra đổ đó''.Trước sau,mục đích của bạn là thay đổi vợ dần dần.Vậy chấp nhận tính nó luộm thuộm chút.Lúc nào muốn phê thì chỉ có 2 cách : Chọc cười,rồi nói việc đó với ý hài hay lựa lúc nó vui mà nói nhẹ.Nên nhớ chuyện vợ/chồng tuyệt đối không nói với ai,kể cả mẹ cô ta.Ông bác,bà cô,ông bố nuôi Úc nào nói này nọ,phải bảo thẳng: việc vợ tôi,để tôi dạy,không ai phải xía vô.Ông bố nuôi Úc chưa nói chuyện với vợ bạn mà đã khuyên bạn vậy là tồi.Bọn trắng,đen,vàng gì cũng có nhiều người hấp tấp,nói bừa.
    3.Tìm ra nguyên nhân cô ấy muốn bỏ bạn.Có phải cô ấy có bồ không?Có phải bị bồ đá rồi muốn quay về không?Nếu cô ta đã yêu người khác,thực sự rất khó mà yêu lại bạn.Ngược lại,nếu cô ta ghét cá tính bạn,chưa lòng thòng,bạn thay đổi-cô ta sẽ yêu bạn tiếp.Bạn cũng sẽ dùng tình yêu và sự hoàn thiện bản thân để thay đổi người ta.
    4.Xác định được nguyên nhân không có gì quá xấu rồi,lấy giấy ra ghi kế hoạch.Đối với dân văn thơ,phải ướt át ,phải Hàn xẻng một chút mới ăn thua.Gọi điện nói hủy toàn bộ chuyện chuyển nhượng nhà,nhà đó vẫn là của em,em phải về ở.Số tiền nó cầm,phải quân tử ,nói với nó em đừng lăn tăn.để em chi dùng thường ngày.Sau này có ăn ở với nhau đến già,hoặc giả lúc ốm đau thiếu tiền..còn nhiều dịp để sử dụng số tiền ấy mà không cần yêu cầu nó một lời
    Body language đóng vai trò rất quan trọng.Tùy cơ ứng biến.Lấy hành của nhà hàng bôi mắt kiểu Hàn xẻng hay rút bất ngờ ra bông hoa hồng rồi ôm ,nắm tay,chân..tùy lúc,hiệu quả chán vạn chat chit,cell phone.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Nghe một chiều từ phía bạn, tôi thấy bạn rất nên ly dị với cô kia.

    2/ Tây không phải ai ai cũng hời hợt với người phối ngẫu đâu. Bạn tự nhận là làm việc chung với "Tây" 6-7 năm mà sổ toẹt được như thế thì chắc một là toàn bộ cái đám "Tây" ấy chúng nó hời hợt, hai là chính bạn hời hợt.

    3/ Cô kia có bị điên không hay chỉ bị mất trí nhớ khi mà thích có người lau chén đũa cho mỗi khi đi ăn tiệm trong khi bạn có làm như vậy thì cô nàng không hề nhớ / nhận ra?

    4/ Nhớ đòi lại phần tài sản nào mà bạn không cho là cô kia nắm giữ là thỏa đáng nhé.
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mình ko đồng ý với bạn DrodaRu, theo mình, chủ top quyết định ly dị là hợp lý.

    Một người vợ, dù có vụng, có lôi thôi, đoảng tính đến mấy, nhưng nếu là người có ý thức vun vén cho gia đình, thì ít ra nhà cửa phải sạch sẽ được cái lúc chồng mới về. Còn nếu cô ấy ko làm thế, thì vợ chủ top ko hề yêu chủ top, lại càng ko có cái gọi là ý thức vun vén cho gia đình.

    Lại còn thêm cái tính ích kỷ, đòi hỏi chồng phải chiều chuộng, kể cả khi cô ấy sai... Một đòi hỏi quá vô lý và nực cười. Muốn được chồng chiều, không có nghĩa là bản thân làm bất kỳ điều gì sai quấy cũng được. Vậy nếu cô ấy ngoại tình, thì chủ top cũng phải chấp nhận à?

    Chủ top thỉnh thoảng vào cập nhật tình hình nhé
  9. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi bạn chủ topic ạ, nhớ giữ tài sản cho mình. Đừng tỏ ra cao thượng mà hối hận sau này, đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy, kinh nghiệm của bản thân tớ trải qua như bạn rồi đấy
  10. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, mình cũng đã đọc toàn bộ ý kiến và lời khuyên của mọi người rồi, thực lòng mình vẫn còn yêu cô ấy nhiều, ko chỉ yêu mà còn thương cô ấy và gd nhiều nhiều lắm. Nhưng đó chỉ là về phía mình. Gd là phải cả hai cùng vun đắp, ty cũng vậy phải xuất phát từ hai phía, có như vậy mới bền vững đc. Mình có thể tha thứ và chấp nhận cô ấy quay về với mình nhưng cô ấy phải còn yêu thg mình thật sự, lo lắng cho mình và vun vén cho gd. Tài sản lớn nhất của người đàn ông đó là vợ con, nếu cô ấy yêu mình thật lòng cô ấy sẽ làm mọi thứ về mình và những điều mà mình mong muốn đều là chính đáng ( biết lo cho bản thân, chăm sóc chồng con, vun vén cho gd, giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, chung thủy với chồng, ko đi chơi đêm với người đàn ông khác khi chồng đi vắng, hiểu thảo với cha mẹ, nuôi dạy con tốt... ) Nhg ngược lại cô ấy ko hề làm đc những điều này, cô ấy quá ích kỷ, biết sai mà ko chịu nhận sai, thậm chí nhận sai nhưng ko sửa đổi và ko muốn ai nhắc nhở dù đó là chồng. cha mẹ mình hay đồng nghiệp, như vậy người ta gọi là bảo thủ chậm tiến thì làm sao có thể sống tốt và hoàn thiện đc hả phải ko các bác. Bản thân em và các bác cũng có nhg lúc sai chứ, nhưng mình cần phải nhìn nhận lại khi có người khác góp ý, có như vậy mới sống tốt đc.
    E xin lỗi bác Broradu, e ko có ý nói toàn bộ người nc ngoài đều như vậy, nhìn chung mà nói, người châu á mình sống tình cảm hơn, sống có trách nhiệm với gd vợ con hơn là người châu âu ( đây cũng là nhận xét của nhiều người nc ngoài sống và làm việc ở VN đã từng nói với em )
    Trên thực tế, em ko nói chuyên vợ chồng em với ai đâu, cho đến giờ phút cuối, vợ em quyết định ly hôn rồi đem đơn ra tòa nộp tháng trc, bố em vào trong này để thuyết phục vợ em nhg ko đc, lúc đó bà bác họ em thôi chứ cũng ko phải là bác ruột ( bác ấy là người thân duy nhất của em trong này, nhg cũng sống cách em đến gần 100km ) biết bố em vào nên đến thăm, bố em nói chuyện với bác về chuyện hai vợ chồng em nên bác giật mình ko tin và còn trách em là sao chuyện lớn như vậy mà ko nói cho bác biết sớm để bác thình thoảng lui tới tâm sự và khuyên bảo vợ em, hôm đó bác đến bác cũng khuyên giải vợ em nhiều lắm để hàn gắn cho hai vợ chồng nhưng vợ em nhất quyết chia tay, rồi bác lại về, mấy hôm sau bác lại đến rồi cùng bố em khuyên cô ấy tiếp nhg cũng ko đc, rồi cô ấy thẳng thắn nói hết yêu em rồi rồi tùm lum tùm la ấy, nói theo kiều người đoạn tình rồi nên bác em giận quá mới mắng vợ em là dại dột và ko biết suy nghĩ, ko biết thương cha mẹ và chồng con...
    còn ông bố nuôi, mãi cho đến cà vừa rồi ra giàn làm em mới cho ông ấy biết, vì ra giàn tuần đầu tiên em ko ngủ đc mất ngủ triền miên, em bi suy nhược cơ thể, chỉ có 3 tuần thôi mà em xút mất 5kg, lẽ ra phải xin về nhưng ko có ai thay nên phải ở lại, ông ấy thấy em như vậy nên hỏi chuyện, cuối cùng em cũng nói...
    Các bác đừng nghĩ em hay tâm sự hoặc nói xấu vợ em với người khác, em ko bao giờ làm như vậy, em là người rất kín đáo, đặc biệt là chuyện gd và vợ chồng. Thực ra ai cũng nghĩ vợ chồng em rất hp, em luôn nói với mọi người rằng em tự hào vì có một cô vợ làm gv, hoàn cảnh khó khăn như vậy nhưng cô ấy rất biết vươn lên, học giỏi nữa... Xin một số bác cũng đừng nghỉ em lên trên diễn đàn này là để nói xấu vợ, ko ai là người thích nói xấu vợ mình cả, em chỉ muốn nói tất cả sự thật để cùng tâm sự với các bác, sau đó là nhờ các bác, nhưng người xa lạ khách quan nhất, nhìn nhận sự việc mà cho em lời khuyên đúng đắn nhất để em đi đến một qđịnh tốt nhất cho hoàn cảnh của mình. Em cũng ko phải là người chỉ biết chỉ trích vợ mình, em cũng nhận thấy cái sai của mình đó các bác ah, nếu các bác đọc kỹ những gì em viết các bác cũng sẽ thấy. Mục đích chúng ta lên diễn đàn là để nói sự thật và mọi người sẽ cho lời khuyên bổ ích công tâm nhất, khách quan nhất để mình có hướng giả quyết vấn đề của mình chứ ko phải là lên trên đây để đấu tranh hay thanh minh là tôi đúng và vợ tôi sai ... các bác có đồng ý với ý kiến của em ko ? Thực lòng, điều em mong muốn nhất đó là hai vợ chồng em có thể về đc với nhau và sống hp, chứ ko phải là bỏ nhau rồi đắc chí là cô hay anh xứng đảng bị tôi bỏ... hay tôi là người đúng cô là người sai...

Chia sẻ trang này