1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ hãy về bên anh !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tranquynhat, 22/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0

    Được rùi. Tớ hỉu tâm trạng cậu mờ. Khổ thân nhóc. Ai kiu lấy vợ sớm quá mà làm jì? Mà cậu trước khi lấy có tí thời gian nào tìm hỉu không đó? Hay thấy xinh xinh rùi lấy đại?

    thui, đừng bùn nữa. Làm lại tập 2 cũng không sao. Còn trẻ lắm mờ. Tập 2 chắc chắn sẽ hạnh phúc.

    Có điều đừng vội vàng làm tập 2 ngay nhé. [-X Để ngoài 30 lấy vợ cũng chưa muộn đâu. :)>-

    Khi nào rảnh tớ sẽ xuống VT chơi với cậu. [r2)]
  2. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Vợ anh chắc sướng quá hoá rồ rồi anh ạh. Ko thể cải thiện được tình hình đâu, cái tính nó ăn vào máu rồi. Có chồng tử tế ko biết giữ thì phải chịu thôi. Vợ anh ko xứng đág với tình cảm lâu nay đc nhận. Chưa( hoặc ko) thể lf 1 ng vợ theo đúng nghiã của nó đc. Ng ta nói đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm, lấy phải ng vợ ntn thì đúng là...
    Vợ a lại còn ko hề tôn trọng anh khi tự ý dùng tiền mua đất mà ko kể gì, lại còn có thể nói là chưa có chồng thì chứng tỏ có toan tính gì đấy. Biết đâu vao 1 ngày đẹp trời vợ a tuyên bố tôi đã tìm ra 1 ng tốt hơn a, giàu hơn a nên tôi sẽ bỏ a thì sao?
    Tóm lại là ko thể chấp nhận nổi ng vợ này. Kể cả tính trẻ con nhưng nếu yêu thật lòng ng ta sẽ ko nthế. Với hoàn cảnh của mình nthế và lấy đc ng chồng nthế mà ko biết trân trọng thì vợ a xứng đáng bị bỏ rơi để biết trân trọng những cái mình từng có và sẽ sống tốt hơn( hi vọng thế).
    A nên dứt khoát để cs sau này ko là địa ngục vì còn sống với nhau cả đời mà cứ nthé thì a có y mấy cũng sẽ có lúc thay đổi thôi.
    Chỉ là đôi lời góp ý. Thấn@}
  3. bupbedideple

    bupbedideple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    ^:)^ thế này sống chung cũng như sống riêng mà thôi, hic hic
  4. alessandrodelpiero

    alessandrodelpiero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Với thể loại vợ này thì nghỉ đi cho khỏe, quá vớ vẩn .. Bạn phải thay đổi thôi, yếu đuối và ủy mị quá, con gái người ta không thích đàn ông như vậy đâu ..
  5. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì mọi chuyện đã chấm dứt thật rồi, dẫu biết rằng không gì ngoài dự kiến của mình nó diễn ra rất nhẹ nhàng và nhanh chóng nhưng sao trong lòng vẫn thấy trĩu nặng vậy !

    Chia tay !
    0 1 0">2 1 2">3 21600 pixelWidth">3 21600 pixelHeight">0 0 1">6 1 2">7 21600 pixelWidth">8 21600 0">


    Em nói chia tay, cổng em khép lại rồi
    Anh đứng mãi trong mưa ngày cuối hạ
    Phía bên kia bức tường là em và nỗi nhớ
    Là cả những vô tình như thể đã người dưng.

    Anh trở về với một thế giới riêng,
    Những buồn vui nơi em từng có mặt
    Lúc có em, như thiên đường cỏ mật
    Vắng em rồi thành trống trải, hoang vu.

    Sẽ chẳng còn những an ủi, xẻ chia
    Trong lạnh lẽo tự dưng anh sợ hãi
    Anh sẽ sống hay chỉ là tồn tại
    Bao hết còn, được mất cứ đan chen.

    Anh sợ ngày mai khi đón mặt trời lên
    Anh sẽ phải gọi em là quá khứ
    Những lá thư yên phận mình trong tủ
    Trang nhật ký buồn khép lại những ngày vui.

    Em nói chia tay, cổng cũng khóa chặt rồi
    Trong chớp mắt, anh thành người xa lạ
    Nửa muốn nhớ, nửa muốn quên tất cả
    Nửa thất tình, nửa vẫn rất đam mê.

    Chỉ còn cơn mưa vội vã nốt đêm hè,
    Như thể chúng mình đi qua nhau rất vội
    Liệu lúc này đây, em có đang tự hỏi
    Anh nghĩ gì khi em nói. . . chia tay !

  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    theo như anh kể em chẳng thây tình yêu nào ca. cưới làm j cho mất time của anh và chị và rất nh người. hic
  7. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Những gì bạn mong muốn và trải qua trong thời gian vừa qua cũng chỉ là những thói quen, thói quen có người ấp tay gối bên cạnh, thói quen cuộc sống cần 1 chỗ dựa về tinh thần. Nếu bạn nhìn nhận sâu hơn và thực tế hơn những gì hiện tại có lẽ bạn biết mình phải làm gì.
    Có lẽ những lời chúc đều vô nghĩa nhưng rất mong bạn có thể tự làm mới được mình, gạt bỏ những thói quen ko đáng có và ko xứng đáng!
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    4
    có le em nên nhìn anh một lần nữa >:)
  9. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Nhìn hum trước chưa đủ hả em? vậy giờ còn ở TH ko hay lại lang thang đâu rồi?
    Cuối tháng 7 này có lẽ a làm chuyến TH cùng cơ quan đi chơi, hẹn trc cái nhỉ:D
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em đang tu tại gia anh ạh, mỗi ngày ngồi im thin thít 2h mà chẳng hiệu quả gì :)) chắc em phải tìm đường kiểu khác thôi >:) >:) .. >:) hum trước em coá nhòm anh đâu >:) chưa đủ chưa đủ chưa đủ kí rì hít >:)
    khéo gặp nhau còn trước cả cuối tháng bảy [:D]

Chia sẻ trang này