1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ hãy về bên anh !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tranquynhat, 22/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Èo èo, hay vậy nhỉ? Chiều qua đi Nam ĐỊnh về muốn ở lại HN đàn đúm, Trang nó xếp lịch được rồi nhưng muộn quá nên anh lại phải về có việc, chiều CN chắc mới lên.
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    anh hay nhỉ :x
  3. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Đâu có hay ho gì, mang tiếng quá, tối qua đáng lẽ có vụ Vịt ở GVM rồi đấy chứ, thèm được đàn đúm cho vơi nỗi sầu :((
  4. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    E thấy các bác đang buồn mà vẫn vui vẻ nhỉ ? em mà cũng đang ở HN là sẽ tham gia ngay đó. Cũng muốn có ai đó để làm vài chai cho quên đi hết nỗi sầu. Buồn quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
  5. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Mấy bữa nữa ko phải ra giàn thì vù lên Sài Gềnh nhậu đê.
  6. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhiều thì phải tìm cách quên đi chứ, chẳng lẽ cả đời cứ gặm nhấm nỗi buồn :(
  7. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chủ top đừng buồn nữa.
    Bác kiếm tập 2 là vợ Bắc nhé, vợ Bắc đậm đà tính cách phụ nữ Việt Nam lắm: đảm đang, yêu chồng thương con, chung thủy, sống phúc đức.
    Nhớ lời tôi đấy.
    Vợ bác chả bù cho tôi, nói k phải tự hào: chồng đi làm thứ 2 đến thứ 6 mới về mấy năm nay, 1 mình tôi làm 2 công ty, học thêm buổi tối, 2 đứa con với bà GV mà mọi việc đâu vào đấy, 2 đứa con trùng trục, khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Chồng đi làm xa lúc nào cg mong về nhà. Mà chả bao giờ chồng tôi phải đụng móng tay vào việc nhà. Tôi chủ trương muốn chồng toàn tâm toàn ý kiếm tiền. Tiếc là tiền chưa nhiều. Hy vọng ngày nào đó công sức mình sẽ đc đền bù xứng đáng.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Vợ thế, làm gì chồng chẳng :" Anh phải làm gì cho em vui"....:P
  9. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    :">
    Tôi nghĩ đã là vợ chồng thì cùng chung chiến tuyến rùi, cùng cưỡi lên cái xe tăng để chiến đấu với cuộc sống nên lúc nào cg gắng hết mình.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Xin lỗi nếu tôi nói gở nha.

    Nhiều khi chồng bạn kiếm đc tiền nhiều lâu nay rồi, và có vợ 2 vợ 3 cùng 1 chục đứa con cũng lâu nay rồi. Cẩn thận đó bạn.

Chia sẻ trang này