1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ hiệp Việt Nam

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi vanthesubieu, 20/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanthesubieu

    vanthesubieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hoi nho toi co doc mot truyen vo hiep lay boi canh Viet Nam ,co lien quan den Co Gai Do Long.Chi nho la Duong Tieu qua Viet Nam danh cap bi luc cua Tran Hung Dao, roi co 1 hiep si VN qua Trung Nguyen doat ve, noi chung doc cung kha.
    Lau qua ko nho ten bo nay la gi?
  2. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ặc , chưa đọc truyện ấy , nhưng nếu có thì thề là không đọc , không hiểu sao trên đời lại có loại tác giả mặt dày vô liêm sỉ đến thế ???

    Majin-Boo
  3. sweetformysweet

    sweetformysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    1
    Buồn giùm cho Vanthe bằng hữu, he he. Hiệp sĩ VN bằng hữu nhắc đến chắc giúp Trương giáo chủ mọc sừng, he he
  4. sweetformysweet

    sweetformysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    1
    Vanthe huynh đệ có muốn thì chúng ta cùng trao đổi về truyện của Lý Phật Sơn hay Hoàng Ly. Ai lại nói về cái chuyện lắp ghép quái đản đó, giang hồ đồng đạo cười vỡ bụng.
    Kính
  5. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Truyện đó khá hay , cốt truyện đại ý như sau :
    Khi quân Minh sang xâm lược nước ta đem về rất nhiều sách vở , trong đó có một bí cấp của Hưng Đạo Vương tên là gì ấy , mà chỉ những người có khí huyết chảy ngược luyện mới nổi. Lúc đó một hiệp sĩ VN , có bà con với Trần Nguyên Hãn , qua Tàu hình như để làm nội gián gì đó và nhân tiện tìm sách luôn. Tình cờ khi vào tử cấm thành ( làm gì ai mà biết ) thì chàng gặp được Chu Chỉ Nhược và Vi Nhất Tiếu , hai người này cho biết về sự "phản bội" của Dương Tiêu ( sống dai thế , đến thời Minh Thành Tổ ) như giải tán minh giáo rồi làm thủ lãnh Cẩm y vệ cho MTT v.v... và từ đó hiệp sĩ nước Nam ta có sự quen biết và dần dần dấn thân phiêu lưu vào chốn giang hồ đất Tàu.
    Dương Tiêu trong truyện này có môn võ công Hàn Âm chưởng còn lạnh hơn Hàn Băng Miên Chưởng của Vi Nhất Tiếu , không thua gì Huyền Minh Chưởng. Trương Vô Kỵ đổi nghề làm thầy thuốc , đổi họ thành Trường Cung ( chiết tự từ chữ Trương ) , cùng Triệu Mẫn sinh được 2 đứa con 1 giai 1 gái , võ công đứa nào đứa nấy chân truyền Càn khôn đại na di và Cửu Dương Thần Công nên khét lẹt cả , đến nỗi sau này khi hiệp sĩ nước Nam ta luyện được công phu của đức Thánh Trần để lại thì cũng chỉ gọi là ngang ngửa .
    Đọc cũng khá lắm .
  6. tieuthapnhatlang

    tieuthapnhatlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ phản bội của Dương Tiêu cứ gọi là y chang "Hậu cô gái Đồ Long".
    Nói chung viết lách đề cao tinh thần dân tộc thì kô có gì sai, nhưng nếu viết cái kiểu dựa vào Kim Dung để bôi bác những nhân vật của ông (Dương Tiêu chẳng hạn) thì kô đúng. Chưa kể còn vi phạm luật tác quyền! Thiếu tôn trọng đối với Kim Dung nói riêng và truyện kiếm hiệp nói chung. Ngay như cái vụ võ công dành cho người khí huyết chảy ngược thì cũng ăn cắp từ ý tưởng Âu Dương Phong luyện ngược Cửu Âm Chân Kinh mà thôi.
     
  7. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ truyện này tên gì thế, để tớ đi tìm
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  8. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi... ko ngờ lại có tác giả như thế . Lấy truyện của Kim Dung xào xáo lại , cho thêm ít mắm muối ------> ra 1 câu truyện mới .Hmm ... nói thật dù văn phong hay tài kể chuyện của người ấy hay đến đâu cũng ko thể chấp nhận được .Một sự sỉ nhục Kim Dung cũng như nói lên sự yếu kém của tác giả ấy ( ko thể tự dựng chuyện mà phải mô phỏng , dựa trên nền của người khác )
    Nói chung , mới nghe đã thấy chán .



    Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc

    Tiếu Thư Thần Hiệp ỷ Bích Uyên
  9. vanthesubieu

    vanthesubieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chan may bac wa'', chua doc cai gi het da voi la len che bai roi! Hinh nhu cai tat nay chi co o nguoi Viet thi phai!
    Theo toi nghi,co the day la mot trong nhung tac pham dau tien cua Ly Phat Son luc viet thue cho nguoi khac,nen chua dinh hinh duoc huong di cua minh.
    Mot truyen vo hiep VN nua co lien quan den vo cong Nhat Duong Chi,duoc giai thich co nguon goc tu VN ! Truyen cung kha hay,co the la mot tac pham khac ko ky ten cua Ly Phat Son, ai biet duoc gi them,xin chi giao gium.
    Kinh.
  10. vanthesubieu

    vanthesubieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Goi ong ban NameNo:
    Ong ban co the cho biet tim doc Hao Kiet Tay Son o dau ko?
    Tai ha dang luu lac o quan ngoai,that kho ma doc duoc cac tac pham cua Ly Phat Son ma fan lon deu con o VN.
    Neu duoc,ong ban ke chuyen do lai nghe choi cung duoc,tom tat y ma!hihihi..thanks bro!

Chia sẻ trang này