1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ hiệp Việt Nam

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi vanthesubieu, 20/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetformysweet

    sweetformysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    1
    Gì mà kháy nhau thế bằng hữu. Việc xào nấu trắng trợn các tác phẩm của người khác như vậy là đáng chê rồi. Ngon Gio Buon cô nương là chuyên gia, nghiên cứu 1 cách học thuật, dĩ nhiên là phản đối "tác phẩm" bạn nêu ra. Tôi mà là nàng tôi cũng sẽ chê thôi.
    Vấn đề, bạn ạ, nằm ở chỗ bạn đang ca tụng Lý tiên sinh là ko kém gì KD và CL, còn NLS thì chỉ đáng xách dép v.v...cho nên đùng 1 cái bạn lại nêu 1 tác phẩm như vậy của ông thì tránh sao khỏi phản cảm. Anyway, tôi sẽ đi tìm nó đọc cho vui. Truyện của Lý Phật Sơn, dù có là xào lại đi nữa vẫn đủ ly kỳ để giải trí được. Bằng hữu đang ở nước nào vậy.
  2. sweetformysweet

    sweetformysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    1
    Này bằng hữu Nameno. Nếu bằng hữu ko liên hệ với tôi về bộ Kiếm báu hoa bay thì tôi sẽ chuyển nó cho người khác đó. Tôi có mấy đòng chí bạn đang muốn thử luyện thần công này.
  3. nameno

    nameno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ hảo ý của huynh đài. Ngặt nỗi hiện tại hạ đang bận viễn du hơi xa, đành khất dịp khác vậy. Tại hạ cũng mới liên lạc được với mấy người bằng hữu nhờ tìm nốt bộ Long Hổ Tranh Hùng, Kỳ nữ gò Ôn Khâu. Sách này sau 75 không còn thấy được xuất bản, chỉ có thể tìm được các bản trước 1975 thôi. Nếu có tung tích, sẽ thông báo để huynh đài biết.
  4. sweetformysweet

    sweetformysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    1
    Ô nếu bằng hữu ko ở Trung nguyên (Hn) thì thôi vậy. Ở nước ngoài thì lại càng thôi. Nếu bằng hữu có bộ Hào kiệt Tây sơn gì đó thì cho tôi biết, ko chỉ chỗ cũng được. Các bản Long hổ, Kiếm báu, và Kỳ nữ gò Ôn khâu tôi đọc đều được in vào khoảng năm 90-91 gì đó. Điều này tôi chắc chắn. Thậm chí cách đây 3 tháng tôi có gặp một bà đồng nát trong quang gánh có quyển Long Hổ tập 4 cơ đấy. Nhưng mỗi tập 4 thôi nên bỏ qua.
    Thân
  5. vanthesubieu

    vanthesubieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tai ha can mua lai mot so truyen vo hiep cua Ly Phat Son nhu "Kiem bao hoa bay","Long Ho Tranh Hung","Hoa Kiet Tay Son"....noi chung la tat ca cac tac pham cua ho Ly.
    Bang hua muon nhuong lai cai truyen nay,hay biet cho mua sach,xin chi giao.Cam on nhieu.
    Kinh.
    PS: Xin lien lac qua YM ID: vitieubao9 Thanks!
  6. sweetformysweet

    sweetformysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    1
    Gửi Vanthe bằng hữu.
    Tôi đã mua bộ Kiếm Báu Hoa Bay từ khi thấy lại nó trong giang hồ rồi. Long Hổ Tranh Hùng thì đang tìm nhưng chưa ra. Tuy nhiên tỉ lệ tìm thấy chắc cũng khoảng 60%. Hào Kiệt Tây Sơn chưa đọc nên ko biết mặt mũi nó thế nào, đang chờ tin Nameno huynh đệ.
    Tôi ko có YM trên máy tính. Nếu cần bằng hữu liên lạc với tôi bằng email, địa chỉ pearlcitadel@mail15.com.
  7. thachhan

    thachhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    (From MHT,e***ted by ThachHan)
    Nhân nói về các anh hùng đất Việt, tại hạ mạn phép trích lại bản danh sách một số truyện kiếm hiệp Việt Nam xây dựng trên nền lịch sử, do một vị huynh đệ bút danh là Tèo bên dactrung soạn thảo:
    (1) Yên Tử cư sĩ Trần Ðại Sỹ. Ông đã nghiên cứu và viết những tác phẩm sau:
    - Anh hùng Lĩnh Nam
    - Ðộng Ðình hồ ngoại sử
    - Cẩm Khê Di Hận
    - Anh hùng Tiêu Sơn
    - Thuận Thiên Di Sử
    - Anh hùng Bắc Cương
    - Anh linh thần võ tộc Việt
    - Nam Quốc Sơn Hà
    - Anh hùng Ðông A
    Truyện của ông viết sát theo các thời đại trong lịch sử nước ta. Bắt đầu từ thời oanh liệt của bà Trưng bà Triệu xuống đến thời Việt Nam 3 lần đuổi giặc Mông Cổ. Ông nghiên cứu dề sử Việt rất công phu và tèo rất mê văn của ông. (ông dùng nhiều từ của người Bắc, tiếu lâm lắm) Tèo thấy có nhiều truyện của ông đã đăng bên thư viện việt nam. org
    (2) Hải Âu
    - Bêu đầu vua Mạc
    - Bóng người đàn bà
    - Cửu trùng đài
    - Gương tráng sĩ
    Ông viết truyện dào những năm 50-60. Ông ba tèo nói giới học sinh thời đó mê chuyện của ông dữ lắm. Tèo thì chỉ được đọc bộ Bêu đầu vua Mạc. Thấy cũng khá lắm. Viết về thời Trịnh Mạc phân tranh.
    (3) Sơn Linh
    - Người đẹp thành Phiên Ngung
    - Tử chiến thành Phiên Ngung
    - Hoàng Hoa thôn phục hận
    - Nghĩa sĩ thành Tây Ðô
    Chuyện ổng viết dễ đọc. Văn chương xài chữ dễ hiểu (Tèo dân quê mùa mà) . Tèo đọc truyện ổng cũng say mê lắm. Thấy đã có vào chuyện đăng trong vietkiem.com . Ông viết nhiều về thời ta chống quân Minh.
    (4) Hoàng Ly
    - Lửa hận rừng xanh
    - Giặc cái
    - Thập Vạn Ðại Sơn Vương
    - Nữ chúa hồ Ba Bể
    Ông viết chuyện rất là hào hứng cứ như truyện trinh thám điệp viên thời cổ dậy. Nhưng cũng có nhiều người cho là sạo quá. vietkiem.com có một vài bộ của ổng.
    (5) Lê Minh Hoàng Thái Sơn
    - Tráng sĩ núi Lam
    Tèo hổng biết ông này. vietkiem.com có bộ này .
    (6) Vũ Xương
    - Sáo Trúc Chi Linh
    Tèo hổng biết ông này luôn.
    (7) Hoài Ðiệp Thứ Lang
    - Kỳ nữ gò Ôn Khâu
    Cũng hổng biết luôn.
    (8) Phi Long
    - Lưởi gươm cứu quốc
    Tèo đọc bộ này bên vietkiem. Ổng thì rất là hãnh diện về dân tộc nhưng văn thì hổng hay. Có lòng mà hổng có chất lượng. Coi cho đở ghiền thì được.
    (9) Khái Hưng
    - Tiêu Sơn Tráng sĩ
    Tèo đọc thấy văn thì hay nhưng rất là "Bắc kỳ". Hổng có đấm đá gì nhiều. Anh chị nào thích văn dới thơ thì chắc là thích chuyện này. Chuyện có đăng bên doitynan.com .
    (10)Lý Phật Sơn
    Kiém Báu Hoa Bay
    Long Hõ Tranh Hùng
    Sát Thũ Trùng Phùng
    Hào Kiệt Tây Sơn
    Có gì thiếu sót mong chỉ giáo.


    Được thachhan sửa chữa / chuyển vào 03:53 ngày 11/01/2004
  8. sweetformysweet

    sweetformysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    1
    He he, hoan nghênh một bằng hữu nữa mê và hiểu biết (cái này mới quan trọng, nhỉ) về kiếm hiệp Việt nam.
    Tôi đọc KH VNam khá nhiều hồi 92 - 93 nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hệ thống hoá chúng nó như bằng hữu. Sau đây xin bàn chút về mấy tác giả - tác phẩm bằng hữu đã nêu.
    1-Trần Đại Sỹ
    Truyện của ông này dĩ nhiên chưa được in ở quan nội (Việt nam í ạ) và có lẽ cũng sẽ ko dc in trong vòng 10 năm tới. Tôi đã bàn tới chúng ở topic nào đấy trong cốc này rồi. Đọc cũng tạm được, biết thêm một số tình tiết ngoắt ngoéo trong sử thời Lý Trần. Tuy nhiên luyện Kim dung với Ngoạ Long Sinh nhiều, đọc "kiếm hiệp" của Trần Đại Sỹ thấy hoạt kê vô cùng. Tóm lại, sách của ông này, về sử thì khá còn về mặt kiếm hiệp thì hơi khó xơi.
    2- Hải Âu: buồn quá, chưa đọc truyện nào trong list của bằng hữu. Bộ Cửu Trùng đài nghe quen lắm, nhưng ko nhớ đích xác.
    3-Sơn Linh: ko biết thân thế ông này thế nào. Tuy nhiên tôi cũng đã đọc cả mấy bộ bạn nêu. Ko ấn tượng lắm. Có cảm giác văn của ông này mang hơi hướng Ngoạ Long Sinh (nhưng ko biết ông viết sách thời nào nên ko dám tán láo). Hiện trên mạng có sẵn Người Đẹp thành Phiên Ngung và Hạnh hoa thôn phục hận (hạnh hoa, ko phải hoàng hoa bằng hữu ạ). Tuy nhiên ai chưa từng đọc thì cũng đừng nên thử, sẽ thất vọng nhiều. Ngoài ra Sơn Linh còn có một bộ gì đó (a Giao Châu Thất Hùng thì phải, mong là nhớ đúng) viết về thời Đinh Bộ Lĩnh lập quốc, trong đó có một đoạn đại để là Đinh Bộ Lĩnh áp tai xuống đất nghe ngóng một hồi rồi chép miệng "ko ngờ tay cao thủ này cũng xuất hiện ở đây". Tay đó hoá ra là Lê Hoàn ạ, sau đó có kèm theo mô tả mấy chiến tích đốt nhà giết người của đại cao thủ này. Thổi cho nhân vật có thật "hồn??!" kiếm hiệp kiểu đó....
    4-Hoàng Ly: May mắn đã đọc cả mấy tác phẩm bằng hữu nêu. Giặc cái là bộ dở nhất, có lẽ chưa được in ra bởi tôi chưa thấy bao giờ. Còn mấy bộ kia đều in ra cả rồi. Tuy nhiên như nhiều bằng hữu giang hồ đã phát biểu, coi truyện của ông này là Kiếm hiệp thì ko ổn lắm. Tuy nhiên cũng nên đọc cho biết, như thỉnh thoảng ăn ốc trên đường Liễu Giai trong một ngày đông giá rét, ngon. Hai bộ đáng chú ý nhất là Lửa hận rừng xanh và Một thời ngang dọc, đặc biệt là bộ trc, ly kỳ vô cùng. Truyện của Hoàng Ly có đủ cả quyền chưởng, đao kiếm, súng ống, ma quỷ, trành, xó, gồng (mã tấu chém vào cổ bật ra như chém vô lốp ô tô) v.v...Yêu đương cũng năm bè bảy mối, rồi anh em yêu nhau...như phim truyền hình Mexico. Bộ Lửa hận còn được Sơn Nam viết lời giới thiệu. Có lẽ cái dở của truyện Hoàng Ly là ở chỗ chúng quá giống nhau. Chỉ đọc 2 bộ trên thì còn được, khi chuyển sang mấy quyển còn lại thì càng đọc càng ngán ngẩm, như kiểu (xin lỗi NgonGioBuon cô nương và Loving bằng hữu) đọc liền mấy bộ trong Lục Tiểu Phụng hệ liệt ý ạ.
    5-Lê minh Hoàng Thái Sơn: rất tiếc chưa nghe, nhưng còn Tráng sĩ núi lam thì chắc chắn đọc rồi, nhưng cũng quên hết rồi, chắc vì nhạt quá.
    6-Vũ Xương: ko biết rùi, sách cũng chưa đọc luôn, ngượng quá.
    7-Hoài Điệp Thứ Lang: ko biết tác giả nhưng Kỳ nữ gò ôn khâu thì đã đọc. Sách 2 tập, tầm hơn 300 trang 1 tập. Rất khá. Nhân vật chính là 1 tôn thất nhà Trần, do là cháu của Trần Kiện nên bị giáng xuống làm lính. Tôi nhớ bìa bộ này do La Quốc Trungthiết kế bằng hình trong mấy phim chưởng thịnh hành hồi đó, thế mà tìm mãi trong giang hồ vẫn chưa ra.
    8- Phi Long: gần đây mới vớ được bộ Lưỡi gươm cứu quốc trong CD, đọc qua 3 hồi thấy ko đáng bỏ công sức nên xì tốp
    9- Khái hưng: chưa đọc Tiêu sơn tráng sĩ, sẽ thử xem.
    Lý Phật Sơn đâu ko thấy bằng hữu nhắc tới?Quá hay.
    À còn 1 ông thấy ký tên là Phi Sơn, sách dở ko để đâu cho hết. Vô ảnh đao mà nhiều bằng hữu nhắc tới chắc cũng là Việt nam (nên mới dở thế ) còn gì. Phan Cảnh Trung (thấy đề tên trên bìa, ko rõ thế nào vì ông này là dịch giả cơ mà) cũng có 1 bộ (tên là Thiên nam đại hiệp thì phải) tôi nhớ ngày xưa nhân dân tranh nhau, xếp hàng (nghĩa đen) để được đọc. Bộ này ko tệ. Ôi quên ko kể tên bộ Linh Quy Thần kiếm, trong đó Đặng Dung đấu hay còn hơn Trương Vô Kỵ. Rồi còn 1 bộ nữa quên tên, trong đó Nguyễn Trãi sử dụng "Bạch hạc thân pháp ???" tránh đòn còn giỏi hơn Đoàn Dự dùng Lăng ba vi bộ. Ngô Vương bí lục cũng tạm, nhưng càng đọc càng thấy đuối. Trong bộ này tôi nhớ nhất đoạn cao thủ gì đó có món ám khí tuyệt độc gài trong quạt, phất lên một cái cả nghìn quân Nguyên bỏ mạng, phét lác quá trời.
    Thôi có mấy lời quê cóp nhặt dông dài, mong bằng hữu chỉ giáo thêm. Mấy bộ của Lý Phật Sơn bằng hữu có kiếm đâu ra thì chỉ dùm với. Cộng thêm Kỳ nữ gò ôn khâu nữa thì tốt quá. tks
    love is much more than a feeling....
  9. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hoài Điệp Thứ Lang là nhà thơ Đinh Hùng. Hoài Điệp là tên hiệu còn Thứ Lang có nghĩa là người con trai thứ 2 (nhưng thực ra Đinh Hùng chỉ có 1 người chị tên Thục Oanh, sau này lấy nhà thơ Vũ Hoàng Chương). Các bạn văn ở Hà Nội thường gọi ông là Đinh Hoài Điệp. Sách của Đinh Hùng chỉ nên gọi là dã sử. Ông bắt đầu viết thể loại này khi chuyển vào SG sau năm 1954.
    Tóm lại kiếm hiệp VN... miễn bàn!!!
    And God saw the light, that it was good; and God divided the light from the darkness.
  10. vanthesubieu

    vanthesubieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thêm vào list cua thachhan:
    11) Phan Cănh Trung:
    Thiên Nam Dại Hiệp
    Linh Quy Thần Kiếm
    ...........
    Truyện cũa ông này chĩ có thễ cho diễm viết dúng chính tã!
    12)Hồng Lĩnh Sơn
    Kô nhớ tên truyện dã viết,nhưng cũng tầm thường,là 1 trong 2 dại vản xào cũa VN!(người kia là Mộng Bình Sơn)

Chia sẻ trang này