1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ hiệp Việt Nam

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi vanthesubieu, 20/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuro_ai

    kuro_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên mạng tình cờ coi cái Sát Đát Nhân của Chu Sa Lan (tên lạ hoắc ?). Cũng khá thú vị. Tuy hơi bốc phét nhưng được cái giọng văn dễ đọc, hài hước, đọc cái này so với đọc KD hay CL thì dĩ nhiên ko bằng, nhưng so với những ƯĐH hay LTD thì còn đáng thời giờ hơn. Mọi người thử coi xem.
  2. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào biết ở đâu có truyện của Lý Phật Sơn không, ngày trước chỉ được đọc Long hổ tranh hùng, thấy rất ấn tượng.
    Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
    Quân xanh mầu lá dữ oai hùm
    Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
    Ðêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm
    MTH@
  3. tranbinhnam

    tranbinhnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước có bác sweetformysweet và bác vanthesubieu có đọc khá nhiều truyện của tác giả Lý Phật Sơn....Rất tiếc sau này không thấy họ vào nữa để giúp bác trong vấn đề này.
    Thân.
  4. phatastic

    phatastic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai, thiện tai.
    Mấy vị cư sỹ vanthesubieu, sweetformysweet, cùng quái khách nameno mở cuộc Nam Sơn luận bí kíp ở đây 1 dạo nay đã biệt tích đâu rồi. Các vị có biết là cuộc luận kíp này đã làm giang hồ 1 phen náo động? Rồi đây biết đâu lại có những đại cao thủ giỏi tâm pháp LPS mà mở cuộc hào kiếp tranh hùng với những con chiên KD giáo. Ôi, Thiện tai. thiện tai.
    Nực cười nhất là cái bọn quần hồ (í lộn, vãn bối muốn nói quần hào) ở đây nhiều kẻ chẳng biết gì là "thiên ngoại hữu thiên". Suốt đời chỉ theo Đông hải đảo chủ Kim Dung gia gia. Chưa nghe qua phở, chưa nếm thử bún bò, mà đã vội chê, chỉ suốt ngày mì xào giòn là hảo hảo.
    Ngẫm lại thì cũng chí phải, ngay trong tâm pháp của KD gia gia, anh hùng thì ít, quần hồ ỷ đông hiếp yếu, cả vú lấp miệng em lại nhiều. Kiều Phong huynh ở đây làm chứng cho tại hạ cái đó.
    Các vị cư sỹ có tìm được bí kíp xin nhớ gửi thiệp anh hùng mở đại hội võ lâm để anh hùng thiên hạ còn được khai nhãn. Vạn nhất có điều chi bất tiện, dám phiền quý vị gửi mật thư riêng cho vãn bối. Đa tạ, đa tạ.
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Chú tiểu Trúc Lâm Tự
    Được phatastic sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 05/04/2004
    Được phatastic sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 05/04/2004
  5. tranbinhnam

    tranbinhnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá mới có người bình loạn thêm về chủ đề kiếm hiệp VN,mô phật,thiện tai.
    Trong cuộc Nam Sơn luận kiếm lần trước trong KHC,tại hạ cũng nôn nao muốn tham gia,nhưng kiến văn cô lậu không bì được với 3 vị cư sỹ trên nên chỉ "toạ sơn quan hổ đấu".
    May quá,nếu không thì đã bị quần hồ trong Cốc uýnh cho một trận không toàn ..nick rồi!
  6. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Mà có cao thủ nào còn nhớ đoạn kêt của Long hổ song hùng không thuật lại giúp hộ. Ngày trước tôi nhớ có 6 tập tất cả, đến đoạn tam túc thần ni đi giải cứu 3 đệ tử phái tản viên bị bắt sang mông cổ là hết. Cảm giác lúc đó là hơi hụt hẫng, không biết là có phải còn thiếu ko.
    Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
    Quân xanh mầu lá dữ oai hùm
    Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
    Ðêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm
    MTH@
  7. sweetformysweet

    sweetformysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn mấy bằng hữu đã có dạ quan hoài về kiếm hiệp Việt Nam. Tôi thi thoảng vẫn vào cốc này dạo chơi, nhưng chỉ thấy mỗi một điều đáng chú ý là Ngọn Gió Buồn cô nương lên làm mod chung tay dẫn dắt quần hùng thôi. Vậy nên chăng tham gia gì. Có lẽ tính tôi ko hợp với những chủ đề kiểu như "đoàn dự đấu với Hồng thất công ai thắng ai" v.v...
    Vanthesubieu bằng hữu bị treo nick đến tận tháng sau, chắc do đưa ra quan điểm ko chính thống ở bên box lịch sử - văn hoá. Nameno cũng đang làm mưa làm gió bên đó, đấy mới là sở trường của huynh đệ ấy.
    Còn về Lý Phật Sơn, tại hạ hiện có 2 bộ (bản in hẳn hoi) là Long Hổ Tranh Hùng và Kiếm Báu Hoa Bay . Mua đắt gớm, mất 100k một bộ. 2 bộ này rất khá. Lý tiên sinh phải nói có văn tài và hiểu biết về lịch sử, văn hoá rất thâm hậu. Kể ra lần trước cũng buồn vì mấy bằng hữu kia chưa hiểu gì đã gào lên chê bai này nọ. Nhưng thôi bỏ qua đi vì khi ấy Vanthesubieu bằng hữu cũng có thái độ khiêu khích, he he, hơi bị đáng ghét.
    Long Hổ Tranh Hùng (4 tập thôi, ko phải 6), đúng là kết thúc ngẩn ngơ và lửng lơ thật. Nghe nói bộ này được tiếp nối bằng Sát Thủ Trùng Phùng gì đó. Tuy nhiên tôi chưa từng thấy bản in bộ này bao giờ nên khá nghi ngờ vì ngày xưa thú thực có bộ nào chưa đọc qua tay đâu, hoặc ít nhất cũng nhìn thấy. Tôi cũng đã đánh tiếng khắp các mối quen nhờ họ sục tìm ở Hà nội và các tỉnh xem, nhưng cũng chẳng có manh mối nào.
    Kính các bằng hữu một chung
    tôi qua miền khô cằn
    mồ hôi thành biển mặn trên môi
  8. tranbinhnam

    tranbinhnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Rất vui khi thấy một trong tam đại cao thủ của cuộc Nam Sơn luận kiếm năm nọ quay trở lại Kiếm Hiệp Cốc!
    Cứ tưởng rằng bác Sweetformysweet đã phản lảo hoàn đồng,giống như tiền bối Chu Bá Thông lúc trước,suốt ngày chỉ ham vui với PS II hay X-Box!Kính bác 1 chung !
    Đúng như bác nói,Quái khách Nameno đại hiệp là một cao thủ thành danh ở Sử Lễ đài,nhất chiêu nhất thức điều gây chấn động võ lâm,oai trấn giang hồ,ở đó mới chính là sở trường của y.Tại hạ cũng có tham gia một vài trận chiến do y cầm đầu,nào là "Chiến dịch Võ Nguyên Giáp" rồi "Phản diện Đại ma đầu"....trận nào cũng thập tử nhất sinh,mười nick chỉ còn lại một!
    Vanthesubieu huynh đệ sau trận chiến "Kim cổ kỳ quan" củng đã phong đao bẻ kiếm,thoái ẩn giang hồ.Nghe đâu sau này có tái xuất hiện ở Thảo Luận quán,gây nên một trận mưa máu gió tanh khác.Nhưng cùng một lẽ "song quyền nan địch tứ thủ" đã bị quý Chấp Pháp ở Thảo Luận quán liên thủ kiềm chế,cuối cùng đã bị treo lên vô thời hạn!
    Ôi thôi,Kiếm Hiệp Cốc năm nào náo động,cao thủ như mây,không là nơi ẩn cư của vỏ lâm kỳ lão cũng là chốn dung thân của hỗn thế ma đầu...Bây giờ Cốc như một toà miếu hoang,hương lạnh khói tan,ít người thăm viếng...
    Từ khi Ai Phong bằng hữu đăng cơ lên ngôi Chấp Pháp,tuy ôm ấp một lòng hoài bão gây dựng lại cơ đồ KH Cốc,song thế cô lực bạc,không thể phút chốc tranh nổi ngôi đế vương với các giáo phái khác(Việt Kiếm Môn,Mai Hoa Trang,Nhạn Môn Quan...)
    Tại hạ võ công tầm thường lại cô quả kiến văn,tuy có lòng nhưng không có sức,đành phải nhìn Hiển Tâm Môn(Trái tim Online!) lụn bại từ đây...
  9. nameno

    nameno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Chư vị đại cao thủ lại dấy thêm một trường ác đấu, khiến lão nạp vô cùng ngưỡng mộ.
    Bấy lâu nay lão nạp chuyên lo chuyện văn sử, võ nghiệp đâm sa sút phần nào, nay thấy các vị cao thủ quần tụ mở đả lôi đài, chiêu thức vi diệu, võ công quái lạ, thật khiến người khác hoa mắt chóng mặt.
    Chư vị luận về Lý Phật Sơn, từ bữa lão nạp khai quật pho kinh này ra, đêm ngày nghiền ngẫm, thu được không ít chiêu thức quái dị. Lão nạp đến giờ tái khẳng định với chư vị anh hào thêm một điều, Long Hổ Tranh Hùng bí kíp, xét về nghệ thuật xây dựng cốt truyện, lối hành văn, bối cảnh xã hội đều vượt trên Kim Dung lão quái một bậc.
    Lý cư sỹ xét về công nghiệp trong võ kinh thì không thể bằng Kim Dung đại lão gia. Vốn Kim Dung lão quái trước tác đến 15 pho võ kinh, bộ nọ nối tiếp bộ kia, thành một trường phái danh trấn giang hồ, có thể ví như Thiếu Lâm bắc đẩu trong rừng các môn phái của thiên hạ. Nhưng Thiếu Lâm không hẳn là môn phái vô địch, dù võ công của Thiếu Lâm luôn là tiêu chuẩn để đánh giá thiên hạ. Điều này cũng tương tự như trường hợp của Lý Phật Sơn. Chỉ xét riêng trong pho võ Long Hổ Tranh Hùng, lão nạp không thấy pho nào trong 15 tuyệt đại bí kíp của Kim Dung lão gia sánh được về tính hấp dẫn.
    Cái thua của Lý cư sỹ so với Kim Dung lão quái, là ở chỗ võ nghiệp của cư sỹ không đồ sộ bằng, hơn nữa, ngay cả Long Hổ Tranh Hùng, pho tuyệt kỹ võ công, cũng chỉ có độ dài khiêm tốn. Có 4 tập, mà phàm các bậc hảo thủ tinh thục võ công, múa luyện chưa đến 1 ngày đã xong trọn bộ.
    Bàn kỹ về pho Long Hổ, cái tại hạ thích nhất ở pho kinh này, là ngoài những truyện truyền kỳ về các nhân vật võ lâm, thấy phảng phất nét dáng của các nhân vật lịch sử (Như Nguyễn Địa Lô, Yết Kiêu, Dã Tượng...) và bối cảnh nhà Trần trong cơn binh lửa chống Nguyên Mông rất đậm nét. Kết kinh là lúc Chưởng môn phái Huyền Không Lữ Hùng dùng tam thiết côn đánh bay bảo kiếm trong tay một thân vương nhà Trần theo giặc mạo xưng thiên tử. Cái kết đó, không giải quyết hết được các mâu thuẫn thắt nút trong truyện, nhưng cũng là một kết cục được chờ đợi.
    Sweet bằng hữu có rảnh thì scan hoặc type pho kinh đó dần lên cho quần hào được cùng thưởng thức pho võ lạ này.
  10. sweetformysweet

    sweetformysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    1
    He he, để tại hạ đi đòi Long Hổ Tranh Hùng về và post lên đoạn Lữ Hùng đại phá tổng đàn Kim kiếm giáo tặng nameno huynh đệ. Hôm trc bằng hữu nhớ lõm bõm quá.
    tôi qua miền khô cằn
    mồ hôi thành biển mặn trên môi

Chia sẻ trang này