1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ hiệp Việt Nam

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi vanthesubieu, 20/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranbinhbac

    tranbinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ở Thảo Luận quán và Sử Lễ đài đang có "dịch treo" hay sao mà tại hạ cứ bị dính liên tục,khổ thật!
    "Hoá thân" Trần Bình Nam của mỗ một lần nữa lại bị quí Chấp pháp giam cầm dưới đáy Tây hồ rồi....nên đành phải cho huynh đệ song sanh Trần Bình Bắc tái xuất hiện trên giang hồ!Có điều chi thất lễ,mong quí đồng đạo võ lâm bỏ qua cho!
    Cuộc Nam Sơn luận bí kíp lần thứ hai này hân hạnh được sự góp mặt của các cao thủ kỳ trước như Quái khách Vô diện Nameno, Lão Ngoan Đồng Sweetformysweet....Chỉ tiếc Vạn thế huynh đệ đang dưỡng thương trên Thập tự giá chưa thể xuất hiện để tranh cao thấp với chư vị quần hùng!
    Thửa nhỏ tại hạ cũng được kỳ ngộ luyện qua một bộ tâm pháp "Kim Cổ Ngoạ Long Công"....Phải nói công phu nay thập phần vi diệu,chiêu thế kỳ ảo,nói ra không xiết được...Tại hạ nhờ đó trong tuổi niên thiếu đã tung hoành ngang dọc trên giang hồ,đánh trên trăm trận vẫn chưa một lần chiến bại..
    Một ngày tại hạ vân du qua vùng Hoàng Liên sơn,trên đỉnh Thập Vạn đã được chứng kiến một cuộc thư hùng không tiền khoáng hậu...
    Một quái khách họ Hoàng đang quyết một trận tử chiến với một trung niên thư sinh họ Lý.
    Hai vị tuyệt đại cao thủ này võ công đã đạt đến mức đăng phong tháo cực,tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên..
    (to be continued)
  2. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Có phải Nguyễn Địa Lô trong LPS có luyện chiêu "Thăng Long Nhất Đóa Hoa " gì đó phải không ạ . Nếu vậy thì quả là đại bí kíp .
  3. tranbinhbac

    tranbinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bác Sweetformysweet biết ở đâu có bán mấy bộ truyện trên của Lý Phật Sơn làm ơn chỉ giùm cho tại hạ.Đa tạ..(...đang muốn làm một collection về truyện của Lý tiên sinh)
    Tại hạ còn ở VN cho đến cuối năm 1993,đã đọc được một số truyện của Lý tiên sinh,song thực sự vẫn chưa một lần nhìn thấy hay nghe nhắc đến bộ Sát Thủ Trùng Phùng hay Hào Kiệt Tây Sơn.Nghe đâu trên giang hồ bây giờ chỉ có gả Dark Templar ở Mai hoa trang là biết được tông tích của các bộ truyện trên.Có gì bác liên hệ với vị huynh đài này để biết thêm chi tiết.
    Kính.
  4. sweetformysweet

    sweetformysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    1
    Bằng hữu nào có nhã ý scan 2 bộ Long Hổ Tranh Hùng và Kiếm Báu Hoa Bay thì cứ liên hệ với tại hạ. Rất muốn scan nhưng ở cơ quan nội quy nghiêm quá.
  5. vanthesubieu

    vanthesubieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ thân ở quan ngoại nên dù có lòng scan 2 bộ bí kíp của Lý tiên sinh lên mạng nhưng lực bất tòng tâm.
    Ở Sài thành tại hạ vẫn còn một số thân hữu,nếu ko phiền Sweet huynh đệ có thể chuyển sách vào SG,mọi phí tổn tại hạ sẽ trang trải hết.
    Có gì cứ liên lạc trong PM.
    Kính.
  6. sweetformysweet

    sweetformysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    1
    He he, khó rồi. Sao ko nói sớm, tôi vừa ở Sài gòn gần 1 tháng, mới ra Hà nội. Nếu Vanthe bằng hữu có bạn ngoài Hà nội này thì mới được. Tôi quý 2 bộ sách đó lắm.
  7. vanthesubieu

    vanthesubieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hehe....đúng là 2 bộ sách của bác quý thật!Vạn mỗ đã nhờ đám bằng hữu lật ngược cả thành phố SG vẫn chưa tìm ra tông tích các tâm pháp của Lý tiên sinh.
    Bạn bè ở HN thì cũng có,nhưng không thân lắm...Hiện đang nhờ một cô bé(quen trên YM) ở HN đi tìm giùm cho các bộ truyện trên,nếu Sweet bằng hữu biết tiệm sách nào có bán thì báo cho biết một tiếng,okay?Thanks.
  8. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Một cú huých cùi chỏ, có gì là đại bí kíp đâu? Ngày xưa hồi năm 1989, khi mỗ đọc bộ này đã đẽo một cây kiếm gỗ đeo bên hông vì mê tay Nhất Kiếm quá.
  9. dtsac3

    dtsac3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    truyện kiếm hiệp vn tôi đọc được cũng khá, vài bộ của tác giả Lý Phật Sơn cũng đọc lâu rồi (thời đầu 90s) nhưng nói thật chỉ nhớ nhất là bộ Lửa Hận Rừng Xanh của Hòang Ly :) phải nói là kì bí, quái dị !!
    có series Hạnh hoa thôn phục hận, Người đẹp thành phiên ngung,... đọc cũng được nhưng không kiếm hiệp lắm.

Chia sẻ trang này