1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô Hình là sự tiến bộ vượt bậc của Bức Tường!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi tam_hon_cua_da, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Thì ra là như vậy . Làm mình cứ tưởng .

    But do you think we can fly?
    Do you think we can fly?
    Do you... think we can fly?
    .
  2. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Thôi ạ
    Em không bán đĩa lậu The Wall
    Tại vì...
    hic hic
    Đek có ai mua
    thực sự là như thế ((đợi cả tuần rồi chưa thấy ai hỏi The Wall cả, các fan chiến đĩa xịn hết rồi, ai thèm chơi đĩa copy)
    ho ho

    ...What ALTERNATIVE Can Be...
  3. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Về mặt âm nhạc thì cái album này cũng tệ y như cái trước. Có hay khỉ gì đâu ? Lời thì bèo, nhạc cũng tệ. Một đám xúm vô phô diễn kỹ thuật mà chả chịu craft cái bài hát cho hay. Rock cái kiểu này đúng là .. Đông Nam Á, nhưng mà cứ lưng lững (hay lửng), khó nghe, khó hiểu, càng khó khoái. Nhanh không ra nhanh, chậm không ra chậm; Sáng không ra sáng mà tối cũng chả xong. Hình như mấy tay đánh nhạc có chiêu gì đều lôi ra nhét vô một bài (!).

    Thật chả hiểu mấy tay này (cái tường) hồi đó nghe nhạc gì mà chơi kỳ cục. Chắc là power metal, nhưng lại nhà quê thế nào ấy, chả có powerful gì hết. Nhạc rối rắm, khó hiểu nhưng chả có gì đăc biệt... Nói thật, ngồi chơi 3 hợp âm blue rồi jam organ, guitar .. vô còn hay hơn cái đám này! Ngoài lề chút : ghét cái là sao ráng làm cho ra Rock (hồi xưa), quần áo, mắt kiếng, tóc tai.. chi vậy ? hát thì dỡ mà sắm tuồng thì cho cố. Y như mấy thằng cao bồi vườn. Chả khác gì bọn Thái man di mọi rợ.
    Chơi kiểu này mà qua Pháp chắc tụi sinh viên nó cười cho thúi đầu. Một là Death thì death, hai là phải thật phiêu, phóng khoáng kiểu Southern Rock, hay Blues Rock, Fusion.. chứ chơi kiểu Lập n co. nhà ta thì điêu đứng lắm.

    Chú guitar chịu khó tập mấy cái lick nào bluesy hay folky chút đi.
    Dylanesque.
  4. Manchias

    Manchias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    BT sang Pháp.
    Mấy thằng Tây , nó nhìn ông TRần Lập nhà ta, chân đứng dạng, đầu buộc khăn,có khi nó nghĩ " Mẹ, mấy thằng VN, có tý trình mà cũng lên đây múa rìu qua mắt thợ.Tý nũa, ông giật cho mày biết tay"
    Có lẽ là ban tổ chức của cái Festyvan này chỉ biết có TW hay sao ấy.Mà đúng rồi, TW nổi không kém gì Boyband MTV, hay Tic Tic Tắc, đã cùng song ca với ca sĩ cực nổi tiếng Trần Thu Hà cơ mà.
    Sang Festival là đúng rồi.
    Còn về anbum Hô Hình, em mua đĩa lậu về lúc 9h, thì lúc 10h 25 phút 34 giây, em mang đi cho luôn.
    Thôi là kỷ niệm, ta đây từng nghe anbum mới của TW .
  5. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Anh Lập sịp sang Pháp nhớ xin chữ kí ông bác Nguyên Lê về bán là dân mình có cảm tình ngay í mà .

    As long as I have Ai-chan !
  6. KurtDonalCobain

    KurtDonalCobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Không khéo đợt này Trần Lập sang Pháp lại mang theo mấy thùng KOTEX để làm quà lấy lòng ban giám khảo đấy.
    Thế thì chắc là sẽ được giải " phong cách KOTEX "
  7. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Thắng ai ?
    Biết ngay mà có nói được cái gì ra hồn đâu.
    Xin lỗi chứ ở bên này không có chỗ cho những thằng chỉ biết đi bợ bottom cho mấy anh The Bức Tường ( và bợ lẫn nhau nữa ).
    If You Tolerate This Then Your Children Will Be Next...
  8. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    nghe giọng bác có vẻ ghê nhỉ,nghe nó thì có làm sao nào,chửi khoé hả,các bác nghe thì cứ nghê,chê cứ chê,người ta khen cứ khen,hơ hơ
    đây là diễn đàn chung chứ có phỉa của riêng ai đâu mà bác nói thế,cậy là TFG ko bị treo à

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  9. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Hiểu nhầm rồi , điều cần hiểu đúng là nghe ý kiến người sành thì không nghe , anh Lập sịp chỉ sướng lỗ tai với cái bọn " mà ai cũng biết là bọn gì đấy " , tự ru ngủ mình .HIc , thật đau thương , thật bi ai .
    Hic, nhớ lại cái năm xưa mình chạy quanh HN để tìm cái đĩa lậu 6 bài , nay tình ta đã bị phụ rồi, ta còn sống làm gì nữa , thôi , treo cổ trên cây cải mà dứt bóng cho xong .

    As long as I have Ai-chan !
    Được YoutaMoutechi sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 24/08/2003
  10. JimmyPage

    JimmyPage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Không cần phải hạ nhục người khác một cách hèn mạt như thế đâu bạn ạ. Nói như thế chỉ thể hiện bạn là một kẻ a dua và hèn kém thôi. Muốn chê người khác cũng cần có một chính kiến và quan điểm rõ ràng. Người nghe rock và yêu rock thực sự đâu có làm như vậy.
    Jimmy

Chia sẻ trang này