1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô Hình là sự tiến bộ vượt bậc của Bức Tường!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi tam_hon_cua_da, 17/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ai thuê ông tam_hon_cua_da viết bài mà hay thế?
    Nghe mấy bài hát ca ngợi người này, chê bai thói sống nọ, tôi thấy cứ giả giả thế nào ý, bởi chính những người sáng tác ra những bài đấy có suy nghĩ như thế đâu.
    Chau chuốt và máu lửa à? Như thế nào là chau chuốt? Như thế nào là máu lửa?
    Tại sao lại đột phá? Chỉ vì ở VN chưa có ban nhạc gọi là ROCK nào được lăng xê và gặp thời như thế thôi!
    Tôi cũng chưa hiểu giao thoa giữa 2 nền văn hoá là thế nào? Cứ tưởng sẽ được nghe đàn nguyệt chơi cùng guitar điện hay là chơi theo tiết tấu ROCK trong bài hát, chứ cái kiểu dạo đầu bằng một đoạn tưng tưng tưng ( "..." ông mọc sừng) không giai điệu, rồi thùm thùm, tạch tạch, tè tè thì ai chả làm được. Bây giờ bảo bọn học khoa nhạc dân tộc vác nhị ra kéo một đoạn solo nhị rồi ghép vào một bài rock nào đấy mà chẳng thành giao thoa 2 nền văn hoá.
    Dù sao thì cũng mừng cho Rock VN được mang ấy đi đấm lung tung (nguyên văn là mang chuông đi đấm xứ người)
    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, tôi có thằng bạn, chơi với nhau từ hồi cấp II, được hơn chục năm rồi. Tuy rằng sở thích nghe nhạc có khác nhau, nó thích Britney, BSB, NSync, nhưng dù sao thì vẫn chơi được.
    Đùng một cái. Nó bảo nó thích nghe Rock.
    Ôi chao ôi là mừng. Quyết tâm tiết kiệm tiền đãi nó một chầu rượu thịt cầy để ăn mừng hàng rào ngăn cách bị xoá bỏ.
    Hỏi nó nghe thế nào? Nó bảo "Tao nghe The Wall, Bức tường ý mà. Mày biết không. Band rock đỉnh nhất VN bây giờ đấy."
    Hu hu, em ngồi ăn mà méo cả mặt. Nhưng cũng tự an ủi "Thôi cũng được, dần dần rồi nó sẽ nhận ra."
    Thế nhưng nó nghe Teen-Pop thì còn chơi được. Chứ đến khi nó nghe "rock" thì chao ôi sao mà tính nó chuối thế. Vừa hợm hĩnh, vừa rởm đời, lại còn đú bẩn.
    Bây giờ thì em không thể chơi được với nó nữa rồi.
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  3. Archdevil

    Archdevil Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Hế hế, bạn Thành thỉnh thoảng cũng có bài viết hay

    Be Sparkling, Be Yourself
  4. love_someone_hn

    love_someone_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    mk ... đọc những bài này ngứa hết cả ch....
    những thằng nào chê TW đều là những ( xúc phạm người khác ) ... chúng mày hiểu biết đên đau mà dám nói thế ?
    tao tin chắc rằng trong số chúng mày _ những thằng đang to còi chê TW ý ... đã có hơn 1 lần chúng mày hát theo giai điệu của TW đó ...
    Bây giờ nghe 1 thằng nói xấu về TW là bắt đầu nhao nhao lên ... thử hỏi xem ở VN có band nào có 1 số lượng fan như TW và 1website tử tế như TW không ?
    Ừ thì cứ cho là TW chưa được mỹ mãn như chúng maỳ mong đợi đi , nhưng là người VN chả lẽ chúng mày lại nói xấu 1 ban nhạc VN đang cố gắng đưa Rock việt đi lên à ?
    thà rằng im mồm đi còn hơn ..... đằng này ....
    thằng nào mà như thế nghĩ lại vẫn còn kịp
    có những thằng như vậy thảo nào ROCK VIET không ngóc đầu lên được !
    <P><STRONG><FONT color=blue size=4>Kí cọt gì , phiền quá !</FONT></STRONG></P>
    Được orion-dust sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 29/08/2003
  5. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    hoan hô love_someone_hn,bác nói hết các lời em muốn nói,he he,thực là chán đó,các bác có mua đĩa xịn ko,hay mượn mà đọc lời cảm ơn của chúng nó đi rồi phát biểu nhé
    có lẽ là họ đang chửi lại các bác mà các bác không biết đó
    mà thật là lạ,bà con ở đây chắc ngày xưa chả ai ko biết đến lần TTVN đạt tới đỉnh cảo và đạt giải TTVN,he he,dám cá là sau vụ đó là có ai không biết bài "Đường Đến NGày VInh Quang" của họ không
    cái live gần đây công nhận là nghe không được mĩ mãn nhưng có lẽ vẫn hớn mấy band mà hát trong các chương trình rock Việt khác

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  6. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thật bác 1 câu là ngày trước có bao nhiêu band rồi,có bao nhiêu bài về rock VIệt rồi hả,trong mọi báo chứ,văn hoá này nọ,về nhiều band lắm,nhưng hỏi thật là bạn có thấy band nào thành công không,em trước đây cũng ghét nghe Da vàng,cũng là 1 band rock Việt cứng cựa,nhưng ngeh mãi cũng tiêu hoá vài bài của họ như bài S.O.S hay vòng tay bè bạn
    Bức tường cũng vậy,họ được lăng xê ư,thật sự với bác là,ở ngoài Bắc này,chả có chuyên lăng xê đâu nhé,mà sao cảh có band nào được lên chương trình người đương thời trong khi họ được lên,quảng cáo rầm rộ,rồi trước hẳn 1 tháng lân,lúc đó,em hỏi là các bác ca ngợi the light,vậy nói thật nhé,em chả biết tụi này là ai,mà ra alum mâyngáy cũng có thấy ai nói đâu hử
    nói chung là các bác chê vừa thui,càng nói càng thấy thúi
    nghe nhạc theo kiểu các bác,cho đó là kệch kỡm,thô ,vậy thế nào là hay,là mượt mà, nếu như vậy các bản gào rú gầm thét như điên của các band nước ngoài là nghệ thuật à,nói xem

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  7. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không hiểu tại làm sao? (I)
    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
  8. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Hờ, thấy chú L33 gì đó quá khích rồi, chắc tại thấy The Wall bị chê nhiều quá hả. Ai có sở thích đấy, người ta chửi The Wall quá cũng không nên, nhưng mà chú nói nhạc rock của nước ngoài là gào thét như điên thì cũng lại quá đáng rùi đó. The Wall chịu ảnh hưởng nhiều của những cái gào thét như điên đấy đó.
    Fear AU
  9. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    LET IT BE
    Nói hoài thì người ta cũng chẳng hiểu đâu mà rockmantocdai, ho ho
    Ai nghe nhạc gì, ai thích band nào thì cứ việc, ai cũng cho là mình đúng cả
    À mà hôm nay lôi cái đĩa của The Bức Tường ra soi kĩ mà chết sặc, gáy đĩa và mặt đĩa đều chú thích "ROCK compact disc" , đây là lần đầu tiên tôi thấy đó (chắc sợ người ta không đoán ra được đây là nhạc gì)
    Còn nữa, gáy trước ghi: "mọi hành vi in sao trái phép...", bìa sau "Tất cả các ca khúc đều được đăng kí bảo hộ", bìa trong thì không nói làm gì rồi "Không cảm ơn những kẻ đã in sang trộm CD,...". Nói thật cũng là lần đầu tiên tôi gặp một album nhạc "Rock " mà có nhiều lời kiểu "Tiên sư thằng nào copy của bọn tao" đến thế , tôi đã từng chiêm ngưỡng qua gần 2000 album cover (pics) của những ban nhạc lớn nhỏ trên thế giới rồi, chưa thấy ai viết những dòng như vậy cả, ngẫm lại mà chết sặc.
    The Wall à... cũng tốt thôi...but...

    ...What ALTERNATIVE Can Be...
  10. love_someone_hn

    love_someone_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    hơ ... bác này hay nhỉ ?
    đang nói về nội dung thì lại quay ngoắt sang hình thức ...
    quan trọng là cái đĩa bên trong chứ cái bìa thì fiến fiến thê nào chả xong ...
    Kí cọt gì , phiền quá !

Chia sẻ trang này