1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô Hình là sự tiến bộ vượt bậc của Bức Tường!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi tam_hon_cua_da, 17/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì nói lên điều gì nhỉ ?
    Fan của Đ-ái Tường làm sao mà đông bằng fan của MTV, Ưng Hoàng Phúc, website của Đ-ái Tường sao đẹp bằng website của Cẩm Ly ,Mỹ Tâm he he.
    Cái giọng bố tướng này hình như chỉ có fan của Đ-ái Tường là hay dùng nhất (lol). Anyway, what the f@ck is ROCK VIET ???
    If You Tolerate This Then Your Children Will Be Next...
  2. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Chú ORION_DUST '''' hiểu biết '''' sâu xa quá nhỉ , kính phục sát đất mất thôi he he he he , chết cười
    Chị không phải fan của TW , chỉ thích ROCK và muốn có cái gì đó cho Rock Việt . Chú hỏi Rock Việt là cái gì à ?, là cái bản chất văn hoá mà đứa ếch nhưng to còi như chú không cảm nhận được đâu .
    TW có chỗ chưa được , nhưng dù sao '''' Vô Hình '''' khá hơn '''' Tâm Hồn Của Đá'''' . Cái gì đúng thì cũng phải nói ra
    Chú muốn độp một cái mà các ban nhạc của VN phải bằng vai phải lứa với nước ngoài thì khí hơi hoang tưởng đấy . Chú nhìn xem Rock Việt bắt đầu được bao nhiêu năm , phát triển khó khăn như thế nào khi cái lũ như chú chỉ mua đĩa rởm , vé ậu .Còn nước ngoài , họ có kinh phí , hay toẹt ra là TIỀN ,.Cái gì muốn phát triển cũng cần nó đấy
    Chú có biết câu : MỌI SỰ SO SÁNH ĐỀU KHẬP KHIỄNG không hả ? , thế mà còn nói TW với MT , CL, UHP . Sao chú không nói là bọn AEROSMITH xấu trai hơn ĐT cho nó đơn giản , gọn tiện .Chị cũng chịu chú cái khoản 3nana
    Còn cái cậu nhóc Nir khỉ gió gì đó( chị cóc nhơ nick ) , mở mồm là KOTEX ,đóng mồm là KOTEX . Không còn từ gì hả , vẹt con nói lắp . Cái này thì mẹ chú , và vợ chú ( tương lai , nhưng cái khoản ăn nói thô thiển của chú em , chị nghĩ từ vợ nó hơi vô vọng đây) cũng dùng .Chả có gì mà chê cả
    Hồi ấy TW biểu diễn vì miếng cơm manh áo , muốn có tiền đầu tư cho âm nhạc họ , phát triển mình thì cũng phải chịu khó chịu khổ nữa là
    Thôi các chú hạ hoả chút , nhé
    trang145
    i don't like to be told what should be done
  3. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Chị toàn dùng tiếng lóng khó hiểu bỏ mie.
    Chị nói rõ cái "bản chất văn hoá" ấy là cái gì xem nào.
    Em đây cũng chúa ghét những thằng / con chỉ biết ngoạc mồm ra phán người này thế kia, người kia thế nọ trong khi cũng dek biết cái kia cái nọ là ... cái gì .
    Cái này thì dek ai chẳng biết, ko cần chị dạy em nhé.
    Chị xem lại cho em nhờ, em so sánh T W với mấy gương mặt nổi cộm trên là ở khoản số lượng fan website nhé, cái này thì 3nana ở đâu nhỉ ? Gì mà lôi cả Aerosmith vào đây hô hô vãi lol
    If You Tolerate This Then Your Children Will Be Next...
  4. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Đang phải ngồi làm nốt cái dự án kinh tế , cũng đành phải dừng lại trả lời cho em
    Em chưa thấy ai chết vì cười vì em có bao giờ biết mở quyển sách ra mà đọc đâu kia chứ . Cái này thì chị nhớ có vài trường hợp rồi . Có một ông người Ý ( kô nhớ tên , lâu rồi ) , lúc đang xem hài kịch biểu diễn ở nhà hát lớn thì do cười nhiều quá , nên máu lên não , nổ tung mạch , chết trên đường đưa đến bệnh viện
    Nguyên nhân chính là vì ông ta cuời , em nhé , đừng có vội cãi lại là vì ông ấy huyết áp cao sẵn .Không cười nhiều thế thì máu cũng không cà giựt vậy đâu
    Bản sắc văn hoá là cái mà ai cũng biết là cái gì nhưng cóc ai nói ra , he he , với người 3nana , chị cũng có cách trả lời 3nana ,định giở quyển từ điển Lạc Việt , nhưng ngại quá , dầy khủng khiếp
    Bé con , chuyện chị lôi Ae vào chỉ là nói cho bé biết là so sánh nó chuối như thế nao thôi ( em có cần chị giải thích chuối là ghì không ?)
    Em không thấy website của họ đẹp, nhưng chưa chắc người khác đã thấy thế .Bọn POP cho trẻ con ti toe thì mầu sắc khác , Rock mầu nó cũng khác .Thế sao áo ROCK toàn in trên nền đen mà không in trên nền khác ? , đúng chứ
    Còn về fan , không ai trong chúng ta thống kê hết được .
    Em có thể ăn nói tử tế tý được không nhỉ , văng tục chửi bậy ít thôi .Còn bình tĩnh , chị em mình còn trò chuyện , chứ máu nóng quá , chị lại sợ giống như cái ông gì gì người Ý trên kia thì lo lắm
    trang145
    i don't like to be told what should be done
  5. winds_talker

    winds_talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    . em chịu , chẵng biết thế nào là rock việt cả !...nghe cứ chướng tai thế nào đó ...( liệu có country-viet , latin-viet ko nhi ..? ) .
    Tình hình vẩn là tự mình bước đi trên đôi chân của người khác ...!!
    i'm just a f**king creep !
  6. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Thế sao còn có Rock Bắc Âu , Rock Nhật , Jap Hàn
    trang145
    i don't like to be told what should be done
  7. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Đấy là muốn nói cho hết những cái chuối hiểu chưa
    Cái "phiên phiến" thế nào trong cái việc trình bày đĩa VH này thì cậu đã thấy rồi đấy. Nói như "thằng đó thông minh sáng láng lắm, ăn mặc thế nào chẳng xong, dù có giống ăn mày!"
    Phần bình luận thì ai hiểu thế nào thì bình luận thế ấy, tôi khôngnói thêm gì nữa
    ...Everybody fuking hates me...
  8. winds_talker

    winds_talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    lại đem Vn ra so sánh với Nhật và bắc âu ....( xấu hổ chết thôi !)
    i'm just a f**king creep !
  9. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    NHÌN LÊN MỚI THẤY TRỜI XANH
    CÚI XUỐNG CHỈ CÓ ĐẤT BÙN
    bé con ạ
    trang145
    i don't like to be told what should be done
  10. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Bright_Sun thì ăn nói trịch thượng, lại khoe "điển" gì đó bên Ý (chắc là trong báo An Ninh Thế Giới ra mà cái bào này -nói thật - ai đi tin thì thôi, đừng ăn cơm nữa, gặm cỏ đi.), cái dự án kinh tế (hic, khoe chi ? Cho thấy mình có cái gì đó hơn người à ? Dạ, ở đây mình bàn về nhạc, không phải là chứng khoán, trồi hụt thị trường giày dép. Phải "chị" đi khoe cái trang phê bình kiểu như "Hương sắc trong vườn nhạc" thì tui phục lăn.) mình già. Ông nội Orion-Dust thì nói chuyện nghe như ngoài đường, một tiếng "dek", hai là "Đ-ái Trường". Lol, ăn nói sỉ vả người khác như vậy mà cũng bày đặt đi censore người ta, đạo đức giả!

    Nhưng về vụ này thì bà Bright_sun nói khó nghe. Dở thì là dở, chứ có ai so sánh gì đâu ? Mới nghe mấy bản đầu là dội rồi. Có ai đó nói lấy đàn nhị (hay gì đó, nói chung là dân tộc) ra khảy khảy vô âm vô điệu, tông lạc lên lạc xuống rồi jam guitar, trống vô. Cái này gọi là không có khả năng mà còn "bày đặt", sinh ra rườm rà lố bịch. Tui thấy chẳng có ai so sánh (lại cái câu muôn thuở của The Wall''s fans là "mọi sự so sánh đều khập khiển". Chẳng khác nào tuyệt chiêu, cứ đụng đến là tung ra.), bắt chúng thành ban nước ngoài cả. Mà thật ra, band nước ngoài mà như bọn bắc Âu hay Underground, đưa cho tui nghe tui đánh "liệt", đưa cho mấy vị lão lão trong Rock n Roll Hall of Fame hồi đó họ liệng đi, không cho đó là Rock. Tui chỉ nói là The Wall không biết cách chơi Rock hay.
    Dylanesque.

Chia sẻ trang này