1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô Hình là sự tiến bộ vượt bậc của Bức Tường!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi tam_hon_cua_da, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cho kỹ , chú ORION-DUST bảo chưa có ai chết vì cười thì ví dụ thế , trịch thượng là cách nghĩ của HNHAN thôi , nhìn xem giọng lưỡi của u còn tinh vi hơn thế mấy lần , nói với những kẻ kiêu ngạo mà dùng giọng lưỡi mêmdìu thì chỉ hại mình thôi
    TW chơi chưa hay , công nhận , nhưng chả ai dám chắc trong tương lai lại không thể
    nhắc lại , tôi kô phải fan của TW , cũng chả fan của bất cứ ban nhạc Việt nào hết , nhưng kô phải vì thế mà mở mồm chỉ biết chê bai
    trang145
    i don't like to be told what should be done
  2. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Bác đọc từ đầu đến cuối, đe''o hiểu các cô các cậu nói về đề tài gì... cơ nhưng mà nghe cái giọng của con nhỏ Kinh tế này thấy nó ngứa ngứa, nên mạn phép vào thổ lộ đôi lời...
    Ấy, nó khoe là nó là dân kinh tế làm mình nhớ tới một câu chuyện nhỏ:
    "Một thằng cu lại gần một con hĩm thủ thỉ:
    - Chị là dân Kinh tế đúng không?
    - Ờ, sao cậu biết?
    - Thì trông mặt ngu ngu biết ngay.
    - Có mà cái mặt anh ngu thì có!
    - Ờ thì tôi cũng là dân Kinh tế đây mà! "
    Thế đấy, cái dân Kinh tế quanh năm chỉ toan tính xôi thịt, đúng ra chỉ nên vào mấy cái diễn đàn "Giáo dục giới tính" hay "tuổi trẻ tình yêu" mà giải trí... đừng vội khoe khoang ở cái diễn đàn tên bay đạn lạc này - nghe nó chuối lắm hĩm à!
    Bác thì bác cũng chẳng ghét bỏ gì cháu cái chuyện cháu bênh mấy anh Dơ Ua đấy đâu - mịa, cái diễn đàn này đã tốn khá nhiều đất cho cái đề tài củ chuối về những thứ củ chuối thế quá rồi... nên bác tiết kiệm đất, có điều cái tư tưởng trịnh thượng của cháu bác thấy nó ng-u ng-u thế nào ấy. Cháu chê bai thì cũng nên nói rõ cái sai của chúng nó, và cháu bênh thì cũng nên nói rõ và dẫn chứng để chứng minh cái đúng của cháu... ví dụ như cháu bảo anh dơ ua giỏi thì cháu phải nói rõ là giỏi cái gì? ví dụ như giỏi maketing, giỏi chơi nhạc, hay giỏi sáng tác, hay giỏi playback, hay giỏi cưa gái, hay sức giai, hay khoẻ mạnh, hay khéo ăn khéo nói, khéo làm cho người khác sướng... cháu biết cái gì thì cháu cứ nói ra cụ thể... thế mới thuyết phục người ta, chứ cháu cứ đôi co với bọn này thì chẳng phải cháu khác gì mấy con mụ đứng ở hồ Hale tranh dành khách lẫn nhau à. Nhở!
    Thế nhé, thôi cháu tiếp tục tranh luận đi, bác chịu không hiểu bọn cháu nói cái gì nên cũng không dám tham gia, chỉ khuyên cháu đôi điều thôi... còn nếu cháu không nghe thì bác đành chịu, thôi thì coi như nước đổ đầu VỊT... cháu nhẩy!
  3. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Nhóc con , chị có nói TW giỏi chõ nào không , chỉ nói là nếu có tiến bộ thì nên công nhận chứ cứ ngồi ngoài sách mé thì đuội lắm ,
    Mắmt nhóc kinh thật , cả bài mình như thế mà tìm được đoạn khen TW thì đúng là
    Chị nói vài câu là các chú nên công bằng , chị kô phải nói lắm để có mỗi câu : Không phải fan của bất cứ ban nhạc nội nào mà cứ lặp đi lặp lại
    Còn cái câu chuyện nhóc kể ý mà , có nhiều biến thể lắm , đẫ giỏi đến bao lăm mà chê dân kinh tế ngu , cỡ em muốn ngu được như chị thì cần phải cố gắng nhiều , đúng là ếch con đáy giếng nên mảnh trời thật nhỏ nhoi cũng tự coi là quá vĩ đại rồi
    Tặng bé con câu chuyện:
    Hai_lua_return đuổi theo xe chở rác, gọi to: "Tôi đổ rác bây giờ có muộn quá không?". Người đẩy xe đáp:
    "Không! Nhảy vào đi!".
    Đó là nơi ở tốt nhất cho những kẻ như CHÚ EM đấy
    trang145
    i don't like to be told what should be done
  4. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Mắm muối thật.
    Fear AU
  5. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tui chưa thấy ai không biết rõ về người đối diện mà dám gọi họ là "em", xưng "chị" cả.
    Mà xin lỗi, Tui không hiểu chữ "tinh vi" của "bà chị".
    Cái vụ chết vì cười tức cười quá ^_^. Thằng cha Orion nó nói nhây mà bà chị cũng ráng ngồi lôi cái điển nào đó ra để trả lời .. đúng là ... y như con nít. Nói như chị thừa lắm, cái đó Tui chế cũng được mà ? Cần gì phải dẫn ra ? Ai đi mà tin ?
    TW chơi chưa hay bà chị cũng công nhận rồi ha. Còn trong tương lai thì .. con heo biết bay, con vịt biết làm toán và TW chơi nhạc hay ^_^. Ý Tui là chuyện tương lai thì nói làm gì ? Mọi chuyện đều có thể xảy ra, cho nên chẳng ai bàn ở đây cả. Mà Tui thầy đâu ai nói TW trong tương lai đâu ? Toàn nói bây giờ đó chứ.
    Dylanesque.
  6. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Nói thật tôi chán cãi nhau, chán quơt quơt lắm rồi, nhất là với những thằng đầu to óc bằng quả nho, vừa ngu vừa bảo thủ.
    Bạn Lờ lờ gì thích THE WALL thì cứ việc thích, tôi có chửi đứa nào thích THE WALL đâu. Thúi đ_é_o ngửi được thì thôi, cứ thích nhúng mũi vào rồi kêu.
    Ơ, có đầy band thành công đấy còn gì , tại bạn bị kiết lị hay táo bón mới khó tiêu hóa chứ? Thế này thì thằng nào bị táo bón cứ lôi THE WALL ra nghe đỡ phải uống men tiêu hóa, he he, cứ gọi là bủm tõm xè xè!
    Thì đấy, quảng cáo này, rồi Người Đương Thời này, công nghệ lăng xê như thế còn thế nào nữa? Bạn không biết đến The Light chỉ vì với bạn âm nhạc là THE WALL , có thế mà cũng phải thắc mắc.
    Nghe nhạc kiểu các bác là kiểu gì?Biêt tôi nghe nhạc thế nào? He he, tôi có biết nghe Rock rap gì đâu, trình không cao bằng Lờ được! Tôi nghe mỗi nhạc đỏ thôi mà, :D
    Thế thôi nhé, lần sau muốn tranh luận thì phải đọc kĩ những gì người khác nói rồi hẵng nói, tớ thấy bạn chả đi đúng chủ đề gì cả, đang nói về những "đột phá" mà cứ thích nói The Wall nổi thế này, nổi thế nọ, cái gì ít trọng lượng mà chẳng nổi lềnh phềnh.
    He he, trong này em thấy "kết" mỗi chị brightsun_145. Nhưng em hỏi khí không phải chị có phải là một trong những groupies cuồng nhiệt nhất của The Wall không mà khẩu khí ác thế?
    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
  7. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Sorry , kô phải fan của TW , nhưng thích cãi .Khá hơn thì nói khá hơn , việc gì phải bôi bác nhau thế
    trang145
    i don't like to be told what should be done
  8. Deicide_Fri13th_new

    Deicide_Fri13th_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá!Chị bright sun ăn nói nghe vãi...(chị có thích bài brighter than the sun của Tiamat không mà lấy cái tên hay thế?).Chị này được cái với ai cũng xưng chị,gọi bằng chú,trong mày có mấy chú cũng 30 tuổi rồi,nên chắc chị cũng phải gần 4 xọi.Cái tuổi đấy mà chưa chồng con gì lại lang thang trên cái diễn đàn cho thanh niên trẻ nít này thì đúng là kiểu gái già gàn dở rồi,các bác đừng cãi chị ấy nữa,để cho chị ấy có chút niềm vui cuối đời.Xin chị cho bọn em cái ảnh để bọn em chiêm ngưỡng dung nhan,chẳng may ra dường còn tránh đi chứ không thì chết hết các thanh niên trai tráng...Em nói mấy câu vui vui vậy thôi,xin chị đừng chửi thằng em này,em tự biết không đủ vốn từ để nói chuyện lại được.
    Tôi vốn không thích The Wall,nhưng chẳng bao giờ lên tiếng chỉ trích The Wall trên các diễn đàn,bởi vì chỉ coi như là không thích thì thôi,không nghe,ai thích cứ nghe.Nhưng mà bây giờ thấy The Wall phẽo nhất không phải la nhạc,mà là fan.Chẳng khác gì fan của Đan Trường,suốt ngày hô hào,nhắm cả mắt lại hô xung phong,chẳng biết trời đất gì nữa.Khen ngợi thì cũng được,nhưng ít ra cũng nên có chút kiến thức về các ban nhạc khác,để khi mình khen thì còn có giá trị,chứ suốt ngày chỉ biết hô hay lắm,hay lắm,nghe phát buồn...
    Có khi xin các bác ở đây mở cho anh em một cái The Wall Fan Club(chẳng rõ đã có chưa nữa),nhưng nếu chưa có thì nên lập một cái,giải quyết vấn đề giao lưu trao đổi của TWfans.Với cả thấy xung đột giữa TWfans và AntiTW có vẻ không bao giờ giải quyết được,nên tách ra thì hơn.Với cả đường đường một ban nhạc ROCK to nhất,hay nhất VN,tại sao lại kém mấy bọn 4` ĐT,LT,MT...?Nhỉ!Phải có Fanclub!!!!

    Symphony of the DEAD
  9. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    thông cảm là em không phải fan cảu the wall với em chỉ có metallica với Linkin park thui,nhưng em thất các bác chửi người ta tần tệ quá nên vào bênh tí,chửi nhau nhiều mỏi tay gõ,chán vãi hành he he
    cuối cùng là close ở đây là được

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  10. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Gặp bờ rai sun cứ tưởng được diện kiến một ả giang hồ máu me, có ai biết đâu lại gặp phải một con ma giấy nữa rồi, hô hô

    Này đừng thấy mỗ xưng em rồi gọi là chị mà được thể vẽ vời hoa lá ra nhé, hĩm con ạ. Thôi ráng về mà bôi cho xong cái dự án Kinh thế của hĩm đi, vào đây mất thời giờ tranh cãi vô bổ làm gì mà hại đến ngọc thể. Nhưng mà mỗ đây hơi nghi ngờ cái dự án của hĩm con, xem ra nó không khả thi bằng mấy cái phương án bắt mồi của bọn mòng mắt xanh mỏ đỏ đang quần thảo ở dưới khu Thanh Xuân gần nhà mỗ .Còn nếu hĩm con có nhu cầu về 3nana4free thì hẵng liên hệ với mỗ nhé.
    to hnhan : censore là cái gì ? Kiểm duyệt à ? Không dám ạ, xét ra cho cùng tôi chỉ là thằng thợ đi sửa morát, là thằng công nhân vệ sinh đi dọn dẹp rubbish mà bà con ta liệng ra đây thôi ( he he nhiều khi mình còn liệng ra nhiều hơn ). Lại nữa, cái gì mà đạo đức giả ? Hĩ, chắc cái này tôi cũng có thừa, thôi khỏi phải bàn cãi thêm nữa làm gì, lại nhầy nhụa ra thì chán lắm !
    Từ chuyện nhạc của The Bức Tường chuyển sang mấy cái cool stuff này, vui thật, tớ bắt đầu thấy khoái rồi đấy
    If You Tolerate This Then Your Children Will Be Next...

Chia sẻ trang này