1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô Hình là sự tiến bộ vượt bậc của Bức Tường!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi tam_hon_cua_da, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    chưa bao giwò nghe về band đó cả,he he

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  2. Alphoras

    Alphoras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    chưa nghe thì nghe đi cho biết!! đánh hay lắm, nhưng rã rùi!
    sẳn nói về TW, nói luôn ý kiến về Vô hình, cảm nhận chung là âm u hơn so với đĩa trước, do đó tui có cảm tình với đĩa trước hơn đĩa này. trong album này theo tui cũng có một số bài nghe được, "Cây Bàng" vì là ballads, "mắt đen" vì cũng là ballads + đàn guitar thùng, "Con số 0" vì lời, nếu bình thường thì không có gì, nhưng trong tình cảnh của TW thì làm tui thích thú. "bài ca sông Hồng" cũng có hơi hướm VN chút chút, nhưng không phài ở tiếng đàn ở đầu bài, mà là ở đoạn cuối bài.
    Người ngồi đó...
  3. meocutduoi

    meocutduoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn không quen nghe rock, thích pop hơn nên mới có đánh giá như vậy.
    Chính anh Lập cũng đã nói rằng album này khó nghe hơn nên TW sẽ có thể mất đi 1 lượng khán giả.



    Mong ưóc mãi là 1 con mèo dễ thương... và sẽ tìm thấy 1 con mèo dễ thương khác... và "con mèo dễ thương khác" sẽ bắt chuột cho "******o dễ thương"...
    <H4
  4. Toiyeuem

    Toiyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Phải nói đây la đĩa rock hay nhất của VN mà em đã được nghe.Tất cả các đoạn dạo đầu đều gây được ấn tượng, nhất là bài Cơn mua hoang dã!
    Con người có tối tăm mới gây nên tội lỗi .Cho nên kẻ có tội không phải là người đã lầm lỗi mà chính là kẻ đã gây nên tối tăm
  5. Alphoras

    Alphoras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    cũng có thể, tui chỉ nghe rock mới có 5 năm nay thui.
    Người ngồi đó...
  6. tam_hon_cua_da

    tam_hon_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Yeah....!!
    Đây là Album chất nhất của VN tính đến thời điểm này.
    Cả về chất nhạc lẫn ca từ!

    ĐỪNG HOÁ THÂN THÀNH ĐÁ!
    VÌ TÂM HỒN ĐÁ GIÁ BĂNG...!!!
  7. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    có lẽ thui vì em mới nghe rock 5 năm,bác chửi em rồi,em mới nghe được 3,4 năm nay từ ngày vớ được quả đĩa của metallica hê hê,nhưng càng ngày càng khoái nhạc rock,nhưng độc tôn vẫn là metallica và Linkin park,Vn chỉ có Da vàng và TW là ổn

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  8. Courage

    Courage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bác Machineguns lập ban nhạc đi cho anh em nghe thử xem trình độ bác đến đâu mà nổ ghê thế.Trình độ đến đâu mà chê bai sợ wá.
    Bác cứ lập band để xem bán nổi mấy cái CD mà nói nghe như là bố đời thế.
    À mà bác có wan hệ thế nào với TW mà ban nhạc lại viết hẳn bài Con số không dành tặng bác thế nhỉ?
    Anh em hơi ghen tị đó.

    Bác cứ y lời em ma làm nha!Em ủng hộ bác đó.
    Cố gắng nhé!
    CHÀO THÂN ÁI VÁ QUYẾT THẮNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    w.axl.rose
  9. convitbau

    convitbau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    làm cái gì mà tự mình quẳng cáo kinh thế?rách ruột

    Đừng làm tao cáu!
  10. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    he he,trình đâu mà ra nổi tới mấy cái CD ặc ặc mấy cái CD mấy band cứng cựa còn rra ít xịt nữa là hê hê

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ

Chia sẻ trang này