1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô hình - Sự tiến bộ vượt bậc hay thất vọng?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi machineguns, 10/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. machineguns

    machineguns Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    0
    Vô hình - Sự tiến bộ vượt bậc hay thất vọng?

    Vô hình - album mới của Bức tường, và ra mắt hôm nay, 10/8/03. Khoảng hơn 1 năm sau Tâm hồn của đá. Hôm nay tôi ra 135, đang định kiếm cái nightwish thì thấy mấy con choai choai và hỏi ông già: Bác ở có đĩa Vô hình o ạ? Ông già kia rút từ trong ra liền mấy cái. Có vẻ như đĩa Vô hình này đang lên cơn sốt. Trong một khoảng thời gian ngắn mà khá nhiều đĩa đã bán hết. Đếch tìm thấy cái nào của Nightwish (chả hiểu hàng 135 này làm ăn thế noà, bây giờ bài biện lăng nhăng, mà mang đâu một đống classic về bầy ra trên giá, đĩa rock vứt lung tung, chắc sợ giẫm vết xe đổ 3B Bảo Khánh hôm nọ)... Thế là tôi cũng ra rút tiền mua thử một cái về nghe. Thật ra tôi cũng chả định mua cái này, vì đã hơi thất vọng cái Tâm hồn..., mà để dành tiền mua cái Giấc mơ hoang tàn, nhưng nghĩ thế nào lại móc ra mua nó. Cầm cái đĩa lên rồi, điều đầu tiên tôi thấy là một cover art rất buồn cười, chả mấy ấn tượng và mở mịt. Chữ Vô hình mờ nhạt, hình như đằng sau còn có mấy bắc tường đang vỡ thì phải. Buồn cười nhất là cái bìa đĩa album này. Bên ngoài vỏ đĩa bao quanh là một bìa mặt trưóc thì ai cũng rõ, mặt sau thì là list. Nhưng trong vỏ đĩa lại thêm bìa nữa, thế thì quả là thừa thãi. 2 lớp bìa lận, mà như thế này vừa khó bảo quản, vừa dễ hỏng, cái nữa là list đáng ra phải được in ở lớp bìa trong thì lại in ở lớp bìa ngoài, nếu mất cái bìa ngoài đó thì chắc là đi đời rồi...

    Mở ra nghe, tôi thấy vưa vui vừa buồn. Vui là vì cái album này, rõ ràng Bức tường đã thêm chất Metal một cách rõ rệt, 70% các bài trong album này mang dấu ấn Metal, chính xác hơn là Power Metal. Các bài hát dài hơn, nhiều đoạn solo guitar hơn, dặc biệt là solo intro. Nhưng vui bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, cũng như album trước, phần mix của album này quá kém, hầu như bài hát chỉ tập trung làm nổi giọng của Trần Lập, còn trống, thứ rất quan trọng nếu Bức tường muốn kết hợp Power thì nghe chả có chút sinh lực gì cả, yếu, và lọt thỏm, đặc biết là cặp trông bass, nghe âm thanh rất buồn cười. Guitar rymthm cũng vậy, nghe vẫn sến, mà yếu, không nổi bật để làm cái nền vũng chãi được. Điều mà tôi thích nhất trong cả album, đó là những tiếng keyboard, đánh khá sáng tạo, linh hoạt, nói chung đó là điểm sáng nổi bật hơn Tâm hồn... Tiếp theo đến là cách thể hiện các ca khúc của Bức tường. Có vẻ họ không khá lắm trong việc kết hợp Power Metal, nói chính xác là tồi. Điểm sáng nhất trong toàn album, đó có thể là bài Con số 0. Lời ca khá ý nghĩa, phần trống trong bài này cũng là phần đánh khá nhất trong toàn bộ phần trống cho cả album. Phần chorus chậm lại rất Metal, và tiếp đó là tiếng lead chạy nền khá tốt.. Mắt đen, bản ballad trong album này, dường như lặp lại nội dung của giọt đắng, phần hay nhất chính là đoạn chorus cuối cùng, giọng Trần Lập lên cao, nhưng khàn quá nên không kéo dài được. Khám phá là ca khúc mang tính cổ động cao, rất thích hợp để mang đi hát trong các lễ khai mạc bế mạc các giải thể thao.Còn bản reload Cơn mưa hoang dã là một tiến bộ vượt bậc so với bản original, keyboardmượt mà, solo nhiều hơn, giọng hát cũng mạnh mẽ hơn một chút.

    Nói tóm lại, đây là một bước tiến vượt bậc so với album truớc của BT. Đĩa này chắc chắn sẽ làm bọn fan phong trào của BT rơi rớt hết, thay vào đó là sự đón nhận của các Metal fan. Điều cuối cùng cần phải nói đến là khâu lyric trong đĩa, hầu như tất cả các bài đều viết sai lời, điển hình là track7, Mắt đen, gần 40% là sai. Các bài khác sai hoặc thiễu hoặc lần lộn thì cũng gần bằng chừng đó.

    Lời khuyên: Những ai còn lưu luyến mãi những giai điệu của Tâm hồn... thì đừng bỏ tiền ra mua đĩa này làm gì, không gì thì gì, nghe nó sẽ bảo chán cho xem.

    Đánh giá: 5,5/10

    Rabbit dont come easy​

    Được machineguns sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 10/08/2003
  2. machineguns

    machineguns Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    0

    Rabbit dont come easy​
  3. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    CHuyển từ PopMetal sang Power - không biết mấy The Bức Tường này định chơi kiểu gì đây
    Buồn cười nhất là đoạn: "Chúng tôi không cảm ơn những kẻ đã sang đĩa lậu, dù chúng có góp một phần mở rộng âm nhạc của The Wall" - hặc hặc, như mấy đứa con nít

    ...What ALTERNATIVE Can Be...
  4. machineguns

    machineguns Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi o cảm ơn những kẻ phá hoại website buctuong.com, những kẻ định sao lại đĩa này.... cái này có vẻ thừa thãi nhỉ
    Rabbit dont come easy​
  5. buddha

    buddha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ có vỏằƠ gơ ỏằY BỏÊo KhĂnh hỏÊ bĂc machinguns
  6. quangsot2003

    quangsot2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hè hè,bọn choai choai của BT chắc ko tiêu thụ nổi đâu. Tui thấy Vô Hình là album co nhiều tiến bộ, đặc biệt là về phần phối. Nói chung làtui thich đĩa này.
    Mà tui ra 135 đếch tìm thấy Nightwish đâu, chỉ thấy toàn cái ba lăng nhăng. Chắc sợ bị công an tóm đĩa lậu.
  7. xoai13388

    xoai13388 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    hơ! cái đĩa vô hình này như......ý! em cũng qua 135 mua 1 cái! lão già chủ hàng cứ mời chào đĩa xịn! (chắc lão muốn kiếm chác sau vụ toàn bộ DVD nhà lão bị thu! còn CD với VCD vẫn còn đấy!--->>>hehe) mất 5 phút kỳ kèo! suýt nữa thì xao long mua cho lao nhưng may! hăn mở ngăn kéo đưa cho mình cái đĩ dởm! hehe! quả không phí nước bọt! may mà còn tiền mua giấc mơ hoang tàn!
    công nhận lần này chúng ta thấy rõ được chất metal trong nhac của dờ ua! nhưng......đúng như bác machinegun nói! hic! ngay từ album tâm hồn của đá rồi, tiếng trống chẳng thấy đau. cứ như thể nó lặn mất tăm bởi giọng Trần Lập. cả tiếng guitar cor nữa! hic! bật hết cỡ mà chỉ nghe thấy mờ ảo! đúng là không khác nhạc sến. cố làm nổi cái giọng của ca sỹ lên còn nhạc cụ thì mất tăm. mà cái chân bass của tay trống ý! tui cá là dek có chứ đừng nói gì! hic! bass với chẳng trống!
    ít ra có khá hơn album trước ở cái là nhiều lead hơn! cái tâm hồn của đá thì bài giọt đắng nhiều lead nhất! bây giờ xem ra thằng cha Hùng chịu khó múa máy hơn.
    bài đêm! hic! các bác nghe kỹ xem! đoạn đầu nó lặp lại 1 câu nhạc bao nhiêu lần! ọe! hơn chục lần! thà nó hay như của Metallica thì không nói đằng này.....đoạn sau vào như nhịp hành khúcý! mà tui thấy hình như cai phơ của dờ ua nó để ở mức ranh giới giữa sến và Rock hay sao ý(đây chỉ là cach nói hình tượng) mức độ rè quá ít. tiếng lead quá yếu phải bồi keaboard vào! bài cây bàng. lôi thôi không cần thiết. mà cũng lặp đi lặp lại. đặc biệt là cơen mưa hoang da. hehe! cho thêm đoạn violon vào thay cho đoạn lead ở bản cũ. chẳng khác mấy. tảh các chú thay lời làm quả CMHD 2 nghe còn hay hơn. bài....sông hồng thì. hic. nghe Trần Lập hát xẩm.! việc đưa nhạc cụ dân tộc vào 1 cách gượng ép không làm nên chò trống gì ngoài....kéo dài thời gian. bài mắt đen là 1 bài ballad unpluge. bài nay nghe còn ổn! ít ra còn nghe rõ tiếng guitar.mà trong HHT dờ ua bảo bài nay ko phải style của bức tường--->>>bài mình thấy khá nhất lại ko phải style của nó--->>>hehe! đúng như bác machinegun nói! bài này lặp lại của giọt đắng, với những câu hát dài và ngân của trần lập. với đoạn cuối lặp lại 1 câu nhạc! ---->>>nhàm!
    bài con số không thì--->>>miễn bàn! tui thấy nó chuối chuối thế nào ý. còn vô hình! hic. tui cứ tưởng Trần Lập đang lên mặt dạy đời! còn cai bonus khám páh thì--->>>vẫn cái kiêu đường đến vinh quang.
    cái album này tui thấy không bằng cả tâm hồn của đá. thiếu sang tạo. đi theo lối mòn cũ. và cái chất ROCK trong dờ ua tui vẫn....ko tài nào cảm nhận nổi.( có chăng thì cũng rất ít ỏi)
    ------------------------------
    trên chỉ là những cảm xúc riêng thui! đừng có nói tui là thế này thế nọ nha!
    XOAI
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    quả thật trong album Vô Hình chỉ mỗi bài Con Số 0 là nghe được , tui đã sai lầm khi mua album này ! hic hic
  9. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Ồ! Thế là The Bức Tường đã động chạm đến anh Kissme nhà mình rồi! Ha ha!
  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Mua thử phát. Dạo này đang hết xiền
    [brown]Then youll rise right before my eyes 
    On wings that fill the sky</FONT> 
    <FONT color=orangered><FONT face="Comic Sans MS" size=3>Like a phoenix rising</FONT> </FONT>
    Được toosonet sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 15/08/2003

Chia sẻ trang này