1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

võ học Việt

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi pikachubonmat, 25/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, dùng gì chả được miễn là dễ nhớ, tên gọi thôi mà. VXQ cũng vậy, ở HN chẳng hạn, nhiều bác thích gọi niêm thủ, bát trảm đao ... còn thanh niên bọn em thích gọi nôm na tay dính, dao quai.
  2. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đây là vè dành cho võ ta phải không bác KCT ? nó là đòn thế á? Em không hiểu gì cả nên không dám nói là thấy được cái hay, nhưng thử đọc thành tiếng em nghe dễ chịu lỗ tai lắm
  3. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này tui xin phép phải chỉnh lại bác một chút. Thiệu bài Long Hổ Hội chả phải Sư Trưởng "chế" ra đâu. Những thế đó tên có sẵn trước đây rồi chỉ việc ghép lại thôi. Chẳng hạn:
    Hổ Lập Bình Dương. Là một thế trong bài Bát Bộ Liên Hoa.
    Thiềm Thừ Quá Hải. Là một thế trong bài La Hán Quyền I.
    Đó là cụ "tổ hợp" lại chứ chẳng phải là cụ sáng chế ra thế mới. Tôi không rõ ngày xưa cụ như thế nào nhưng tôi nghĩ cụ cũng chẳng phải là hàng "thâm nho".
    Còn những thứ căn bản mà Sư Trưởng tổng hợp lại thì bạn nghe thử:
    Gạt âm dương.
    Nhảy Thập Tư.
    Có bao nhiêu phần trăm Hán - Việt trong đó? Và bao nhiêu phần trăm đó có gì là khó hiểu không?
    Tôi thấy như vậy là đủ. Quan trọng là nội dung. Tên thế chỉ là hình thức. Sáng tạo nhiều quá thành ra "Thạch Sanh chém chằn", "Nàng Cám lột xác" thì tội cho võ ta lắm.
    Mấy câu của MDKTL cũng hay trước đây tui chỉ biết hai câu đầu.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 01/05/2006
  4. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    cái bài của MDKTL có vẻ như là chỉ dẫn trong đối kháng nhỉ, chỉ tiếc là các danh từ đó thì ko hiểu , bác cho thì cho nốt đi, cho nửa chừng vậy thì với người biết thì chả ích gì , người ko biết đọc như học vẹt rồi cũng chả ích gì
  5. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi. Võ Tàu đó???
    Cái câu đó dịch ra tiếng Việt cho... khó hiểu chứ để tiếng Quảng Đông thì dễ hiểu lắm.
    Tắc ừm tắc.
    Nị bành ngộ hẩy.
    ....
    Giỡn chút đừng giận nghe bác Một. Mời bác tiếp!
  6. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0

    @Daiviet999 !
    Năm 2003 tui đã cất công một mình "đột kích" đến tận tư gia của bác tại Hà Đông - Hà Nội ... mà bác lại vắng nhà... thật tiếc là chưa có duyên mời bác ly cafe
    Một tuần sau đấy bác lại đến gặp tui tại Linh Đàm HN ... tui lại càng tiếc cho bác hơn ... ặc ... Vì bác lại không chịu đi một mình
    Nhưng tui vẫn tin chắc, duyên chưa "chín" chứ không phải là không có ...
  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Hè *******c Hùng ở Hà Đông à. Tui ngày xưa ở Đại học Kiến trúc (1995-1996) đó!!! Dzậy mà không biết để qua trao đổi.
  8. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0

    To Mr Cường (cuonglhvt) ; Mr Hùng (Daiviet999) ... ( and ... may be to all ... )
    Cái bài "vè" này ... là một trong những minh chứng rõ nét cho cái độc đáo của võ Việt với khái niệm "dính" hay nôm na gọi là lẹo ... hay nói văn hoa hòe Hán thì gọi là "niêm" .... Côn - kiếm - chân tay ... vv..vv... trong lúc "thực chiến" võ ta nếu muốn dính là vẫn dính được ...
    Khừa.. khừa .... Rất nhiều người, vì nhiều lý do khác nhau ...ngộ nhận đến mức gần như "mặc định" rằng niêm - dính chỉ là "của độc" của Vịnh Xuân ... ặc !!!
    Mà càng buồn cười hơn, nhiều người vẫn cho rằng không nhu nhuyễn thả lỏng thì không "niêm" được ... chẳng hạn chân tay muốn niêm dính thì phải mềm lỏng ra (Vịnh Xuân ) ... Niêm kiếm thì chỉ có kiếm dẻo mới làm được (Diệp liễu kiếm) ..vv..vv... Nói thế chẳng khác nào " vòng tròn lưỡng nghi " chỉ còn phân nửa ...
    ( Niêm bokken chẳng hạn ??? ... cứ vác bokken đến thử thách nhau tý... tui dính kiếm cho mà xem )
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay à nghen!!!
    Niêm là "độc quyền" của VX thì tui mới nghe lần đầu. Tại vì trước khi đụng tay "niêm" của VX (Germany) thì tui chỉ biết đến "niêm, liên, miên, tuỳ" của Thái cực.
    Còn niêm trong Võ Ta thì đúng là mới thật. Tui nhớ ngày xưa mỗi lần phân thế, tui muốn "niêm" thì mấy ông thầy của tui la lên "buông, buông" (ý là đừng có mất thì giờ vô cái tay của địch thủ). Tui chưa thấy trình độ niêm tay của võ ta chỉ mới thấy "niêm thân" (cái này có liên quan tới ông thầy đầu tiên đã quá cố của tui). Chạy tới đâu thì ổng "niêm" tới đó, dính sát ràn rạt. Tiếc là tui không đủ trình độ.
    Cái này anh Một cho vô nồi "Lẩu thập cẩm" đi. Coi bộ hấp dẫn.
  10. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    hehe cái nhà bác này nhớ dai ghê, nói vậy chắc là lúc đó tôi nói gì chắc bác ko tin và ko nhớ roài . Toi nói thật đó chứ đau phải vì tôi sợ bị bác đá cho vào viện đâu. Hơn 10 năm rồi tôi ko tập nên ra mà thử với bác thì vừa ko tránh được mà cũng ko làm bác cảm thấy được phần nào các kỹ thuật Nhất nam, chỉ tiếc thằng em nó lại ngại vì nếu xảy ra sơ xuất gì mà nghỉ gián đoạn là nó bị nghỉ việc luôn. Tôi thì mê võ thật ( võ thuật nha ko phải mê bác đâu ) tôi có thể ngồi lì trên Net cả ngày ko ăn ko nghỉ hoặc ôm sách đọc cả ngày luôn khi nào cảm thấy thoả mãn tôi mới dừng để làm việc khác nhưng mà tập thì hihi lười đến độ ko ai còn muốn dạy nữa .
    Thực tình lúc đó bận thật, nếu ko vì tự ái với mấy bài " con hổ giấy ... " trên Net chắc tôi ko thể nào viện cớ ốm để nghỉ được . Giờ thì tôi vẫn cố gắng nhớ được gì và biết thêm được gì thì tranh thủ những lúc ko lười để tập nhưng cung ko lại được, hơn 10 năm phá sức giờ yếu quá chắc phải có thời gian đứng tấn lâu lâu mới được . Hi vọng lúc nào có điều kiện sẽ được bác chỉ dẫn thêm.
    Được daiviet999 sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 01/05/2006

Chia sẻ trang này