1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

võ học Việt

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi pikachubonmat, 25/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Cậu cứ thế mà làm nhé!!! Cứ quét sạch bọn "Ngoại bang" ra khỏi đất nước này nhé!!! Chúc cậu mạnh khoẻ và hoàn thành nhiệm vụ đã được Đảng Công nhân Quốc gia Xã hội chủ nghĩa giao (chắc cậu biết đảng này).
  2. chu_cuoi20t

    chu_cuoi20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Cuội nằm mơ, để Cuội kể lại cho bà con nghe giấc mơ ngộ nghĩnh của mình:
    Năm 2010, Việt Nam chế được máy vượt thời gian để trở về quá khứ. Nhiều môn phái ở VN đưa chưởng môn của họ về gặp vua Quang Trung để nhờ ông ta "chấm" coi võ của họ có phải là võ việt không.
    Vovinam (Việt Võ Đạo).
    Vua: Múa đẹp lắm, nhưng đem ra đánh với Thái hay Tàu thì chỉ có nước lộn vòng vòng rồi dzông thẳng luôn. Vật lộn à? vô trận mà vật lộn à? Không được, vật lộn chỉ là cách rèn luyện sức khỏe thôi, chứ áp dụng làm sao được.
    Nhất Nam
    Vua: À, thì ra là võ Hét đây, có nét Việt, nhưng bây giờ còn tập tành khí công, nội công gì đó à? Coi chừng sai đường lạc lối. (Có người đưa vua coi clips của mấy ông Nga múa võ Hét), vua phán--> Có nét Việt, mà thiếu "hồn".
    Sa Long Cương
    Vua: Hay nhỉ, pha lẫn võ Ta võ Tàu. Khi chạm phải quân Trung Quốc thuần thục võ Tàu thì làm sao? Liệu nữa khúc Tàu có giúp được không? Nữa khúc Việt có cầm cự với 100% Tàu được không?
    Hồng Gia Việt Nam
    Vua: Người Việt học võ Tàu...khi gặp quân Thanh to con hơn và là người Tàu học võ Tàu thì liệu phải làm sao? Mình dùng đồ chơi của người ta mà, phải cận thận lắm. Kéo gân à? Sao không tập gân của võ Việt luôn thể mà kéo làm chi cho mệt?
    Vịnh Xuân
    Vua: Chạm tay chạm chân thì chỉ tổ ăn chỏ của mấy đứa lính của ta.
    Nhiều người hỏi vua võ Việt là gì? Vua cười ha hả trả lời:
    À, đại khái là những chiêu thức và cách tập kết tụ từ những kinh nghiệm chiến đấu nước láng giềng rồi dần dà ai ai trong nước cũng tập những căn bản ấy. Những gì của nước ngoài mà chưa dùng thử ngoài trận thì tập cũng được cho sức khỏe dồi dào, nhưng phải đề phòng là dùng ngoài trận với dân bản xứ của nó thì coi chừng chạy dài....Các ngươi yêu gì thì tập nấy, nhưng đừng nhầm lẫn võ Việt với võ ngoại bang là được rồi.
    Tới lúc này thì tự nhiên Cuội tỉnh dậy. Quả là giấc mơ lạ.
  3. TroiOiBoToiRa

    TroiOiBoToiRa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Xời ............. vật là môn dạy cho lính để chiến đấu mà khi giáp lá cà vật hữu hiệu hơn là đấm được 1 cái đấm vào giáp không khéo lại còn ôm tay suýt xoa hehe bác cứ về đứng trên giường quay lưng ra ngoài ngả người cho rơi xuống xem có đau không hihi chứ thử rơi thì đừng lên cãi với nhà em nhá
    võ Hét là khi gặp địch thì Hét " Mẹ ơi cứu con với " hả bác em thấy khối võ sinh Việt học đánh võ cũng lơ ngơ thôi cái đám nổi tí thì dúm lại 1 xó có thò mẹt lên Net đâu
    nói về Sa Long cuong thì càng tệ nhá em cho vua 1 điểm lun hihi đầu tiên em oánh võ tầu cho nó quen đòn tưởng bắt bài roài sau nửa chừng em đổi nghề chơi phát ăn ngay thế là nó trèo lên nải chuối đếm từng quả qua ngày
    còn hồng gia vn người ta kéo gân là để khi làm món "Gân hầm thuốc bắc" thì đủ để chiêu đãi bạn bè chớ không thì " kẻ thì nghiến ngấu kẻ ngồi trông, thèm quá cho nên mắt trợn trừng, mày ăn hết cả phần tao hả, cho mày 1 đá toét cả mông " hehe
    trời đất vua ơi là vua vx người ta " sờ " tí xem da có mát thịt có mềm không thôi làm gì mà chỉ trỏ vào mẹt người ta thía vô duyên.......
    nhà em chả cần về hỏi Vua nhà em cũng biết:
    VÕ VIỆT LÀ CÁI MÀ NHIỀU NGƯỜI TƯỞNG NHƯ LÀ MÌNH BIẾT MÀ THỰC TẾ LÀ CHẢ BIẾT MÌNH BIẾT CÓ ĐÚNG KHÔNG VÌ TRƯỚC KHI VÕ TẦU LAN TRÀN THỜI PHÁP THUỘC THÌ NÀO CÓ AI PHÂN RA VÕ TA VÕ TẦU ĐÂU
    HEHE hihi HUHU
  4. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    SLC lai tàu mới đây thôi. Còn Bình Định Gia lai tàu từ thời ông Võ Văn Dũng lận. Cũng hiệu quả chứ hỉ.
  5. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    He he ,còn môn võ gạch,võ "củ đậu bay "...của người Việt nữa.Món đó nước nào chẳng có ,có điều ko thể bằng Người VN ta được.Môn này phải được coi là quốc võ mới đúng
  6. TroiOiBoToiRa

    TroiOiBoToiRa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    đâu có đâu có Quốc võ của vn phải nói là võ Mồm hay theo nhà em gọi thì nó chính là ĐÊ TIỆN MÔN hoặc HẠ LƯU PHÁI mà nhà em là: chấp trưởng trưởng môn đời thứ 5101 hehe nhà em thấy có mấy kẻ trên này có căn cơ khá cao nên đang định chiêu nạp làm đệ tử lúc nào muốn chiến nhà em dúi đám đệ tử ra cho nó chiến trước em vào thu xếp tàn cục sau hehe
    nhân tiện đây nhà em truyền cho các bác mấy chiêu luyện thử ai luyện được thập thành công lực thì nhà em nhường cho chức trưởng môn đời 5102
    1. Đệ nhất chiêu:
    Cách luyện: Chửi thầy, chửi bạn, chửi đồng môn.
    Khi nào chửi mà người ta vác dao chạy theo sau để bảo vệ hậm hực trong lòng mà chả dám nói ra thì đạt thập thành công lực
    2. Đệ nhị chiêu:
    Cách luyện: Chửi cha chửi mẹ chửi tổ tông
    Khi nào mà làm cho thiên hạ phải chửi giúp ta dù họ chả biết ta là ai cả thì đạt thập thành công lực
    3. Đệ tam chiêu:
    Cách luyện: giấu mặt ẩn mình chửi khắp nơi
    phải đạt đến khi ai cũng nghĩ mình là người của phái kia và đang chửi phái họ rồi động thủ làm xáo trộn an ninh , chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội là đạt đến thập thành công lực
    Ở đây nhà em thấy có mấy bác có căn cơ cao phết, chưa dạy mà đã có tí nghề roài, nay CÔNG TRUYỀN " Tam tuyệt vô địch chiêu " để lựa kẻ có Tâm hòng kế nhiệm cương vị Tân trưởng môn trước khi nhà em bị TREO NICK hehe
    Được TroiOiBoToiRa sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 16/04/2006
  7. chu_cuoi20t

    chu_cuoi20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tối hôm qua mơ màng về thời xa xưa nữa. Để kể lại cho bà con nghe:
    Các vị đại diện cho nhiều môn phái ở VN bây giờ sau khi nghe nhà vua nói xong về Võ Việt và võ của họ liền lập tức phản bác (dĩ nhiên một cách lễ độ vì lơ mơ là vua chém đầu liền..)
    Vovinam (Việt Võ Đạo): Bẩm Vua, võ vật của con cũng có áp dụng ngoài chiến trường chứ?
    Vua: Haha, đã nói đấu sanh tử ngoài chiến trường thì có ai ngu dại gì giục vũ khí mà vật lộn với nhau? Mà nếu có mất vũ khí thì lượm vũ khí rớt thưà thải ngoài chiến trường mà "chơi" tiếp chứ nếu đòi ôm người ta vật qua vật lại thì ta thua trận mất. Ngươi nói sao? Đấm đá vô áo giáp không nhầm nhò gì à? Đa số lính của ta đâu có được phát áo giáp đâu? Kim loại dùng để làm vũ khí còn thiếu thốn nữa kìa, chỉ có vài vị tướng quan trọng của ta mới được phát áo giáp. Quân Tàu thì khỏi nói, họ đông quá làm gì cấp phát áo giáp cho từng đứa lính. Hoạ may vài đứa tướng cao được áo giáp. Đáng khen cho tài bay lượn của con, bay cao đẹp mắt ta thích coi cho đã mắt.
    Sa Long Cương và Hồng Gia đồng thanh lên tiếng:
    Bẩm vua, con vừa học võ Tàu vừa pha vô võ Ta để khi ra chiến trường dùng 2 thứ cho lính Tàu hoang mang và thua mất dép..
    Vua: Haha, trên chiến trường vài chiêu đầu thôi là đã phân thắng bại rồi, đâu có ai rảnh đánh hằng trăm chiêu hoặc vài mươi phút để cho tụi con đổi cách đánh từ Tàu sang Việt hoặc biến lại sang Tàu. Nhớ là trong một hai phút đầu là cao. Đây là chiến trường chứ đâu phải những chuyện kiếm hiệp của các anh Tàu.
    Uất ức quá, SLC và HG lại lên tiếng: Bẩm vua, còn tướng Dũng của vua cũng...
    Vua: Haha, ta thấy các con đang nổi giận, ta đâu cấm các con tập võ Sa Long Cương hay Hồng Gia gì đó, tập đi cho khỏe thân. Nhưng khi cần quân thì ta không chiêu gọi các con thôi. Còn tướng Dũng của ta à? Võ Ta của tướng đã vững chắc lắm rồi mới bắt đầu nghiên cứu thêm về võ Tàu.
    Vịnh Xuân định lên tiếng, vua liền cắt ngang lời ngay: Con định rờ tay ta à? Để chi? Thử võ? Haha, võ là dùng để đánh, để gây tàn tật, chuyện rờ tay rờ chân chỉ có dùng trong thời bình giữa anh em cho vui thôi.
    Nói tới đây vua nhìn xung quanh và hỏi, "Ủa, ta nghỉ trong tương lai sẽ phát sinh nhiều môn phái lắm mà, sao chỉ có các ngươi thôi?"
    Có một người lên tiếng, "Dạ thưa vua, vì tụi con hoạt động nhiều nên tài chánh mới đầy đủ để thuê cái máy về đây gặp vua. Còn các võ nhỏ khác thì không đủ tiền...."
    Vua gật gù, "À, các con hoạt động nhiều thì nhớ phân định rõ ràng cho con em Việt Nam là võ mình là võ gì nhé, để không chúng nó nhầm lẫn cũng tội." Vua ngó về phía tôi, "Bây đâu, đánh thức thằng đó đi."
    Tôi trả lời, "Ơ vua, con đang coi các môn phái tranh luận với vua mà, đâu có ngủ gật."
    Vua cười và nói, "Tỉnh dậy đi Cuội."
  8. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Vua bảo "thức dậy và mau thay quần đi Cuội" :-)
  9. tieutu_vovinam

    tieutu_vovinam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Học vovinam đi ông bạn, võ thuần của người việt, có sự kết hợp hài hòa, Vovinam là muôn năm.
    Ấy chết: Viết mấy dòng quảng cáo này, không khéo mấy chú lon ton kia lại nghĩ mình là syquandubi.
  10. quannl_2006

    quannl_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cuội kể chuyện tiếp đi sau khi vua gọi Cuội dậy thay quần rồi sao nữa kha` kha` nói chơi thôi nhưng Cuội viết hay lắm

Chia sẻ trang này