1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

võ học Việt

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi pikachubonmat, 25/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chu_cuoi20t

    chu_cuoi20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Cuội ở cung trăng có Hằng Nga và tiên nữ hằng hà cho nên ngủ dậy không cần thay đồ, chỉ có bá tánh dưới trần gian ngủ dậy (vì nhiều lý do khác nhau như thời tiết, cô đơn, vv...) mới cần thay quần áo. Mà thích đọc chuyện thì phải vote 5 sao mới hứng làm tiếp chớ bộ
  2. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cuội nói SLC lai tàu, tớ đã có vài bài viết rồi và đã nói rõ là ở cấp nào học võ Việt, cấp nào học võ Tàu. Tớ mà nhắc lại nữa thì bác vove lại bảo tớ LÃI NHÃI (lải nhải) mà anh em lại tưởng tớ nói lắp (cà lăm). Chúc cuội khoẻ nhé.
    Giờ này ở Cung Trăng chắc là buổi chiều.
  3. chu_cuoi20t

    chu_cuoi20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hành trình trở về quá khứ qua giấc mơ.
    Sau khi nghe lời xét của vua Quang Trung, vài võ sư cảm thấy bất mãn. Vài người ngó ngó nhà vua định thử sức. Đọc được ý của các vị võ sư từ thế kỉ 21 nên vua cười nói, "Chúng ta ra ngoài cho rộng rãi mà phô trương tài nghệ...."
    Mặt các vị võ sư sáng rở hâm hở bước ra ngoài. Vài ngoài bắt đầu lắc vai lắc chân nghe rốp rốp. Cuội lật đật theo sau.
    Tới 1 bãi đất nhỏ, vua kêu một vị tướng hầu ra chiết chiêu với các vị võ sư. Cuội thấy mọi người thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng vua không đích thân ra "đấu". Nội cái nhìn của vua không đã khiếp.
    Võ sư Sa Long Cương bước ra, khẻ cúi đầu chào vị tướng và lập tức xông vào đấm thẳng vào mặt vị tướng. Vài người nhận ra là 1 trong những thế trong bài Thảo Quyền. Lưng dưới vị tướng khẽ nghiêng về phía sau và 5 ngón chân trước đã xĩa thẳng vào chỗ hở của người tấn công. Ông ta chỉ chạm nhẹ chứ không dí thẳng vào thịt.
    Vua gật gù đầu và nói, "Cú đâm có lực, chỉ tiếc là chưa nghiên cứu thâm sâu vào võ Việt mà dùng. Ai sẽ ra tiếp?"
    Vị tướng khẽ cúi đầu chào vị võ sư Sa Long Cương và quay sang một võ sư Vovinam mới bước ra. Sau khi chào nhau, vị Vovinam lập tức nhấc chân sau phạt thẳng vào hông vị tướng. Nhẹ như lá, vị tướng nhập nội và 1 tay chỏ đâm vào đùi và thi triển chiêu Bạch xà lan lộ, dừng ngay trước hạ bộ vị võ sư. Biết mình đã thua, võ sư Vovinam cúi đầu chào và bước vô.
    Vua nói, "Có sự hồn nhiên của cú đá" (Cuội bắt chước lời của MDKTL, ặc ặc)
    Lúc này, bỗng nhiên 1 đứa lính chạy vô bẩm nhỏ với vua. Vua cười và bảo, "Thôi, bữa nay nhiêu đây đủ rồi, ta mời quý vị vào ăn chung với binh sĩ ta trước khi trở về. Còn chuyện thử võ thì để ngày mai." Nói xong vua quay lưng đi vào trong lều.
  4. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Cuội ơi!!!
    Có cả cái Topic về bốc phét sao Cuội không vào đó mà thi triển. Để tôi kể lại cho đúng sự thật Cuội nghe nhé. Võ sư SLC bước ra, khẽ cúi đầu chào vị tướng và lập tức xông vào đấm thẳng vào mặt vị tướng.
    Một vài người hét lên "Chiêu này trong Thảo Quyền của bệ hạ đây mà!!!".
    Lưng dưới vị tướng khẽ nghiêng về phía sau và 5 ngón chân trước đã xĩa thẳng vào chỗ hở của người tấn công. Ông ta chỉ chạm nhẹ chứ không dí thẳng vào thịt.
    Vua hét lên "Đứa nào vừa mới nói Thảo Quyền là võ của trẫm???" Quân lính lôi ra một đám mặc đồ đen.
    Vua bảo: "Bọn chúng bay là hậu duệ của giặc Ánh treo đầu heo bán thịt chó. Lần này ta tha cho. Liệu về mà học thêm vài cái chữ. Cũng may cho các ngươi bây giờ ta và Ánh là bạn. Miễn cứ là võ Việt đều đáng học".
    Quay sang vị VS SLC Vua gật gù đầu và nói, "Cú đâm có lực, chỉ tiếc là chưa nghiên cứu thâm sâu vào võ Việt mà dùng. Thế ngươi có học bài nào của trẫm không?"
    Vị VS SLC biến sắc "Đòn vừa rồi con cũng tưởng là của bệ hạ. Con không biết ạ."
    Có một gã tiểu tử mặc áo thun dệt kim bước ra "Tâu bệ hạ. Sư thúc con biết nhưng lại không hiểu. Con xin đọc một bài thơ hầu bệ hạ"
    "Bút thần điểm nhãn ảnh hoá long
    ...
    Đại bàng chuyển dực quy hồi tổ.
    ...
    ...Chống phục binh tả xung hữu đột.
    Tạm lui quân về giữ Ải Quan.
    Phản công giao tréo gọng kềm.
    Như rồng gặp nước như hùm thêm vây.
    Giặc tan hồi bộ thâu quân.
    Quyết tâm giữ vững cõi bờ giang san"
    Vua cười lớn: "Đúng rồi!!! Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ. Hiện nay theo ta biết thì không chỉ các ngươi mà còn nhiều người khác đang lưu giữ những thứ này".
    Vị VS SLC: "Thế mà con tưởng...."
    Sau đó mới tới màn của Vovinam.
    Cuối cùng là HẾT PHIM.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 20/04/2006
  5. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    HẬU CẢNH.
    Trên đường về một mình. Gã tiểu tử mặc áo may-ô trắng bị một đám KIMONO xanh đeo đai vàng "3sọc đỏ" ngạo nghể trước bụng chặn lại.
    "Đồ chó vong bản!!! Ai cho mày đọc thơ. Mày làm ô uế võ Việt."
    Một đám chó xông vào...
    Một gậy vung lên vào cổ gã tiểu tử.
    Xong rồi một vài bài thơ ca ngợi môn võ của người Việt lại ngân lên.
    ...
    ...
    Đám chó má ấy bây giờ đang đeo Hồng Đai. Có nghĩa là Vovinam đã ngấm vào máu.
  6. chu_cuoi20t

    chu_cuoi20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chắc đổi topic này lại thành "Chuyện võ tự biên tự diễn"
  7. vovinamhn

    vovinamhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Anh Cường!. Sao anh lại dùng lời lẽ như vậy. Sao anh cứ phải nặng lời như thế để làm gì ạ. Anh viết như thế này thì có phải là đã ảnh hưởng đến nhiều người rồi không chứ?. Anh cứ thử đặt mình vào vị trí của một môn sinh vovinam khi đọc những lời trên thì như thế nào ?. Mong anh hiểu.
  8. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến!
    Là người học võ, theo tôi điều đầu tiên các bạn nên học là chữ "Nhẫn" - Các bạn nên hiểu nó với một nghĩa rộng lớn hơn đi. Không nên nói khích bác nhau nặng nề quá dễ dẫn đến hiểu lầm, hiềm khích không cần thiết, vì thực ra ở đây chúng ta cùng vào để trao đổi, học hỏi thôi.
    Tôi nghĩ rằng môn võ nào cũng có cái hay, cái đẹp riêng của nó. Chúng ta không nên nói rằng môn nào hay hơn môn nào. Trong thời đại bây giờ, võ học đã trở thành một lĩnh vực văn hoá, mà đã là văn hoá thì nó cần có bản sắc riêng (truyền thống riêng của từng dân tộc), nhưng lại cũng cần có sự tiếp nối, giao thoa giữa các nền văn hoá khác. Do đó tôi nghĩ rằng cần bảo tồn và phát triển võ học Việt, nhưng cũng nên có sự giao lưu học hỏi các môn võ khác để làm giàu cho võ học Việt. Đó mới là một cách nghĩ đúng.
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Như thế nào là như thế nào? À sẵn có bác Nimarxnijesus (cựu môn sinh VVN) ở đây, hỏi bác thử xem? Đời con người sự SỐNG CHẾT là quan trọng. Có ai nói tớ LÃI NHÃI (lải nhải) như đàn bà đối với tớ cũng là chuyện nhỏ. Cậu không thích nhìn thấy nữa thì kêu mod khoá nick của tớ lại đi. Mà tớ nhớ chuyện cũ ngồi chửi bọn chó má chứ có chửi cậu đâu mà cậu động lòng.
    Tớ nói thật. Hôm trước cậu hỏi tớ. Tớ cho cậu một cái link. Đọc xong nghe lời nhận xét của cậu thì tớ đủ biết đầu óc phê phán của cậu nó ở trình độ nào rồi. (cái này người ta gọi là NHỒI SỌ)
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 20/04/2006
  10. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Khích bác cũng có rồi. Khích bác ở đây là chuyện nhỏ còn có chỗ đã khích bác thậm tệ hơn. Hiềm khích cũng đã có rồi (phải nói là thù hằn chứ không phải là hiềm khích).
    Nhẫn cũng đã có rồi. Con người ta cái nhẫn nó cũng phải có hạn.
    Bác đã tin rằng có người vì muốn quên đi thù hận đã tìm vào Thiền và đã tập đến mức độ THẤY con người của mình KHÔNG CÓ THỰC mà vẫn còn bị lòng THÙ HẰN ám ảnh không?

Chia sẻ trang này