1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

võ học Việt

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi pikachubonmat, 25/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Trong mọi thứ luyện tập, luyện chữ " Nhẫn " xem ra khó hơn cả . không cứ gì trong võ thuật. Ở VN, tôi thấy tài xế xe taxi trong giờ cao điểm luyện rất giỏi,
    Cuộc offline tại Q12 vừa qua có thể sẽ là mở đầu cho các lần giao lưu quy mô hơn giữa mọi võ phái .
    Mong anh em tiếp tục như thế .
    Tôi tin rằng nếu anh em TV box VT tại miền Nam chịu khó đứng ra tổ chức định kỳ 3 tháng 1 lần thì sẽ tạo thành truyền thống và tiến đến đoàn kết để trau dồi VT cũng như tìm ra hướng đi để phục vụ xã hội hơn là tạo thành tích cá nhân .
    Lần vừa qua, VVN Q12 tổ chức với đề tài của TV MDKTL; lần sau, xin mời 1 võ phái khác đứng ra trình bày và cứ thế tiếp tục đi .
    Anh em cũng nên cùng nhau tạo ra 1 quỹ để sinh hoạt, ... hihi, thiếu đâu tôi bao sau cho nhé .
  2. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Cường ạ .
    Tất cả những gì đáng tiếc đã qua rồi, nhắc nhở lại cũng chỉ làm cho cuộc sống thêm vướng mắc ... Anh đã gặp em rồi và với tinh thần Vovinam đấy ... chúng ta hãy cùng hướng về tương lai cho cuộc sống không còn hận thù .
    Ấy, gặp anh rồi thì em có trút được vào anh thì trút đi ... hihi .
  3. nguoitpnhatrang

    nguoitpnhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Bác cuonglhvt, con người vốn có tình cảm, có yêu có ghét, nên có thù hận là lẽ thường. Đó là vết thương lòng, có muốn tìm quên trong thiền thì cũng không có tác dụng gì đâu. Nó vẫn ẩn sâu đâu đó trong lòng ta để rồi lại vỡ ra bất cứ lúc nào mà thôi. Ai vẫn còn bị lòng thù hằn ám ảnh nghĩa là người đó vẫn còn mang ý nguyện trả thù.
    Khi nào người ta nhận ra sự vô nghĩa của việc trả thù thì tự nhiên lòng thù hận cũng tan biến. Rất nhiều người chỉ nhận ra sự vô nghĩa của việc trả thù sau khi đã thanh toán xong ân oán. Thôi thì tuỳ duyên của bác vậy.
  4. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Hi!!! Em đấm anh vừa sai luật vừa sai đạo lý. Không được.!!!
  5. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Khoan đã chú em. Dù chú muốn nghe hay không thì cái đoạn trên tớ kể hơi bị xa sự thật. Phải chỉnh lại một chút.
    HẬU CẢNH.
    Trên đường về một mình. Gã tiểu tử mặc áo may-ô trắng bị một đám KIMONO xanh đeo đai vàng "3sọc đỏ" ngạo nghể trước bụng chặn lại.
    "Đồ chó vong bản vọng ngoại!!! Ai cho mày đọc thơ. Mày làm ô uế tinh thần võ đạo của người Việt."
    Một đám chó xông vào...
    Gã tiểu tử thi triển hết bước chân Tây Sơn thần tốc để thoát ra.
    Một dáng người từ trong bóng đêm chạy đến vung gậy lên vào cổ gã tiểu tử.
    Sau đó một vài bài thơ ca ngợi môn võTinh thần võ đạo của người Việt lại ngân lên.
    ...
    ...
    Đám chó má ấy bây giờ đang đeo Hồng Đai. Có nghĩa là tinh thần võ đạo đã ngấm vào máu.
    Xin thành thật cáo lỗi vì kịch bản chưa hoàn chỉnh ban nãy.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 20/04/2006
  6. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Hihi.
    Thế thì lần sau, anh sẽ đấm em trước cho em đúng luật nhé .
    Nói vậy thôi, Anh chỉ mong muốn là chúng ta cùng hướng về một điều gì đó cao đẹp và tích cực hơn trong đời sống ... đó là lý do mà nói ra chắc em cũng chẳng tin, anh và anh bạn ra Vũng Tàu chỉ để ăn 1 bữa ở Cây bàng , gặp em 1 tí là lái xe về để giữ đúng lời . Hoàn toàn không vì tiện công việc mà tìm đến nhau đâu, tiếc là em bận làm việc chứ không thì anh cũng chả bỏ về sớm .
    Chỉ ức anh Zim là cứ có số gọi đến có vẻ lạ là anh hy vong người ấy là anh Zim . Ông này lần sau mà gặp anh sẽ xin phép đấm để đúng ... đạo .
  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh đã ghé thăm. Điều anh nói em có thể tin. Tuy vậy, điều đó có ý nghĩa gì??? Tất cả những lời anh nói em có thể tiếp thu dù trên mạng hay ngoài đời. Nhưng khi tiếp thu xong em đều xem xét lại như thế nào là phải hay quấy. Anh có phí tiền cho một chuyến đi cũng vậy thôi. Buồn quá!!! Đi ngủ thôi!!!
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 20/04/2006
  8. binhmuc

    binhmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    http://votavn.proboards7.com/index.cgi?board=general
  9. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh Luu Than,
    Forum của anh khó xử dụng quá nên tui lười vào.
    Võ VN không nhất thiết như Nothing nói . Mỗi nơi, mỗi thày dạy mỗi khác và còn tùy ở mỗi học trò nữa . Nếu anh đã tập xong căn bản 3 năm (ít nhất là 300 ngày x 3 x 2 giờ) về tấn pháp và tay chân thì đến lúc tập quyền căn bản - bài quyền (thảo) hay tập các thế song đấu . Có nhiều thày ở miền Nam mà tui biết, họ không thích dạy đi quyền vì trông "chướng" mắt quá . Khi đã khá lắm rồi thì mới dạy đi quyền .
    Riêng cá nhân tui vì không có năng khiếu nên những bài học mà tui được / bị học theo sau đó là tránh né và chạy trốn khi bị người ta đánh . Sau đó mới học cách "triệt tiêu" đối phương để ... bỏ chạy. Học tránh né cũng gần giống như căn bản thôi . Một người tấn công (đánh, đá, nạt nộ, phun nước miếng ...hay gì đó) lập lại phần căn bản đã học nhưng kết hợp và biến hóa ra thứ khác . Người thứ 2 phải tránh đòn . Lúc đầu 2 người đứng 1 chổ, về sau có thể di chuyển trong giới hạn, như từ 2 tới 3,4,5 bước ... cho tới khi tự do trong 1 khoảng sân như võ đài . Những bài học đầu thì dễ thôi, càng về sau càng khó, khó nhất là nhận đòn giả hay thật, nhịp độ ra đòn đánh ... Tui chán học lắm nên thỉnh thỏang được bày trò chơi cho đỡ chán hay có khi cũng học múa may quay cuồng, quyền cước, côn, đao ... cho đỡ buồn vậy thôi . Đến phần sử dụng căn bản để triệt tiêu thì càng khó nữa, nhưng nó vẫn là căn bản vì là đòn "chết" (dự định đánh 1 cái là địch nằm luôn ). Qua hết phần này mới học quyền và học võ thiệt (đòn "sống" !) .
    Nói sơ sơ vậy thôi theo những gì tui biết .
  10. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy 0 dễ trả lời nhưng nếu suy nghĩ kỹ cũng có thể trả lời phần nào .
    Giống như anh Cuonglhvt nói về nhạc và ca sĩ VN bây giờ mà anh chưa hay 0 dám đưa ra những phân tích sâu xa về nguyên nhân và nguồn gốc của nó .
    Cũng như báo chí hay nói về tham nhũng hay các Cụ VK yêu nước hay giãng về xã hội, luật pháp có chóp này nọ hay 0 có chóp nọ kia .... nhưng 0 ai dám phân tích sâu xa cái nguyên nhân của nó .Bởi vì, nếu thấy được cái nguyên nhân cội nguồn của nó, tức là thấy ngay cái giãi pháp của vấn đề .
    Anh Cuonglhvt nói chuyện nghe hay wá, cho em hỏi thăm xem cô em "tròn quay" của anh có tròn giống như em Trang trong hình không vậy ? Hủ Len á ! Tài cá cỏn cỏn xị ... lạc đề mà nghe cũng hay .

Chia sẻ trang này