1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

võ học Việt

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi pikachubonmat, 25/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Em thấy con em em nó học bên Canada nhà anh. Nó nuốt đồ ngoại không nổi. Cứ chơi mì gói mãi (cũng giống như tập Vovinam) mà về vẫn mập như con chim cút.
    Chả kiêu hãnh gì đâu. Nhưng cái gì của ngoại là của ngoại. Cũng giống như em thích nhạc nước ngoài hơn mấy cái Topten làn sóng xanh.
    Em nói thật em không hiểu sao giới trẻ bây giờ không thích nhạc nước ngoài lại khoái mấy cái nhạc topten làn sóng xanh thế. Mà nhạc Việt mới bây giờ nội nghe cái tên là đã thấy vô duyên rồi. Còn cái màn nhảy múa thì khỏi nói.
  2. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Đây mới là cái nhục từ mình mà ra .
    Quán cafe mà tụi anh ủng hộ hết mình : Hi end 217 Nguyễn văn Thủ , nghe nhạc Tây , Tàu mãi chán quá, yêu cầu mở nhạc Việt ; Phục vụ bảo là : Ông chủ cấm mở nhạc Việt vì đa số khách không thích . Lonelymanus lúc nào gặp ông chủ hỏi hộ nhé, có phải là lệnh chủ hay phục vụ nói bừa .
    Chả lẽ lôi ông chủ ra đấm cho 1 phát !
    Trách là trách tuổi trẻ vọng ngoại quá nhiều thôi, còn người ta làm ăn, vì mình mà người ta mất khách cũng chả đành .
  3. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Em thấy ông chủ đó đúng rồi đó. Mở nhạc ngoại đó là cái xì-tin của ổng. Ai thích nhạc Việt thì đừng vào đó. Nhạc Việt của từ thập niên 80 về trước thì nghe. Còn nhạc của thập niên 90 và 2000 thì anh đừng nghe làm gì cho nó... bực. Nó chỉ là cái thứ tiếng Việt hổ lốn nghe thua nhạc ngoại nhiều. Để em search trên mạng vài câu trong ca từ của nhạc 90-2000 cho anh nghe để anh... bực chơi. Em thì em thấy mấy ông Bee Gees hay Lobo nhìn còn... Việt Nam hơn là mấy thằng Đàm Vĩnh Hưng, Ưng Hoàng Phúc vớ vẩn nào đó.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 23/04/2006
  4. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Ở đây chú trọng vào âm thanh, nhạc chứ chẳng chú trọng vào lời nên các ca sĩ này đương nhiên là không có cửa .
    Nhưng trước kia, buổi sáng vắng khách được cho nghe Phú Quang hát rất hay , hoặc là nhạc VN hoà tấu cũng hay lắm đây ... Kẹt nỗi tuổi trẻ không chịu nghe .
  5. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Thử vặn mấy bài anh nghe thử. Em thấy giới trẻ bây giờ khoái lắm.
    Đây là tựa bài hát:
    1. Anh khong yêu em vì em không yêu anh (y chang như 2+2=4 )
    2. Không đau vì quá đau: ( cái này nghe như ca sĩ bị acident)
    3. Có chắc anh đã yêu em: ( nghe chẳng ra làm sao cả)
    4. Đàn ông không được quên, hết tình còn nghĩa: ( tittle quá nhạt, nhạt như nước ốc)
    5. Làm sao để tốt cho cả hai: ( nghe cứ như đi học hôn nhân gia đình)
    6. Cho MỘT người tình xa: ( chắc cô này có nhiều người tình lắm nên phải khẳng định ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''chỉ cho một thôi chứ không cho HAI đâu nhé).
    7. Chat với Mozart: nghe hoành tráng thật...( Mozart cỏ mọc xanh rờn rồi, làm gì còn để mà chát với chít...). Có ba chữ thì hết hai chữ là English, còn lại mỗi chữ Việt, thật tội nghiệp.
    8. Bảng số xe: ( nghe đâu có cô ca sĩ nào lấy bảng số xe làm tên Album, không biết có đúng không? nhưng nêu có thì AMEN.COM thật rồi). Sao không lấy tên bố-mẹ-chồng-con ra mà đặt nghe còn xúc động hơn chứ lị.
    Đây là ca từ:
    Oh yeah....! Oh yeah....!!! Oh yeah....! Oh yeah....!!!
    ( ĐK ......... )
    OK! Chia tay. Xa nhau, đường em em cứ đi !
    Cứ đắm đuối bên người tiếc gì cuộc tình dại khờ
    OK! Mai đây. Gặp em... đừng lo tôi bước theo
    Đã tắt hết ân tình khi gặp nhau xin làm ngơ !
    Đôi lúc nói rằng nghe mấy bài hát này cũng như nghe tới 3 chữ Vovinam... nói ra thì sợ các anh Vovinam giận nhưng thực chất là Kidotoho (Kinh doanh tổng hợp). Hovila hovilo (hột vịt lạt, hột vịt lộn).
    Mời anh Minhtrinh vào sinh hoạt với các chị cựu nữ sinh Gia Long. Sẵn dịp bàn về nhạc Việt. Nếu thích thì đưa Vovinam vào luôn.
    http://minhkhai96.net/forums/index.php?showtopic=1440&st=0
    Đặt tên ca sĩ rất "khó" nhưng có vẻ chưa tốn nhiều công phu như tên bài hát. Nổi bật trong thời gian gần đây là ca sĩ Ưng Hoàng Phúc với những sáng tác "độc, lạ, bất ngờ" từ tên bài hát đến nội dung. Nổi bật là những bài: Làm sao để tốt cho cả hai, Giờ anh hứa để làm gì , Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều, Anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em khóc, Thà rằng như thế, Đàn ông không được quên hết tình còn nghĩa... Tên bài hát dài lòng thòng, rườm rà, khó hiểu... nhằm gây chú ý và phô trương "vẻ đẹp" sáo rỗng của nội dung.
    Nhóm AXN cũng vội vàng chạy theo con đường của Ưng Hoàng Phúc và đã kịp để đời một số bài như Không yêu đừng nói lời cay đắng, Giờ thì anh hứa để làm gì... Ca sĩ Anh Kiệt, vốn cùng một "lò" với Ưng Hoàng Phúc, đã nhanh nhạy ra mắt bài hát Người gian dối sẽ gặp người gian dối trong chương trình thu hình Giai điệu tình yêu. Lúc đầu, khi Ưng Hoàng Phúc xuất hiện với những tựa bài hát dài lòng thòng, không ai tin rằng những bài hát đó sẽ được lan truyền nhanh như vậy. Vậy mà giờ đây nó đã trở thành những bài hát được giới tuổi teen yêu chuộng. Thành quả ấy cũng nhờ một phần không nhỏ công sức của Đài truyền hình TPHCM.
    Nối gót Ưng Hoàng Phúc, hàng loạt ca sĩ vội vã chạy theo xu hướng này. Ca sĩ Lý Hải, một trong những đại diện tiêu biểu cho nhạc thị trường và thị phần miền Tây, nhanh chóng ra mắt loạt bài Lối thoát cho một tình yêu, Người điên biết yêu, Quên được thì quên... Ca sĩ Lưu Việt Hùng đặt hàng ngay bài Không yêu thà rằng em nói một câu và hàng loạt những tên bài hát thiếu tính thẩm mỹ và nghèo chữ nghĩa như Có em vui quá, Cuộc đời rất ngắn, Yêu em còn xa, Nói yêu làm sao...
    Gần đây, khi phong trào tên bài hát dài lòng thòng bắt đầu lỗi thời, tên bài hát có ngay xu hướng mới: đơn giản và vô nghĩa đến... giật mình. Nhóm Mây Trắng có bài Ai Ai Ai, nghe qua là biết nhái nhạc Thái. Tên bài hát này chỉ có ý nghĩa là để hợp thức hoá đoạn điệp khúc: "Ài ái ai ....xin cho một lần em nói em yêu anh Ài ái ai ....em mong anh yêu em mãi bên em đây Ài ái ai ....cô đơn đôi môi sẽ mãi xa rời em Ài ái ai ai ài ái ai".
    Không thua kém sự nhí nhố của Mây Trắng, nhóm MTV có ngay bài Chuyện nhỏ với những đoạn rap có nội dung rất... đời thường: "Chỉ là chuyện nhỏ. À há. Như cái áo hôm qua thơm phức. À há. Sám sớm nay áo đã dính mực. À há. Giận quá giận đi giặt thiệt là cực. Nhưng nghĩ lại chuyện nhỏ cũng đừng nên quá bực". Lời bài hát tầm xàm ba láp vậy mà được ca sĩ Kasim đắc ý chọn lọc biểu diễn trong Sao Mai điểm hẹn. Bất ngờ lớn hơn, Chuyện nhỏ được khán giả bình chọn vào top tuần của Làn Sóng Xanh và nó còn có cơ hội nổi tiếng cùng MTV, nếu nhóm này giật được giải ca sĩ triển vọng.
    Mới đây thôi, live show khai trương giọng ca Hoàng Thiên Long tổ chức ở Nhà hát Bến Thành xuất hiện bài hát Không còn gì để mất. Làm nghệ thuật sao lại bỡn cợt thế?! Chưa hết, ca sĩ chưa ai biết tên Trương Vĩnh Toàn ra mắt album Tình ba chấm (Tình...) trên thị trường "đen" với bài hát chủ đề Bạn tôi em cũng không chừa. Cái tên và nội dung bài hát này chưa ghê bằng bài Tôi yêu chị tôi. Mối tình đũa lệch được ca ngợi như thế này: "Người chị cùng tên, nhà chị cùng bên, tôi yêu chị ngay phát ban đầu... Chúng tôi yêu nhau say nồng... nhưng không được như ý muốn... vì em hơn tôi nhiều tuổi đời". Nếu Trương Vĩnh Toàn xin được cái giấy phép để phát hành chính thức mất bài hát cổ suý lối suy nghĩ yêu đương lệch lạc, đúng là ca sĩ chẳng chừa một đường nào cho âm nhạc tồn tại đàng hoàng rồi!
    Kha kha. Một phần của âm nhạc Việt Nam = rác rưởi
    Một phần của võ thuật Việt Nam = rác rưởi
    Hồ biến!!! Log out!!!
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 23/04/2006
  6. chu_cuoi20t

    chu_cuoi20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Cuội thích viết chuyện nên bữa nay nổi hứng viết một chuyện ngắn cho anh chị em đọc chơi.
    Năm 1900, có vài chàng trai trong một cái làng nọ tụ lại trồng một cây xanh tươi tốt trong làng. Giám sát họ là những vị bô lão trong làng. Họ trồng trong tối và trong sự bí mật vì nếu trồng ban ngày thì sẽ bị quân Pháp đòi đóng thuế, sách nhiễu. Họ trồng cái cây cũng tương đối lớn để người ngoài không biết là cây được trồng ngoài sự kiểm soát của chính quyền đô hộ. Trồng xong, ngày ngày họ bí mật tưới nước và chăm sóc cái cây đó.
    Trải qua vài mươi năm, cây cũng xum xuê nên người trong làng mừng lắm. Lúc này Pháp đã bỏ chạy mất dép khỏi Đông Dương, nhiều người trong làng ra nước ngoài học và làm ăn. Khi họ về làng, họ đem theo một hai giống cây từ nước Nhật, nước Tàu, nước Đại Hàn, vân vân về và trồng trong làng. Dần dà, vài người còn cấy hạt giống của cây trồng năm xửa xưa với những hạt giống mới và trồng nó trong làng. Nói chung, tất cả các hạt giống mới trồng xuống đều lớn lên và gieo bóng mát cho người trong làng. Ai ai cũng gật gù thích thú thưởng thức những cây lạ từ nước ngoài đem về.
    Trải qua mươi năm nữa, khách tới làng chơi đều khen làng có nhiều cây đẹp xum xuê, nhưng họ không để ý tới một cây đang dần dần bị chết trong sự quên lãng, sự thiếu chăm sóc, và sự thiếu bảo quản.
    Cái cây đầu tiên trồng năm 1900 dần dần bị mất sinh lực vì rể của nó không cạnh tranh được với những rễ cây ngoại lai trồng chung quanh nó. Không ai để ý tới gốc cây bị mọt và bị sâu ăn, mặc dù bề ngoài nhìn cũng xanh tươi lắm. Rồi cây chết từ từ trong sự dửng dưng của dân làng. Họ dửng dưng không phải là họ không yêu và quý cái cây trồng từ xửa xưa, nhưng vì họ không biết hoặc vì họ nghỉ rằng cây nào cũng là cây, cây củ chết thì trồng cây mới, trồng giống mới từ Nhật, từ Đại hàn, hay là một hạt giống cấy từ cây củ và những cây mới.
    Năm 2000, một người chuyên nguyên cứu về giống cây đó vô làng để tìm cây, nhưng một vị bô lão nói rằng cây đã chết rồi, họ chỉ giữ lại gốc cây trơ trọi. Vị bô lão chép miệng nói, "Phải chi hồi xưa chúng tôi vừa trồng cây mới vừa bảo quản cây củ thì hay biết mấy, nhưng chúng tôi chỉ thích đồ mới, ít chú ý tới cây cũ nên ngày nay thì giống cây đó chỉ có thể tìm ở vài nơi thôi, còn làng này thì mất rồi."
    Hết

  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Cuội ơi!!!
    Câu chuyện này Cuội kể... nhạt phèo. Chả có gì hay cả. Thôi, về tập võ với anh bana và anh võ ta đi.
  8. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Cuội viết hay lắm nhưng có một đoạn
    " ... dần dần bị mất sinh lực vì rể của nó không cạnh tranh được với những rễ cây ngoại lai trồng chung quanh nó."
    theo tôi thì như thế này này :
    " ... dần dần bị mất sinh lực vì gốc và rễ của nó đang dần dần bị mất đi phần đất để trụ bám và nguồn nước mát ngọt lành.
  9. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc các bài về nhạc VN xa xưa :
    http://www.audiovnclub.net/forum/index.php?showtopic=2103
  10. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tiên sinh đã viết một câu truyện hay,
    Không biết tiên sinh có ngầm ý gì không, nhưng bản thân tôi liên tưởng tới sự việc những môn võ Héc, nhưng môn võ vật truyền thống, những bài thiệu ... cũng giống như chính những mảng văn hoá truyền thống khác giống như cái cây đang lụi tàn.
    Đúng là cây nào cũng là cây, đều mang trái và toả bóng mát cho đời ...

    Nhưng tại sao cây ở Hàn Nhật Mỹ Pháp lại sống ? Tại sao cây bản địa lại chết dần mòn ?
    Quy luật nào chi phối những chuyện trên ?
    Quả không dễ để trả lời.
    Cảm ơn vì một câu chuyện hay.

    Kính bút,
    Haio.

Chia sẻ trang này