1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô hồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chieu_vang_new, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieu_vang_new

    chieu_vang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Vô hồn

    Ngày xửa ngày xưa , ơ mà đã xưa lắm đâu nhì ,có một câu chuyện chẳng có gì hết .Tôi viết cái này trong sự rối loạn của chính mình , tôi ko hiểu gì hết nhưng xin đừng ai nhiếc móc tôi , hãy để cho tôi mê mải trong cái mơ hồ này .Tôi biết mình có thể tỉnh nhưng tôi chưa cần tỉnh .Ôi cái thứ ấy ,có phải tình yêu ko nhỉ .Tôi thì nghĩ ko phải nhưng chẳng còn từ nào để gọi tên được nó cả .Nó đơn giản nhưng trong đời ai cũng cảm thấy nó là lạ .
    Không thể nhớ ngày , cũng ko nhớ tháng ,năm thì rất có thể sẽ quên ,tôi đi chat
    Với một cái nick thật thà đáng yêu tôi thu hút được vài chục những gã chả ra đâu với đâu , hoặc ít ra tôi nghĩ thế vì tôi chẳng biết họ là ai .Tôi chat với tất cả mà ko hề đắn đo những lời mình viết .Nhưng có một cái nick , ko có gì đặc biệt , thậm chí tầm thường đến nỗi bây giờ tôi ko nhớ tí nào lại khiến tôi có cảm giác khác .Cảm giác mà, làm sao có thể giải thích .
    Tôi ko phải là người lười viết thư cho những người bạn tôi quen trên mạng .Nếu ai nhiệt tình thì tôi còn nhiệt tình hơn .Biết bao nhiêu anh kể chuyện dễ thương lắm .Những bức thư làm tôi vui , có người chỉ nói chuyện đùa , có người chỉ thích tâm sự , có người nói về âm nhạc với tôi ...bạn ấy cũng mail cho tôi ko gì ngoài những lời làm quen như "chào bạn , rất vui ....." thế mà ko thể hiểu nổi mình tôi luôn mail cho bạn bằng một giọng điệu của người đã quen nhau từ lâu .Tự nhiên cứ buồn buồn , tự nhiên vô cớ cứ giận hờn .
  2. Aegis

    Aegis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    HỏằI THỏắ GIAN, TONH L? VỏơT GO ?????????????? N" CHỏNG L? GO CỏÂ, N" L? Hặ KH"NG, N" L? V" VỏằS , N" L? C,U HỏằZI M? KH"NG C" C,U TRỏÂ LỏằoI...QUSN N" ĐI
    Có cô con gĂi hĂi mặĂ mỏằTt mơnh
  3. valentino7582

    valentino7582 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    người yêu ơi người có biết chăng hình ảnh của người luôn ngự trị trong trái tim tôi.trong trái tim tôi người ở tít trên cao nên tôi ko dám mơ có ngày mình sẽ với tới được.khi không gặp được người tôi chỉ còn biết ngồi đọc lại tất cả những gì mà người đã viết cho tôi.tôi đã đọc rất nhiều lần nhưng tại sao tôi lại cảm thấy mình đọc chưa đủ.tôi sẽ nhớ mãi cai ngày đó,cái ngày mà người nói sẽ ko làm bạn với tôi nữa.người có biết là tôi muốn nói rất nhiều chuyện với người ko,nói những điều mà đáng lẽ ra tôi phải nói từ rất lâu rồi.trong tôi giờ đây có một cảm giác rất khó chịu,hay cho tôi gặp người đi nhé.ko biết người có đọc thấy những dòng chữ này ko
    phong trần hồ tử
  4. chieu_vang_new

    chieu_vang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi với bạn cũng hẹn .....rồi cũng như bao câu chuyện trắc trở khác ,tôi -bạn ko gặp được nhau .
    Tôi ấn tượng cái gì thì lâu lắm nhưng chỉ cần tôi bào tôi quên thì tôi sẽ quên .
    Xa về khoảng cách , xa lạ mọi thứ .Tôi ko nhớ đến một người bạn như thế nữa .
    Quên hẳn , quên đến vĩnh viễn .
    Thế mà bạn lại tìm đến tôi , bất ngờ.
    Tôi ko hiểu bạn chính ở điều đó .Lúc nào cũng là bất ngờ .Tôi từng là người mơ mộng , từng suy nghĩ những điều viển vông .Đôi khi nghĩ đến bạn , tôi thấy mình bay bổng .Nhưng ,tôi ko thể tự hiểu nổi , tôi đã đổi khác từ khi nào .Tôi sợ cái bất ngờ đó .Tôi dần dần ít tin vào những điều lãng mạn .
    Tâm hồn tôi khô khan và trơ trọi .
    Lần gặp bạn đầu tiên tôi đã xao động biết bao nhiêu .Sau này tôi mất hết sự nhạy cảm vốn có của mình mà tôi từng tự hào về nó .Cũng chỉ lần đầu ấy thôi .
    Có thể ai đó hiểu được tôi , nhưng không phải bạn .Tôi luôn sống như một người có 2 mặt .Tôi ko bao giờ nói những gì mình nghĩ
    Đến một ngày ,tôi chỉ còn cảm thấy bạn đúng nghĩa là một người bạn , thật bình thường , của tôi.
    ------------------------
    Làm sao cho vơi hết được nỗi đau ở đời này ?

Chia sẻ trang này