1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vợ->là cái nợ đồng lần

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi nico_tin, 04/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    vợ->là cái nợ đồng lần

    E hèm, Thưa các bác gà trống, và thưa các bác gà mái mạn phép cho nico.
    he he, vì dựa trên tình hình thực tế của box và vì chút chút mục đích cá nhân nữa nên nico post topic này, với mục đích:
    - Nắn gân các bác gà trống nhà ta tí ti.
    - Thực hiện chiến dịch lôi kéo member cho ĐTH
    - Giải trí.
    ----
    Nghe câu, VỢ là cái nợ đồng lần, thà rằng ở vậy nuôi thân béo mần.
    nên Nico chợt nhớ ra những định nghĩa kinh hoàng về vợ.
    Trong hội nghị thượng đỉnh bàn về một nủa thế giới, góp mặt nhiều anh tài trong nhiều lĩnh vực, các quý ông, quý cậu đã định nghĩa từ VỢ như sau:
    theo nhà triết học, Vợ là một phạm trù Chung nhất, mà không thể nhìn nhận, cũng không thể bỏ qua dễ dàng. là Cá thể độc lập nhưng lại thích ăn bám.
    Theo nhà kinh tế học: Vợ là một thị trường không lành mạnh, ở đó, sự chi tiêu bất cân bằng, tụt giá nếu tiền lương của người chồng thấp và tăng lên khi lương của chồng cao.
    Theo quan điểm của nhà khảo cổ học: thì Vợ là một loại đồ cổ, khi mua thì đắt giá, còn khi dùng thì ....mất giá.
    Theo quan điểm của Ngân hàng: thì vợ là: ngân hàng không tài khoản, gửi vào thì dễ còn rút ra thì khó.
    Theo quan điểm của nhà vật lý thì vợ là một cường độ dòng điện có biên độ giao động theo hình Sin, biên độ của nó cao khi ta không đáp ứng nhu cầu của vợ (luôn làm cho bực tức), còn khi ta cung phụng thì biên độ của nó tụt xuống thấp.
    Theo quan điểm của Nhà hằng hải: vợ là biển, mà chưa đi thì muốn ra, còn đi rồi thì không biét lối nào mà lần...

    atc.....
    v.v....
    mệt quá, kỳ sau post tiếp,
    đọc xong, không hiểu là các bác gà nhà ta còn muốn lấy vợ không, chứ Nico ...phù phù, mệt hết cả hơi.
    Còn bác nào vẫn có ý muốn lấy vợ thì ....chờ bài sau post tiếp sẽ rõ...



    Hoan nghênh các bạn gia nhập ĐỘC THÂN HỘI
  2. Gachoi9

    Gachoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Nghe NicoTin nói, mình chợt nhớ tới câu chuyện (mà đúng: Vợ là đồ của nợ thật):
    Có một anh chồng sau một ngày làm việc nặng nhọc, về chỉ muốn đi ngủ. Ban đêm, vợ thấy khó chịu trong người, muốn chồng phải chiều một chút, nhưng anh chồng thấy mệt nên không chịu. Nàng ta ứng khẩu ngay mấy câu thơ:
    Vai u, thịt bắp để làm chi.
    Suốt ngày ăn no, chỉ ngủ khì
    Anh ơi tỉnh dậy chiều em tí
    Điiiiiiiiii......
    Ông chồng không muốn, cũng đối lại mấy câu:
    Suốt ngày mải lo chuyện đề tài
    Đau cả xương sống, mỏi cả vai
    Chuyện này em ơi xin để lại
    Maiiiiiiiii.......
    Cô vợ cáu lắm, độp luôn:
    Đã bảo hôm nay lại ngày mai
    Suốt ngày chỉ lo chuyện đề tài
    Đã thế thì em đây cho biết
    Baiiiiiiiii....
    Quá thể, anh chồng đành phải:
    Ngủ chung mới khó chịu làm sao
    Mình muốn ngủ yên, vợ cứ gào
    Muốn sướng thì ông đây cho sướng
    Nàooooo......
    (Chú ý: ai đọc ròi thỉ khỏi đọc, nghiêm cấm trẻ em dưới 2 tuổi và phụ nữ có thai hoặc cho con bú).
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hừ , của nợ thì nên vứt (tất nhiên chỉ vứt đi vài ngày thôi) rồi xài đồ khác thay thế , có sao đâu nhỉ ?
    Thỉnh thoảng nem , chả một chút vui đấy chứ .

Chia sẻ trang này