1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ là cơm nguội, ăn hoài cũng ngán...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi land24h, 21/07/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TieuMinhHoang

    TieuMinhHoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2015
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    20
    Bản chất của anh ta đã ăn sâu vô máu luôn rồi.
  2. thumap

    thumap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    49
    sao giũa hôn nhân và tinh yêu lại khác nhau vậy
  3. hoasi87

    hoasi87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    56
    chán đén lúc k có mà ăn đâu
  4. traitimmaudo

    traitimmaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2015
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    36
    chán mà vẫn phỉa ăn thế mới mệt mỏi
  5. giangpham25

    giangpham25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2013
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    149
    chán mà đôi lúc tìm cơm nguội cũng chả có mà ăn
  6. banhda1990

    banhda1990 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2015
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    106
    Đúng là cái j cũng có hạn sử dụng. yêu thì hạnh phúc là thế. lấy nhau về thì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.
  7. Benco_Vietnam

    Benco_Vietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2015
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    90
    Một khi đã có chuyện tình cảm khác ngoài cuộc hôn nhân thì có muôn vàn lý do để nói để giải thích :D theo t thì nếu vợ là cơm nguội, cơm ăn nhiều sẽ chán nhưng không có cơm thì đói cồn cào, không thể ăn bún phở mãi được :D cũng có câu nói " vợ như hoa lụa, bồ là hoa tươi " hoa tươi đẹp nhưng cũng có lúc tàn, hoa lụa tuy khô khan nhưng lại bền :D

Chia sẻ trang này