1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ lâm truyền kì

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kim_tu_thap84, 08/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Võ lâm truyền kì

    Hồi 01 Trở về
    Một cỗ xe ngựa đang từ từ tiến vào làng. Tiếng bánh xe kẽo kẹt nghiến lên sỏi đá, bụi mù che kín cả xe lẫn người. Nobi hắt hơi mấy liền mấy cái, hắn ngay chân và khẽ vặn mình. Ngồi trong xe, phủ rèm da báo tuy êm ái dễ chịu, nhưng cuộc đời ngang trái dường như cứ đẩy con người vào cái cảnh mà chính lòng họ không muốn bao giờ.
    Nobi chép miệng thở dài :
    - Con người sinh ra là đã đắm mình vào mâu thuẫn, bất cứ một ai cho dù không muốn cũng chẳng biết phải làm sao!
    Hắn chong bình rượu lên để xem còn giọt nào trong đó nữa không và rút ra một con dao mỏng như lá lúa, dùng mũi khắc lên bầu rượu.
    Như một nhà điều khắc chuyên môn, mũi dao thoăn thoắt uốn quanh một cách thành thục và chỉ thoáng qua làn nét điêu khắc đã lộ lên một hình dáng người đàn bà. Người đàn bà không những đẹp mà nét khắc còn làm nổi bật lên vẻ thuỳ mị đoan trang, sống động.
    Quán Nhất tửu lầu đầu làng của Bánh bao nướng là nơi hắn định đến. Tìm rượu hay tìm người? Thật khó đoán được gì trên khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc của hắn Chỉ biết rằng hắn sống không thể thiếu rượu ngon và gái đẹp
    Trời nắng chang chang!
    Trưởng làng Phạm Sơn đang ngồi nhâm nhi từng chén rượu Nữ nhi hồng, hắn uống như thể không biết đến cái nóng như thiêu như đốt bên ngoài, cái nắng nóng mà ai ai cũng chỉ mong một cốc sấu đá hay một cốc bia tươi mát lạnh.
    Ánh mặt trời xuyên thủng cả ô cửa kính, hắt chiếu thẳng vào bàn rượu của thực khách duy nhất trong quán. Vết đao trên mặt mặc dù đã bị bộ râu quai nón rậm rạp che kín nhưng vẫn đỏ hồng lên dưới ánh nắng. Ba vết đao, cộng thêm 7,8 chỗ nội thương đổi lấy thanh danh cũng như địa vị như ngày nay.
    Lão sống được đến ngày nay không phải dễ dàng, lại làm đến trưởng bối trong Cái bang, Thiên hạ đệ nhất bang. Với hơn chục năm kinh nghiệm, vượt qua bao kỳ sát hạch để tồn tại đến giờ lại càng khó khăn hơn.
    Mấy năm gần đây, ít ai thấy hắn thân hành ra ngoài. Người ta đồn đệ nhất cao thủ của Cái Bang đã lui về ở ẩn với một cô gái trẻ xinh đẹp, người đã chinh phục được trái tim sắt đá của hắn.
    Thế nhưng chuyến đi lần này rất quan trọng, việc Phạm Sơn tái xuất giang hồ thân chinh xử lí cũng đủ nói lên điều đó.

    Được kim_tu_thap84 sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 08/10/2006
  2. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Khí trời oi ả đột nhiên có 1 cơn gió ù tới, cuốn cát vàng bay mù mịt. Nó làm cho người ta có cảm giác như không phải đang ở giữa một làng quê mà như đang lạc trên một sa mạc hoang vu nào đó.
    Phạm Sơn lăn lộn trong ttvn đã gần chục năm nay, những chuyện kỳ dị trên giang hồ lão đã trải nghiệm cả. Thế nhưng những gì lão nhìn được qua ô cửa sổ Nhất tửu lầu giờ đây làm hắn cảm thấy thà như hắn sinh ra làm người đui mù không biết gì đến sự đời còn hơn.
    Vậy ngoài con đường có gì vậy ? Ác quỷ tái sanh chăng , hay là tiên nữ giáng trần ?
    Chả có gì lạ, ngoại trừ 2 người. Một béo tròn, mặt phì nộn, dáng vẻ ục ịch, đích thực là võ sĩ SuMô. Kẻ còn lại chính là Nobi gầy nhom, cao dong dỏng, mặt gò xương xẩu trong bộ kimono. Thực ra thì 2 gã hình dáng như vậy thiên hạ cũng chả thiếu, cái chính ở đây là 2 gã đang.....nắm tay nhau đi hết sức thân mật tỉ như một đôi uyên ương mới động phòng hoa chúc xong vậy.
    Dĩ nhiên một nam tử hán đại trượng phu như Phạm Sơn nhìn thấy cảnh đấy không khỏi lợm giọng, đột nhiên lão thấy đĩa khoai tây cùng mấy cọng rau cải lão nuốt lúc nãy chỉ chực trào lên cổ. Vốn là tay lọc lõi giang hồ, bản lãnh võ công có thể liệt vào hàng đệ nhất cao thủ, vậy mà bàn tay lông lá của hắn giờ đây đang toát mồ hôi lạnh.
    Nay thấy cảnh 2 tên thân mật với nhau như ong với ****, chẳng trách vị Tổng tiêu đầu oai trấn giang hồ không khỏi kinh hãi. Hắn dường như cảm thấy mối đe doạ đầu tiên trong chuyến đi lần này đã vượt quá sức tưởng tượng của mình.
    Được kim_tu_thap84 sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 08/10/2006
  3. lehailam

    lehailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    xin phép bác kim tự tháp cho bản quyển để anh em có thể góp vui cùng nhá. nếu pác đồng ý thì cho ý kiến nhá
  4. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Ngại quá
    Đúng là em ko có thời gian lên chắp vá ở các forum khác
    Post tạm một ít cho có cảm hứng
    Thời gian sau em sẽ tự viết vậy
    Được kim_tu_thap84 sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 08/10/2006
  5. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Lão chợt nhớ về nàng.
    Chính 5 năm trước lão gặp nàng lần đầu tiên ngay tại Nhất tửu lầu này.Tất cả những gì trong gian phòng này đều không thay đổi, từ chiếc ghế đến mặt bàn, vị trí vẫn y nguyên, đến cả tiếng ruồi kêu góc bếp cũng như vậy.
    Nàng đẹp.
    Trước một mỹ nhân ai ai cũng muốn nhìn lâu nhưng vẻ đẹp của nàng thì lão không dám nhìn mà chỉ liếc. Vì thoáng liếc qua thì tay chân đã bủn rủn tâm thần đã bấn loạn. Nếu nhìn lâu hơn có lẽ sẽ phát điên. Không thể dùng những tiếng mà người ta thường dùng để nói lên một gương mặt tuyệt trần như : Chiếc mũi dọc dừa, đôi mắt bồ câu, hai má trái đào, vành môi mọng đỏ hoặc nhã như thu thủy, mi tựa xuân sơn. Không thể không dùng những sao ngữ đó. Vì dùng nó để nói đến gương mặt của nàng thì chẳng khác nào đem lọ bôi lên một tờ giấy trắng.
    Nàng đẹp. Đẹp trên từng milimét vuông
    Có người bảo:
    ?oNữ nhân là đầu mối của tai họa.? Có người lại bảo:
    ?oKhông có nữ nhân thì bốn bề phẳng lặng, nhưng một khi có bóng dáng nữ nhân thì sóng gió nổi lên.? Những lời nói đó tự nhiên là thoát ra từ cửa miệng của bọn nam nhân nhưng cho dù họ có nói như thế nào thì trên mặt đất này cũng không thể thiếu nữ nhân.
    Trong một trăm nam nhân thì ít nhất cũng có đến chín mươi chín người bằng lòng mất đi mười năm tuổi thọ chứ nhất định không bằng lòng thiếu bóng dáng nữ nhân.
    Đó là vấn đề thứ nhất.
    Chuyện quan trọng thứ hai không kém là tiền.
    Có người nói :
    ?oTiền có thể mua thần bán thánh? Có người nói :
    ?oTiền là vạn ác chi nguyên.? Nhưng cho dù ai có nói cách nào đi nữa thì cũng không ai có thể thiếu được tiền.
    ?oSàng đầu kim tận, tráng sĩ vô nhan.... ? Một con người cho dù là tráng sĩ, cho dù hào khí ngất trời nhưng nếu túi không có tiền thì kể như dưới chân không có đất.
    Dưới chân không có đất nghĩa là không còn đứng vào đâu được nữa.
    Hai thứ trên là hai thứ mà khiến cho những kẻ thông minh nhất trần gian cũng trở thành đần độn.
    Và Phạm Sơn cũng không ngoại lệ
    Được kim_tu_thap84 sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 08/10/2006
  6. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    delete
    Được kim_tu_thap84 sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 10/10/2006
  7. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0

    Hồi 02.TUVATICA- Đệ nhất lầu xanh
    Toạ lạc ở cuối thôn làng NNTĐ là lầu xanh TUVATICA do tú bà LAM điều hành. Khác hẳn với không khí căng thẳng, đầy sát khí ở Nhất tửu lầu. Nơi đây vẫn ồn ào, náo nhiệt khách. Trong căn lầu to to có một căn phòng nhỏ nhỏ. Trong căn phòng nhỏ nhỏ có một đại hán to to. Bên cạnh đại hán to to có một nữ nhân nhỏ nhỏ. Bên cạnh nữ nhân nhỏ nhỏ có một cái gì đó to to. Bên cạnh cái gì đó to to có một cái gì đó nhỏ nhỏ....
    Đại hán tên là Wate tàu.Không biết chắc lắm đó là biệt hiệu hay tên thật của hắn nhưng bằng vào hai tiếng đó, người ta liên tưởng ngay đến ...hàng Trung Quốc. Một loại hàng nổi danh là rẻ quá mức tưởng tượng của xã hội.
    Con người của Wate tàu quả rất xứng với cái tên của hắn, hành động và lối xử sự của hắn rất ư là ... gàn gàn dở chứng. Vả lại con người của hắn cũng thường thường nghèo
    Thường thường nghèo, có nghĩa là không lúc nào người ta thấy hắn.... giàu. Cái nghèo của hắn rất đặc biệt, cái nghèo vô tiền khoáng hậu nhưng đáng lý hắn không phải là kẻ nghèo.
    Không phải người nghèo là nói bằng một cách khác, chứ đáng lý mà nói thì hắn là con người có thể có rất nhiều tiền. Sở dĩ hắn nghèo đến mức như thế là bởi có hai nguyên nhân, một là hắn gàn và hai là hắn lười.
    Hắn hơn người rất nhiều chuyện. Tỷ như cỡi con chiến mã cùng tên, hắn vẫn xử lí được những lúc con ngựa tàu giở chứng. Thanh kiếm trên tay hắn có thể đâm thủng áo giáp sắt dày...1/10 mm, có thể xuyên thủng một cách thật ngon vào một lớp chướng ngại vừa dày vừa dai như ...xốp.
    Lúc đói, bằng vào hai tay không, hắn có thể nhảy vào bãi rác làng lượm lên một mớ đồ ăn ...để làm bữa nhậu và tự hắn làm bếp lấy. Hắn có thể dùng một thanh sắt và một cái ống bơ để tạo nên một cây đàn bầu. Hắn đàn hay mà hát cũng thuộc vào ....xẩm nhất
    Hắn vốn có rất nhiều ruộng tốt, đáng giá ba trăm cây một mẫu. Nhưng hắn chỉ bán cao nhất là hơn trăm lượng. Hắn bán để nhậu với bằng hữu và nhiều nhất là để lấy bạc biếu cho những người nghèo. Những kẻ nghèo tới mức hàng ngày thất nghiệp không tìm được việc làm phải ghi lô đề kiếm sống. Cuối cùng là hắn không còn được một mẫu để cặm dùi. Cả tài sản chỉ còn con Wate tàu rách nát
    Hắn phải nhận làm bảo vệ hộ tống những chuyến tiêu chở tiền ngân hàng.
    Thanh kiếm trong vỏ của hắn bắt đầu rỉ sét. Công việc chẳng có gì. Chán quá hắn bèn lên mạng giải sầu. Hắn thhường hàng đêm chat với các em gái có hoàn cảnh khó khăn, không đủ cả tiền trả net thường phải nhờ hắn trả giúp
    Được kim_tu_thap84 sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 10/10/2006
  8. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Mie.
    Mạng bị lỗi lung tung
    Được kim_tu_thap84 sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 10/10/2006
  9. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Phần tiếp theo sẽ nói về một hot girl số một của làng.
    Mọi người chờ xem nhé
  10. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Một ngày hắn đi khám ở Trạm y tế làng của thần y NewFace. Tất cả bỗng sụp đổ dưới chân hắn
    Hắn mắc bệnh. Bệnh nan y. Căn bệnh của đàn ông mà ai cũng biết. Hắn ngày càng yếu dần, yếu dần. Và tuổi già đến với hắn quá sớm so với tự nhiên.
    Hắn buồn quá thốt ra một câu
    Wate tàu không chết trên đường
    Wate tàu chỉ chết trên giường mỹ nhân​
    Vợ hắn không phải là mỹ nhân nhưng hắn vẫn phải ngước nhìn. Ai gặp thị cũng hỏi thị có biết nam cao không.. Sắp tới ngày đó rồi. Ngày mà hắn trở thành kẻ vô dụng. Trước khi bị như vậy, hắn phải chọn chỗ chết cho xứng đáng. TUVATICA
    Suy nghĩ đó quá đủ cho một kẻ cơ bắp phát triển như hắn hành động. hắn phải sống khác. Không nấu cơm, không rửa bát, không giặt quần áo... Hắn sẽ không nghe lời vợ nữa.
    Thế là chuyến tiêu trở tiền về Phú Thọ đã không tới đích như dự kiến. Nó đã đỗ lại ở quán lầu xanh TUVITICA của làng
    [​IMG]
    Lúc này trong phòng chỉ có hắn với nàng.
    Hắn không vội vã. Hắn đâu ngu như Trư Bát Giới. Hắn khôn hơn một chút. Hắn sẽ từ từ tận hưởng giây phút thần tiên này. Có lẽ đây là lần cuối cùng của hắn.

    ...............................
    Được kim_tu_thap84 sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 12/10/2006

Chia sẻ trang này