1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ Lâm Truyền Kỳ-> 1 Niềm Đam Mê.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi yeuemhangxom, 05/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi lang trong động dược vương làm nhiện vụ. Gặp cảnh bất bình tại hạ, không thể khoanh tay đứng nhìn một đao vào TL Phản đam 500máu. ăn chọn 2 đao của TL Lăn đùng ra chết, bực quá phải tẩy lại thôi! cộng thêm bào máu thì TL Tuổi xì tin!
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Ghét Võ Lâm !
    Võ Lâm cướp Darl của mình ....
    Mỗi ngày hắn đều ngồi lì bên máy tính ...
    Giục hết nước mới chịu cắm Auto để đi liệng với miềng ....
    Hức hức !
    Đáng ghét chết được !
  3. maxn009

    maxn009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    tôi iu VLTK
  4. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Chài ơi mấy hôm rồi AuToPro của tui bị lỗi. đúng đợt even này làm sao bây giờ tức quá
  5. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Ngày lại qua ngày thân gái chinh chiến nơi xa trường. Đơn phương độc mã. Tống kim ác liệt đao kiếm vô tình, lỡ tay chiến bằng hữu oan oan tương báo vứt đao đi đường đời thêng thang rộng mở! Huyềnvt là chi mà mình mãi kiếm tìm.
  6. ldbianco

    ldbianco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    hay thật ! không ngờ box nhà mình cũng có võ lâm
    em cũng thuộc số những người chơi võ lâm sớm nhất ... khu em ( còn so với thiên hạ chắc vẫn hơi bị chậm ) lúc đầu quả thật là gian nan không thể tả , thiên nhẫn chơi cả 2 đường chiến và ma ngay từ thời 3x , đến khi vỡ lẽ ra thì đành ngậm ngùi ... tạo acc mới
    sau đó em du hí bên Tương Giang với mấy anh em chơi cùng quán , rồi đợt đầu tiên ở Tương Giang , mạng lag khủng khiếp , lại có 1 bác bị kẹt ở Hằng Sơn , nên chỉ sau khoảng 1 tháng anh em lại bè lũ kéo lên Tây Giang
    ... Những ngày đầu như thế thật vui vẻ , từ việc hò hét om tỏi cho việc đặt tên bang , cho đến những lần BK thật là hoành tráng , những ca săn boss đại và tiểu đẫm máu , để rồi sau đó mỗi lần ngồi nhậu với nhau , anh em lại tha hồ mà tranh cãi
    ... Sau những nỗ lực gần không biết mệt mỏi , vượt qua tất cả những đại gia lắm vnđ nhưng thiếu i ốt ( em phải nói thế để các bác nào ở Tây Giang còn biết ) của những Thiên Ma , Lãnh Ngục .... cuối cùng thì Hổ Báo bọn em cũng khẳng định được vị trí dẫn đầu tại sever , cũng gần như cùng 1 thời điểm nhận được tin em phải học lại mất 2 môn
    ... Sau thời gian đó , em ít chơi đi nhiều , nhưng rồi nhìn những trận lôi đài Phượng Tường , những ca săn boss , những lần pk , em quyết tâm ... kệ học , chơi cái đã
    .... rồi cuối cùng việc gì đến cũng phải đến , em không nhớ chính xác ngày , nhưng là thứ 5 ( bởi hôm đó bang em công phượng tường ) , đang hí hoáy chuẩn bị vào lôi đài thì nhận đc tin của thằng bạn " thêm một môn nữa rồi mày ơi " . chán quá , em quyết định del luôn acc ngay trong doanh trại , để rồi hôm sau mò ra quán nghe chửi nhiều không biết bao nhiêu mà kể
    .... Đến khi đã trả nợ xong , cũng là lúc e định xin lại acc , thì do nhiều nguyên nhân khác nhau , anh em chỗ em đa số đều nghỉ , những acc đều được trả giá rất cao nhưng không ai muốn bán , vì nghĩ lại cho cùng thì , võ lâm , tuy là game , nhưng thể hiện quá nửa bản chất , xã hội thực của mình ... làm sao quên được những trận công thành , nhưng trận pk thư hùng , những lần ofline vui vẻ mà thậm chí dù đã đi trên dưới 10 lần nhưng anh em vẫn chưa nhớ hết được tên nhau , chỉ gọi nhau dưới những nickname như HoangDung , QuyKiemSau , Vominh....
    Vẫn biết là thật đáng tiếc khi bỏ võ lâm . nhưng có lẽ do những sai lầm trong việc phân chia giờ chơi , thêm 1 phút hơi nông nổi , del acc cách đây nửa năm rồi thì xin lại làm sao được nữa , nên thôi , bây giờ đành cố gắng làm việc , sau này nếu có điều kiện , em sẽ lại võ lâm
  7. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Thì ra là hổ báo ở Tương giang chuyển sang, Tôi vẫn chơi tương gian nhưng mà cũng nản rùi không còn đc máu lửa như ngày xưa nữa,
    Xin hỏi các hạc bây giờ vẫn còn hành tẩu giang hồ chứ?
    Tôi ở tụ nghĩa và bang sao + Toàn chân là 1 + trước các hạ ở tương giang thì biết bang Sao Đúng không một trong những bang lôi đãi cũng rất mạnh!
    làm cái gặp mặt anh hùng
  8. ldbianco

    ldbianco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    hồi bọn em bên Tương Giang ngoài ấn tượng là rất lag rà thì phải công nhận là Alan Smith cày cấp điên cuồng thật , britney thì bọn em hồi đó nhiều vđ quá đâm ra lại chẳng thấy ngại
    bây giờ mấy người chỗ em người vẫn võ lâm , người thì chuyển sang phong thần , riêng em chuyển sang .... boom và Au
  9. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    brit chuyển sv rồi . còn mỗi alan thui . trời ơi đệ tử võ lâm mà chuyển sang au với lại Boom thì chít rùi,
  10. ldbianco

    ldbianco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    hức
    đợt sau võ lâm bọn em có chuểyn qua chơi phong thần
    top TG có 10 vị trí thì bọn em chiếm hết 5 ( Sv Vương Báo - bang Thiên Mệnh)
    bản thân em lẹt đẹt mãi mới lên đc top 10 ĐS , nhưng sau khi đi làm thì không có thời gian chơi , cũng chẳng có bản auto nào , nên chuyển cho thằng bạn chơi , giờ thì chả bít thế nào
    đừng đùa Au chứ ,em nhảy pro lắm
    Được ldbianco sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 17/05/2007

Chia sẻ trang này